Kết cục bi thảm của người đàn ông trót gá nghĩa với cô vợ hờ nghiện ngập
GiadinhNet - Yêu nhau trong cảnh tù tội, Trương Đức Hiếu (SN 1986, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) bất chấp sự phản đối của gia đình để chung sống với cô gái nghiện ngập. Nhưng sau 2 năm mặn nồng bên nhau, Hiếu dẫn vợ “hờ” cùng con gái mới sinh về gia đình chưa được bao lâu thì bi kịch ập đến, cô vợ “hờ” đã ra tay sát hại chồng dã man, bỏ lại đứa con mới 2 tháng tuổi còn khát sữa.
Cô con dâu “trời đánh”
Ngày 3/3, Công an tỉnh Đồng Nai vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Kiều (29 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất) về hành vi giết người vào tối ngày 2/3 tại phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Nạn nhân là anh Trương Đức Hiếu, người chồng “hờ” suốt 2 năm nay của hung thủ. Ngôi nhà xảy ra vụ việc nằm lọt thỏm trong một con hẻm ngoằn nghèo tại khu phố 7 (phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa). Trò chuyện với chúng tôi trong không gian lạnh lẽo, ông Trương Đức Hoàng (60 tuổi, bố nạn nhân - PV) nghẹn ngào nói: “Con trai tôi chết oan uổng quá. Giá như tôi chạy ra kịp thời ngăn cản thì đã không ra nông nỗi như vậy. Trước đây, dù gia đình phản đối nhưng Hiếu vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai để đến với Kiều. Đến khi nó sinh con, tôi vì thương cháu nên cũng dần chấp nhận, xem như dâu con trong nhà. Dù biết nó nghiện ma túy, hư hỏng nhưng không ai ngờ nó lại ra tay sát hại chính chồng mình”.
Được biết, Hiếu là con thứ 3 trong gia đình khá giả có 6 anh chị em. Nhưng trong khi anh chị và các em đều có gia đình và thành đạt thì Hiếu lại ngược lại. Sau khi thi trượt đại học, Hiếu bắt đầu sa ngã và dính vào tội trộm cắp tài sản, phải ngồi tù. Cùng lúc ấy, Kiều cũng đang thụ án tù vì buôn bán ma túy và môi giới mại dâm. Gặp nhau sau song sắt nhà tù, hai con người đồng cảm và dần yêu nhau, hẹn ước nên vợ thành chồng. Sau ngày mãn hạn tù, Hiếu được gia đình xin cho làm thợ mộc ở một xưởng gỗ tại thành phố Biên Hòa. Còn Kiều vẫn “chứng nào tật ấy”, không thể từ bỏ ma túy. Biết Hiếu qua lại với kẻ nghiện ngập, gia đình đã nhất mực ngăn cản phản đối. Vậy nhưng bỏ ngoài tai tất cả, Hiếu và người tình vẫn thuê phòng trọ để chung sống với nhau. “Gia đình tôi theo đạo, còn Kiều thì không. Lại biết được Kiều hút chích, từng làm gái mại dâm nên gia đình tôi nhất quyết phản đối. Nhưng nào có ích gì, Hiếu như ăn phải bùa, không để vào tai lời cha khuyên bảo. Sống với nhau một thời gian, nó lại đâm ra hút sách giống người tình. Dù biết vậy nhưng gia đình tôi vẫn không thể thuyết phục nó từ bỏ “cái chết trắng” để quay về nẻo thiện. Trong khi thằng Hiếu tối ngày đi làm kiếm tiền thì Kiều chỉ ở nhà ăn chơi, hút chích. Những mâu thuẫn trước kia thì tôi không biết được nhưng những ngày gần đây thường xuyên nghe chúng nó cãi vã nhau. Không ngời lại đến mức thế này”, ông Hoàng chia sẻ.

Hiện trường xảy ra vụ án.
Mối tình không được gia đình ủng hộ ấy kéo dài được 2 năm thì Kiều mang thai đứa con đầu lòng. Sinh con xong, được gia đình chấp thuận, Hiếu vui mừng dẫn vợ con về nhà sinh sống cùng người cha già và em gái. Vậy nhưng, niềm vui chưa được bao lâu thì hai người lại thường xuyên xảy ra cãi vã. Ông Hoàng kể: “Từ lúc vợ con nó về đây, tôi hết sức cưng chiều cháu. Kiều chỉ có nhiệm vụ cho con bú, còn lại đều do gia đình tôi thay nhau chăm nom. Có gì ngon, bổ, tôi đều bảo con mua về để tẩm bổ cho vợ. Vậy nhưng, nó không chịu chăm con mà suốt ngày đóng cửa phòng để hút chích. Tôi cũng đã ngọt nhạt khuyên răn nhưng nó chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ vì thường xuyên bị cha chồng nhắc nhở, không thoải mái nên nó không muốn ở đây. Trước khi sự việc xảy ra vài ngày, chúng nó lại cãi vã, Kiều đòi bỏ nhà đi nhưng thằng Hiếu vẫn mặc kệ, bảo sẽ ở lại với tôi và nuôi con một mình. Chẳng lẽ chỉ vì thế mà nó nuôi ý định giết chồng?”. Câu hỏi của người cha già làm chúng tôi không khỏi cám cảnh. Ông vẫn bị ám ảnh, day dứt về giây phút nhìn thấy đứa con trai bị sát hại ngay trước mắt nhưng không thể cứu.
Truy sát chồng trong cơn “khát” thuốc
Được biết, sự việc xảy ra vào chiều 2/3, sau khi Hiếu đi nhậu cùng bạn về thì giữa hai người lại xảy ra cãi vã. Bị chồng giáng cho một bạt tai, Kiều lẳng lặng vào trong nhà tìm dao. Lúc này, Hiếu thấy vợ bỏ đi nên không đề phòng, lên giường nằm ngủ. Bất ngờ, Kiều chạy ra vung dao chém tới tấp vào người chồng. Hiếu chỉ kịp la lên ú ớ vài tiếng rồi lết ra sân nhưng vẫn bị vợ hờ truy sát tới cùng cho đến khi gục hẳn. Người cha già đau đớn nhớ lại: “Lúc đó, tôi đang xem ti vi ở phòng trong. Vì nặng tai nên tôi thường mở ti vi rất to. Ban đầu chỉ nghe vài tiếng kêu nhỏ, tưởng rằng bọn trẻ đùa giỡn nhau nên tôi không để ý lắm. Nhưng mỗi lúc tiếng kêu lại to hơn, tôi vội vàng chạy ra ngoài thì đã thấy thằng Hiếu nằm gục bên vũng máu, chỉ còn thấy bóng người lướt nhanh phía ngoài cổng. Không thể ngờ đứa con dâu mà tôi vừa chấp thuận lại ra tay tàn ác với con trai tôi như thế”, ông Hoàng đau xót nhớ lại. Ngay sau đó, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi. Về phần Kiều, sau khi gây án, thị bỏ trốn sang nhà người quen ngủ qua đêm. Đến sáng hôm sau thì bỏ về nhà mẹ ruột ở huyện Thống Nhất và được gia đình đưa đi đầu thú.

