Kể xấu người nhà chồng bủn xỉn không chịu chi vài trăm nghìn tiền điện, nàng dâu bị chị em phán một câu 'sượng mặt'
Những tưởng kể ra câu chuyện của nhà mình sẽ được cảm thông hoặc nhận về sự hưởng ứng, nàng dâu chẳng ngờ lại chuốc về cái kết đắng cay.
Câu chuyện nàng dâu về nhà chồng sống chung và phát sinh nhiều vấn đề mâu thuẫn đã là chuyện xưa như Diễm. Có nhà thì bố mẹ chồng soi mói con dâu, lại có nhà con dâu để ý ông bà, họ hàng bên phía nhà chồng. Và những câu chuyện này dường như chẳng bao giờ có hồi kết, ngày này qua tháng nọ vẫn luôn luôn tiếp diễn.
Mới đây, trên MXH xuất hiện một bài viết khá dài chia sẻ về những bức xúc khó chịu trong cuộc sống làm dâu của người vợ trẻ tên H.H. Nội dung bài viết đăng tải trong nhóm kín dành cho hội chị em như sau:

Theo như lời nàng dâu kể, gia đình này gồm 4 thế hệ chung sống với nhau: bà nội chồng, chú chồng, bố chồng, hai vợ chồng và đứa con nhỏ 2 tuổi. Về phần bà và chú chồng đã ở riêng, ăn riêng so với hai vợ chồng, tuy nhiên điện nước giữa hai nhà lại dùng chung.
Mọi vấn đề cũng bắt nguồn tự sự chung chạ này, nàng dâu tỏ ra ngán ngẩm khi bà và chú chồng luôn cố tình quên đi khoản đóng tiền điện nước với con cháu. Bởi theo giao hẹn từ trước, hai nhà sẽ cùng chia nhau ra đóng, phần hai vợ chồng bạn H.H sẽ chủ động nhiều hơn còn bà và chú đóng ít hơn. Sau khi quá chán nản bởi lần đóng tiền điện nước nào cũng thế, bà và chú chồng bạn H.H lại "chày cối kêu thế nọ thế kia" làm bạn cảm thấy bức xúc, đành phải mang lên MXH kể khổ với mọi người.
Ngay sau khi đăng tải, bài đăng đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo dân tình. Đa số chị em đều khuyên bạn H.H nên chủ động lắp công tơ điện nước riêng, khi ấy nhà ai người ấy đóng, khỏi phải phiền phức cũng khỏi phải mất lòng.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đưa ra lời khuyên tách bạch hẳn chuyện điện nước, lại có một số chị em tỏ ra khá gay gắt khi phản đối suy nghĩ của nàng dâu trẻ H.H. Những người này cho rằng dù sao đó cũng là bà nội và chú của chồng, là bậc sinh thành già cả, hai vợ chồng sức dài vai rộng đóng cố cho họ vài trăm bạc thì có gì đáng phải kể lể mà còn tỏ ra hậm hực. Như thế chẳng hóa ra chính bản thân H.H cũng tự vạch áo cho người xem lưng, để mọi người thấy rõ sự chi li, tính toán và có phần hỗn hào quá đà của mình?
Hơn nữa, các chị em cũng khuyên nàng dâu trẻ hãy bớt bớt tính toán chi li với gia đình chồng một chút, bởi "xởi lởi thì trời cho, bo bo thì trời giữ". Hãy nghĩ đơn giản rằng mình đối xử với nhà chồng như thế nào, về sau con dâu mình sẽ đối xử với mình như thế.
Hiện tại, bài đăng này vẫn đang tiếp tục nhận được nhiều bình luận phản hồi từ phía dân tình. Đúng là 700 nghìn nói không to nhưng nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, tuy nhiên, nếu biết cách ứng xử sao cho khéo léo thì phía sau tiền bạc vật chất, chúng ta vẫn cần có với nhau tấm chân tình. Hy vọng thông qua bài viết này, nàng dâu H.H sẽ tự nhìn nhận lại hành động cũng như cách ứng xử của mình sao cho phù hợp, để cuộc sống làm dâu trôi qua nhẹ nhàng, bình yên hơn.
Theo Helino
Vì sao vài dòng tin nhắn gửi con 'đầy mùi dọa dẫm" lại nhận về nhiều lượt yêu thích?
