Khiếp đảm cả nghìn con rệp tấn công căn hộ ở Anh

| Bốn phương

Căn nhà của gia đình chị Clare Knight, 41 tuổi, sống tại Mitcham, phía Tây nam Luân Đôn, Anh bắt đầu bị rệp tấn công từ mùa hè năm ngoái. Trên thân thể mọi người trong gia đình đầy những vết rệp cắn và họ không thể ngủ được vào ban đêm.

 Tình trạng tồi tệ đến nỗi chị Knight đã phải đốt chiếc giường của con gái mình và vứt bớt đồ nội thất trong nhà. 

Chị đã gọi dịch vụ diệt côn trùng, nhưng rồi vài tuần sau đó, những con rệp lại trở lại.

“Thật khủng khiếp. Chúng tôi tỉnh dậy giữa đêm vì ngứa ngáy, bật đèn lên và nhìn thấy hàng tá những con rệp nhỏ bò trên giường. Ban đầu chỉ có một vài con, nhưng rồi càng ngày càng nhiều. Chúng tôi đã liên hệ với hiệp hội nhà ở và họ cũng đã cử người tới, nhưng mọi chuyện chỉ thêm tồi tệ,” chị Knight cho biết.
Chân, tay chị Clare Knight đầy nốt rếp cắn. Nguồn: dailymail.co.uk

Chân, tay chị Clare Knight đầy nốt rếp cắn. Nguồn: dailymail.co.uk

Không loại bỏ được những con rệp, chị đành đốt chiếc giường cùng với một số đồ nội thất. Nhưng những con vật này vẫn bò vào nhà qua các miếng ốp chân tường. London and Quadrant, công ty sở hữu ngôi nhà, đã gửi một đội tiêu diệt sâu hại tới nhưng không giải quyết được vấn đề. 

Một phát ngôn viên của công ty cho biết: “Chúng tôi biết chị Knight đang gặp vấn đề về sâu hại, nhưng thỏa thuận thuê nhà đã ghi rõ rằng những vấn đề như vậy thuộc trách nhiệm của người thuê nhà. Chúng tôi đã cử người tới xử lý vào tháng Bảy vừa qua như một cử chỉ thiện chí chỉ thực hiện một lần, nhưng chị Knight đã cho biết rằng rệp lại tiếp tục quay trở lại. Chúng tôi đã đồng ý liên hệ với các ngôi nhà lân cận để xem họ có gặp vấn đề tương tự hay không".

Theo Vietnamplus

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.