Kẻ sát hại bé trai 4 tuổi sau va chạm giao thông luôn nghĩ có người hãm hại gia đình mình
GiadinhNet- Theo thông tin từ chính quyền địa phương, từ giữa năm 2018, đối tượng Nghĩa có biểu hiện hoang tưởng, hay chửi mắng, dọa nạt mọi người. Thậm chí, Nghĩa còn đâm đơn kiện lãnh đạo địa phương khắp nơi.
Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, khoảng 7h30 ngày 22/1, khi đang trên đường đưa con đi học bằng xe máy, anh Nguyễn Đức Tú (trú tại thôn Làng Bạc, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, Lào Cai) có va chạm với Vũ Hữu Nghĩa (SN 1979, là người cùng thôn) đang đi xe đạp.
Ngay sau khi xảy ra va chạm, thay vì giảng hòa Nghĩa đã dùng con dao tấn công anh Tú. Trong lúc hỗn loạn, Nghĩa chém thẳng vào người cậu con trai 4 tuổi của anh Tú, khiến cháu bé gục ngay tại chỗ. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặg, cháu bé đã tử vong ngay sau đó.
Ngay lập tức, Vũ Hữu Nghĩa đã bị người dân vây bắt và giao nộp cho cơ quan công an.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL
Sáng 23/1, thông tin thêm với PV, ông Nguyễn Viết Khoản – Chủ tịch UBND xã Xuân Quang (huyện Bảo Thắng) cho biết: Cháu Nguyễn thế A. (SN 2015) là con đầu lòng của vợ chồng anh Tú. Gia đình nhỏ của vợ chồng anh Tú sống cùng người mẹ già (bố đã mất sớm). Gia đình có hoàn cảnh kinh tế tương đối khó khăn.
Còn về đối tượng Vũ Hữu Nghĩa, vị cán bộ này thông tin: Đối tượng chỉ học hết lớp 9 và có tiền sử nghiện ma túy nặng. Trước đây, Nghĩa từng có một gia đình nhỏ, có vợ con. Nhưng từ khi dính vào ma túy, Nghĩa thay đổi hẳn, vợ con cũng vì thế mà bỏ đi.
Đối tượng là con út trong gia đình có 3 anh em, hiên Nghĩa đang sống với mẹ già gần 80 tuổi. Từ giữa năm 2018, Nghĩa có biểu hiện không bình thường,hay hoang tưởng, tinh thần không ổn định và thường xuyên đi gây sự với mọi người. Thậm chí, đối tượng còn đâm đơn kiện các cấp chính quyền địa phương lên huyện, tỉnh và cả cấp nhà nước về việc có người sát hại, đập phá nhà cửa, thả chất phóng xạ vào gia đình mình.
Chân dung đối tượng Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: TL
Trước đó, UBND xã Xuân Quang và Công an huyện Bảo Thắng nhận thấy đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã xuống làm việc với gia đình và yêu cầu đưa đối tượng đi khám sức khỏe, nếu bị bệnh tâm thần thì sẽ đưa vào trại. Nhưng gia đình chưa kịp đưa đi khám thì đã xảy ra sự việc đáng tiếc trên.
Ông Khoản cho biết thêm, đối tượng không chỉ gửi đơn kiện lung tung mà còn mang theo cả loa cầm tay gắn vào xe máy vừa đi vừa thóa mạ mọi người.
Nguyễn Đạt