Ông Trương Đức Hoàng - cha nạn nhân nghẹn ngào.
Chứng kiến cảnh con trai bị sát hại ngay trước mắt, người cha già vô cùng suy sụp. Ông nói trong nước mắt: “Trước đây, thằng Hiếu làm tôi buồn lòng rất nhiều nhưng tôi vẫn thương nó nhất. Anh chị em của nó đều lập gia đình và làm ăn ở xa. Bây giờ, tôi tuổi già sức yếu, chỉ biết trông cậy vào nó nên mới mở lòng chấp nhận cô con con dâu mà mình không ưng ý. Thằng Hiếu cũng rất thương tôi. Nó bảo sẽ ở nhà phụng dưỡng tôi tuổi già, dù vợ nó có muốn bỏ đi chăng nữa. Vậy mà giờ đây, nó phải chết oan ức như vậy”. Tâm sự với người viết, ông Hoàng bảo đã dự tính mọi điều cho tương lai của gia đình nhưng giờ thì bỗng chốc tan tành. Không chỉ tân trang lại nhà cửa, sắm bình nóng lạnh để vợ chồng con trai và cháu được ở trong môi trường thoải mái nhất, ông còn dự tính chuẩn bị đám cưới cho Hiếu và Kiều. “Tôi đã bảo con tính chuyện cưới xin và đi đăng ký kết hôn để ổn định cuộc sống vợ chồng. Ngay cả ngôi nhà này, tôi cũng chuẩn bị sửa sang và để lại cho vợ chồng chúng nó, vậy mà…”, ông nói trong đau khổ. Theo ông Hoàng, ngoài việc mâu thuẫn vì không muốn ở lại đây, Kiều còn thường xuyên gây sự với chồng vì không có tiền hút sách. Bời từ ngày về chung sống với cha, Hiếu đã dần tỉnh ngộ, quyết tâm cai nghiện và tu chí làm ăn. Hiếu cũng không cung phụng tiền bạc cho Kiều để hút chích như trước nữa. “Có lần, Kiều còn lén tới cơ sở mộc mà chồng đang làm để mượn tiền nhà chủ nhưng không thành. Có lẽ khi ra tay sát hại chồng, nó cũng đang trong cơn “đói” thuốc, không thể kiểm soát hành động bản thân nên mới cuồng loạn như vậy”, ông Hoàng cho biết.
Lo xong đám tang cho con trai, hàng ngày, ông Hoàng đều lặng lẽ cầu kinh, mong cho linh hồn Hiếu được siêu thoát. Trong nhà thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trẻ con khóc, đứa bé vừa tròn 2 tháng tuổi đã phải chịu nỗi đau mất cha, mẹ vướng vòng lao lý. Nhìn đứa cháu thơ trên nôi, ông Hoàng nói trong ân hận: “Giá như lúc ấy, tôi kịp thời phát hiện và chạy ra can ngăn thì có lẽ thằng Hiếu đã được cứu sống. Từ lúc đó, không đêm nào tôi có thể chợp mắt được. Hằng đêm, tôi chỉ biết thức để trông cháu và cầu nguyện cho con trai. Bây giờ, mối quan tâm lớn nhất của tôi là đứa cháu nhỏ. Nó vẫn còn khát sữa. Từ ngày xảy ra chuyện, cha con tôi phải thay nhau mang cháu đi bú nhờ rồi tập cho nó bú bình. Thật tội nghiệp, mới lọt lòng đã không có cha mẹ bên cạnh”. Thắp nén nhanh cho người đã khuất, chúng tôi chia tay gia đình nạn nhân trong không khí lạnh lẽo, thê lương. Nạn nhân đã về nơi chín suối, hung thủ sẽ phải trả giá cho tội lỗi mình gây nên nhưng những nỗi đau không biết bao giờ mới ra khỏi ngôi nhà này. Đặc biệt là đứa trẻ mới lọt lòng đang say giấc trong chiếc nôi kia. Mong rằng khi lớn lên, em sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh trái ngang mà bậc sinh thành để lại.
Linh Nguyễn

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?
Pháp luật - 49 phút trước“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 17 giờ trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 23 giờ trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcNgười phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 1 ngày trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 1 ngày trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 2 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 2 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.