Khánh Ly: "Tôi 72 mà ngỡ như 27"
GiadinhNet - Giọng hát của Khánh Ly vẫn liêu trai, u uẩn, giàu tự sự và trải nghiệm như suốt bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Tối qua, 4/4, tại đại học Văn Hóa Hà Nội đã diễn ra đêm nhạc thiện nguyện và kỉ niệm 15 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca sĩ Khánh Ly mang tên: Trịnh Công Sơn - Khánh Ly: Đời cho ta thế. Đêm nhạc thu hút đông đảo khán giả tham dự.
Đây là lần đầu tiên nữ danh ca có mặt tại Hà Nội vào đầu tháng 4 và tham gia một đêm nhạc tưởng nhớ ngày mất của người nhạc sĩ mà bà gắn bó suốt cuộc đời nghệ thuật.
Tại đêm nhạc, nữ danh ca đã thể hiện những ca khúc của Trịnh Công Sơn đã làm nên tên tuổi của bà.
Giọng hát của Khánh Ly vẫn liêu trai, u uẩn, giàu tự sự và trải nghiệm như suốt bao năm qua chưa bao giờ thay đổi.
Trong đêm nhạc, Khánh Ly cũng có những phút trải lòng về cuộc đời và sự nghiệp của bà, những kỉ niệm của nữ danh ca với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Những lời tấm sự của Khánh Ly được khán giả đón nhận rất nồng nhiệt. Đặc biệt, gần cuối chương trình Khánh Ly khiến khán giả rất thích thú với câu nói: "Tôi 72 mà cứ ngỡ như 27". Lý do của câu nói này được nữ danh ca giải thích rằng, là vì bà rất thích được hát cho các bạn sinh viên nghe vì khi đó bà được trẻ lại, ví dụ như hôm nay, được hát cho các bạn trẻ nghe thì tâm hồn của bà cũng trẻ ra.
Hội trường lớn Đại học Văn hóa đã không còn một chỗ trống. Khi giọng hát của Khánh Ly cất lên, mọi người cùng nắm tay nhau ngân nga theo điệu nhạc.
Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội