Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt"

| Pháp luật

GĐXH - Giữa năm 2021, Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị lừa đảo. Một tài khoản facebook có tên "Mai Mai" đã đăng những hình ảnh thương tâm về các hài nhi xấu số cần được an táng để kêu gọi giúp đỡ....

Một ngày giữa năm 2021, Công an tỉnh Nam Định tiếp một người phụ nữ từ nơi xa. Người này trình bày, cách đó nhiều tháng trong khi lướt mạng xã hội đã vô tình đọc được những dòng kêu gọi từ thiện "mùi mẫn" của một tài khoản có tên là "Mai Mai".

Tài khoản đó cho biết đang rất cần tiền để chôn cất các hài nhi xấu số bị bỏ rơi. Đọc xong, người phụ nữ này thấy đồng cảm và không hề suy nghĩ đã chuyển tiền theo tài khoản ngân hàng được chủ trang cá nhân đính kèm bài viết.

Những tưởng số tiền của mình và nhiều nhà hảo tâm khác sẽ được đem đi làm việc có ích. Vậy nhưng suốt một thời gian dài, chị này chỉ thấy chủ facebook "Mai Mai" tiếp tục kêu gọi quyên góp mà không hề có hoạt động thiện nguyện nào. Sinh nghi, người này đã liên lạc trao nhưng chỉ ít phút sau đó, facebook "Mai Mai" đã chặn toàn bộ liên lạc với chị.

Xác định đây là vụ án có tính chất phức tạp, ảnh hưởng tới công tác thiện nguyện của nhiều tổ chức cá nhân chân chính, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc.

Qua xác minh, các điều tra viên được biết dưới mỗi dòng kêu gọi trên facebook, chủ tài khoản "Mai Mai" đều đính kèm số tài khoản ngân hàng mang tên Cao Thị Hoài.

Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt" - Ảnh 1.

Trang FB giả mạo kêu gọi từ thiện (ảnh tư liệu)

Rà soát tại hệ thống ngân hàng, công an nắm được chủ của tài khoản ngân hàng này tên đầy đủ là Cao Thị Hoài (trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định). Trong suốt thời gian dài, tài khoản này đã nhận được tiền từ hàng trăm người gửi đến, số tiền lên tới vài trăm triệu đồng.

Tất nhiên, việc tìm ra nhân thân của chủ tài khoản ngân hàng vẫn chưa nói lên được điều gì, điều quan trọng là phải tìm ra mối liên hệ giữa người tên Cao Thị Hoài và facebook có tên "Mai Mai".

Tại huyện Giao Thủy, Công an tỉnh Nam Định được biết Cao Thị Hoài đang ở cùng chồng và 3 người con. Chồng Hoài có nghề làm mộc, tuy không giàu có nhưng cũng "đủ ăn". Hoài chủ yếu ở nhà phụ giúp chồng cũng như lo việc bếp núc, con cái.

Bản thân Hoài chưa từng làm từ thiện, cũng không tham gia hay liên quan đến bất cứ tổ chức thiện nguyện nào ở cả trong và ngoài tỉnh Nam Định. Vậy, vai trò của Hoài trong vụ án này là gì? Liệu chị ta bị lừa, lợi dụng để kẻ chủ mưu lấy số tài khoản làm nơi trung gian nhận tiền? hay chính Hoài là "Mai Mai"?

Thời điểm này, một mũi công tác của Công an tỉnh Nam Định đã làm rõ việc có một tổ chức từ thiện đang tiến hành thu gom các hài nhi xấu số, bị bỏ rơi rồi chôn cất. Tuy nhiên, tổ chức này chưa từng nhận bất cứ số tiền nào từ người có tên Cao Thị Hoài hay từ chủ facebook "Mai Mai".

Qua xem xét tài khoản của Hoài, công an cũng nhận thấy tuy số tiền ủng hộ khá lớn nhưng những khoản chi ra chỉ giống như thanh toán cho sinh hoạt gia đình. Rõ ràng, tài khoản ngân hàng này không hề giải ngân để làm từ thiện như đã hứa trong lời kêu gọi.

