Kế hoạch trả thù tàn độc của đôi vợ chồng trẻ
Khi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau thực hiện lệnh bắt giam Lê Văn Đương và Đỗ Thị Kiếm (cùng 24 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Khá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau) về tội giết người thì hành vi tàn độc của đôi vợ chồng này mới được phơi bày.

Theo kết quả thu được ban đầu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau, trước khi xảy ra vụ án một vài ngày, anh Đoàn Văn Quang (37 tuổi, ngụ ấp Lê Hoàng Khá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình) có kêu xáng vào bồi đắp vuông của gia đình. Việc bồi đắp làm lở một phần đất của vợ chồng Kiếm ở sát ranh. Cho rằng anh Quang có ý định lấn chiếm gần 3m đất, Kiếm đích thân qua nhà anh Quang hai lần yêu cầu khắc phục lại hiện trạng ban đầu nhưng không gặp. Mặc dù không giáp mặt đôi bên, nhưng theo lời trình bày của anh Quang, anh cũng thừa nhận việc xáng vô múc có làm lở một phần đất của Kiếm và hứa sẽ bồi đắp lại như cũ nhưng do bận công việc làm thuê nên chưa thực hiện được.
Cho rằng vợ chồng anh Quang ngang nhiên lấn chiếm đất mình, Đương và Kiếm âm thầm nghĩ ra kế sách trả thù vô cùng thâm độc. Tối 28/8/2013, Kiếm và Đương chạy vỏ máy đến nhà chị ruột Kiếm là Đỗ Thị Bé Hai, cách nhà anh Quang khoảng 200m chơi. Khoảng 22 giờ, Đương và anh Đảm (chồng Bé Hai) tổ chức uống rượu, Kiếm không tham gia mà ngồi chuyện trò. Đến gần 0 giờ ngày 29/8 tàn tiệc, vợ chồng anh Đảm đóng cửa ngủ, còn vợ chồng Kiếm từ giã ra về. Do có chủ định trước, Kiếm lấy chiếc đũa và miếng vải mùng từ nhà chị ruột quấn thành cây đuốc. Đương cũng lượm một cái chai nhựa rỗng khoảng hơn 0,5 lít đến chiếc máy nổ của anh Đảm để ở gần nhà và dùng ống nhựa chiết xăng vào gần đầy cái chai nhựa rồi thẳng tiến về hướng nhà anh Quang. Trên đường đi, Đương tiếp tục nhặt thêm cái ràu tát nước vỏ làm bằng chai nước rửa chén. Khi gần đến nhà anh Quang, Kiếm không đi theo Đương mà đứng ngoài đường để cảnh giới. Biết rõ vợ chồng anh Quang ngủ ở căn nhà sau và gần sát cửa ra vào nên Đương nhẹ nhàng đến gần cánh cửa bên hông nhà. Qua ánh đèn ngủ, Đương nhìn khá rõ bên trong nên tẩm xăng cây đuốc và dùng quẹt đốt rồi phóng thẳng về hướng chiếc mùng, gần vị trí anh Quang đang nằm. Tiếp theo, Đương đổ xăng ra chiếc ràu và tạt vào bên trong theo hướng ngọn đuốc đang cháy. Chỉ trong thời gian ngắn, lửa đã lan tỏa khắp mùng anh Quang. Thực hiện xong hành vi tội ác, Đương nhanh chân rời khỏi hiện trường, báo cho Kiếm biết là “đã đốt xong” rồi cả hai xuống vỏ bơi đi khoảng gần 100m thì mới cho nổ máy chạy thẳng về nhà ở ấp Hữu Thời nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.