Gia đình - 1 giờ trướcGĐXH - Một mẩu giấy viết tay được đặt trên bàn học của con, với dòng chữ xưng hô “thỏ mẹ - thỏ bố - thỏ con” đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi dễ thương.
Một hành động của trẻ khiến nhiều cha mẹ lầm tưởng là EQ cao, thực chất chỉ là 'khôn vặt'
Nuôi dạy con - 3 giờ trướcGĐXH - Trong các buổi họp phụ huynh hay những cuộc trò chuyện thường ngày, không khó để nghe thấy những lời khen đầy tự hào: “Con tôi EQ cao lắm, biết nói lời dễ nghe, biết làm vừa lòng người lớn”.
Ra ngoài là dễ bị ghét: 5 cung hoàng đạo dễ "gây thù chuốc oán" nhất
Gia đình - 12 giờ trướcGĐXH - Theo chiêm tinh học, một số cung hoàng đạo đặc biệt dễ "chuốc oán thù" khi ra ngoài, phần lớn không phải vì xấu tính mà bởi họ quá nổi bật, quá giỏi giang hoặc quá may mắn so với số đông.
Nằm trên giường bệnh, tôi lập di chúc cho hàng xóm 2 căn nhà và 3,7 tỷ đồng rồi phải hối hận
Gia đình - 13 giờ trướcGĐXH - Bệnh tật, cô đơn và một bản di chúc được sửa đến hai lần đã khiến tôi hiểu ra: tình thân không thể đo đếm bằng sự có mặt hay tiền bạc.
Mới cưới 2 tháng, tôi mệt mỏi khi vợ mâu thuẫn với mẹ, muốn dọn ra ở riêng
Gia đình - 16 giờ trướcMới cưới 2 tháng, tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi mâu thuẫn giữa mẹ và vợ ngày một căng thẳng. Vợ muốn ra ở riêng trong khi nhà tôi chỉ có 2 mẹ con, mẹ thì càng ngày càng già yếu...
5 sai lầm khiến lương hưu không đủ chi tiêu mỗi tháng, nhiều người nghỉ hưu mới nhận ra
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ít người bước vào tuổi nghỉ hưu mới tá hỏa khi lương hưu không đủ trang trải sinh hoạt. Những sai lầm tưởng chừng nhỏ trong cách chuẩn bị tài chính lại là nguyên nhân khiến thu nhập hưu trí ngày càng thiếu hụt.
Một gia đình không làm 3 việc này sẽ càng an vui, nhiều phúc khí
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Phúc khí của một gia đình không đến từ sự giàu sang rực rỡ, mà ẩn chứa trong khả năng giữ tâm bất biến trước những cám dỗ, nóng nảy và xung đột đời thường.
Chỉ khi bước vào tuổi trung niên người ta mới hiểu: Tiền bạc chính là "phẩm giá" lớn nhất của một người trưởng thành
Gia đình - 1 ngày trướcTuổi trẻ có thể tùy hứng, nhưng tuổi trung niên không còn chỗ cho cảm xúc bốc đồng. Chỉ đến khi tự mình trả hóa đơn, lo con cái, lo cha mẹ… tôi mới hiểu: một nền tài chính ổn định chính là phẩm giá lớn nhất của người trưởng thành.
Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, đây là 'vũ khí' bí mật giúp bạn thuyết phục ngay được người nghe
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Đừng chỉ chú trọng vào lời nói, vì đôi tay chính là "vũ khí" bí mật giúp thông điệp của bạn trở nên rõ ràng và chuyên nghiệp hơn trong mắt người đối diện.
Chỉ cần đổi 3 lối tư duy nhỏ này, cuộc sống của bạn có thể rẽ sang một hướng hoàn toàn khác
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không cần thay đổi quá nhiều, đôi khi chỉ một điều chỉnh trong suy nghĩ cũng đủ để cuộc sống nhẹ nhõm và tốt đẹp hơn. 3 suy nghĩ dưới đây có thể là điểm khởi đầu cho một bước ngoặt lớn.
Vì sao lại sinh ra 1 đứa con ít biết ơn trong gia đình?
Nuôi dạy conVà đôi khi, bài học lớn nhất cho cả cha mẹ lẫn con cái, chính là học cách yêu thương...