Tiếp tục xác minh, Công an tỉnh Nam Định đã biết tài khoản "Mai Mai" mới được lập từ khoảng năm 2020, ban đầu nó có một tên khác, sau này mới đổi thành "Mai Mai" và chuyên đăng các hình ảnh hài nhi để kêu gọi quyên góp, ủng hộ.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Nam Định làm rõ chủ tài khoản facebook "Mai Mai" chính là Cao Thị Hoài nên đã tiến hành triệu tập đối tượng lên làm việc.

Kẻ lừa đảo ẩn sau facebook và hành trình "lộ mặt" - Ảnh 2.

Đối tượng Hoài (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan công an, Hoài khai, từ năm 2020 thấy có nhiều người đăng tải các hình ảnh, clip về hoàn cảnh khó khăn và kêu gọi được nhiều tiền từ thiện nên nảy sinh ý định lập một facebook ảo.

Quá trình này, chị ta vô tình đọc được bài báo viết về nhóm thiện nguyện, chuyên đi thu gom các hài nhi xấu số để chôn cất. Hoài đổi tên facebook "ảo" mới lập thành "Mai Mai", lấy ảnh của người không quen biết làm đại diện và tải nhiều ảnh về những hài nhi trên rồi đăng bài kêu gọi quyên góp, kèm theo số tài khoản chuyển tiền ở phía dưới.

Chỉ trong vòng 5 tháng, đã có 700 người vì lòng tốt đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Hoài hàng trăm triệu đồng. Số tiền này, Hoài không làm từ thiện như đã hứa mà dùng chi tiêu cá nhân.

Công an cũng làm rõ, trong quá trình này, Hoài nhiều lần nhắn tin với những người có điều kiện kinh tế để xin thêm tiền hoặc nhờ họ giới thiệu thêm nhà hảo tâm.

Khi các nhà hảo tâm nghi ngờ, họ gọi điện video với mong muốn nhìn thấy mặt Hoài. Tuy nhiên chị ta nại lý do phòng dịch, không tháo khẩu trang, rồi sau đó chặn toàn bộ liên lạc của những người từng ủng hộ tiền cho mình.

Chỉ vì lòng tham mà giờ đây Hoài sẽ phải trả giá bằng những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời sau song sắt.

Khoảnh khắc xe máy lao sập lan can sắt rồi rơi xuống hồ nước khiến 2 người tử vong

T.Sơn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Con trai gọi điện báo trúng suất du học tại Trường Đại học San Jose State (Mỹ) và yêu cầu chuyển 800 triệu đồng, gia đình lập tức báo cơ quan chức năng

Pháp luật -

Sau khi lừa nam sinh đại học ở TP.HCM nộp hơn 90 triệu đồng qua Zoom để "chứng minh vô tội", nhóm tội phạm giả danh công an đã ép nam sinh viên cắt đứt liên lạc, dựng hiện trường giả một vụ du học Mỹ nhằm cưỡng đoạt 800 triệu đồng từ gia đình.

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao  trong đêm tuần tra cuối tuần

Hà Nội: CSGT xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao trong đêm tuần tra cuối tuần

Pháp luật -

GĐXH - Các tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) đã ra quân tuần tra, kiểm soát và phát hiện, xử lý 24 trường hợp thanh thiếu niên có hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến trọng điểm trong đêm cuối tuần.

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Hà Nội: Xác minh vụ người đàn ông bị nhóm người vây đánh trước cổng bệnh viện

Pháp luật -

GĐXH - Đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông cao lớn bị nhóm đối tượng vây đánh ngay trước cổng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (phường Kim Liên) đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Cơ quan công an hiện đang khẩn trương xác minh nguyên nhân và truy tìm những người liên quan.

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Phú Thọ: Chủ quán hải sản xịt nước cao áp vào mặt người bán rau lãnh án 2 năm 6 tháng tù

Pháp luật -

GĐXH - Do mâu thuẫn vì chỗ ngồi bán hàng cản trở lối đi, chủ quán hải sản tại Phú Thọ đã dùng vòi nước cao áp xịt thẳng vào mặt người bán rau, khiến nạn nhân tổn thương cơ thể 16%. Hội đồng xét xử đã tuyên mức án 2 năm 6 tháng tù đối với bị cáo về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.