Khó chịu với mùi hôi từ căn hộ đóng kín cả tuần, hàng xóm báo cảnh sát rồi sốc trước thảm cảnh ám ảnh của đứa trẻ 15 tháng tuổi
Sau khi trải qua sự việc kinh hoàng, nạn nhân có dấu hiệu bị ám ảnh tâm lý nặng, cô bé thường xuyên tát vào mặt bố khi bố đang ngủ để chắc chắn anh vẫn còn sống.
Ngày 23/1, truyền thông Mỹ đưa tin về vụ việc kinh hoàng xảy ra tại một ngôi nhà dành cho người vô gia cư ở thành phố New York hiện đang được Toà án Tối cao Manhattan thụ lý. Cụ thể, vào ngày 25 tháng 7 năm ngoái, sau khi nhận được phàn nàn của cư dân về mùi hôi phát ra từ căn phòng của 2 mẹ con đơn thân Shelbi Westlake (26 tuổi), các nhân viên của Trung tâm gia đình East River đã đến tận nơi và phát hiện sự việc khủng khiếp xảy ra bên trong.
Cô bé Lyric Laboy 15 tháng tuổi được thấy mắc kẹt cùng thi thể của mẹ mình suốt 5 ngày. Tất cả đều hoảng hồn khi chứng kiến cảnh tượng đứa trẻ mới biết đi nằm co ro dưới giường, ngay cạnh người chết. Trên người em dính đầy chất thải và bị mất nước nặng. Em được cảnh sát đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Theo Văn phòng Giám định Y khoa của thành phố, nạn nhân Shelbi Westlake được xác định tử vong do sốc thuốc. Quraan Laboy, 31 tuổi, cha của đứa trẻ đang khởi kiện Bộ Dịch vụ Vô gia cư và đòi khoản bồi thường thiệt hại 5 triệu đô la.

Nạn nhân Shelbi Westlake chết trong nhà 5 ngày không ai biết
Được biết, đã hơn 5 tháng trôi qua kể từ sau vụ việc kinh hoàng nhưng bé gái Lyric Laboy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. "Tôi không biết con sẽ phải chịu đựng sự ám ảnh này bao lâu nhưng cô bé thể hiện rất nhiều nỗi lo lắng quá mức về sự chia ly", cha ruột em chia sẻ. Anh nói đứa trẻ bị sụt hơn 3kg và không bao giờ muốn rời bố nửa bước. Cô bé còn thường xuyên tát vào mặt khi bố đang ngủ để chắc chắn bố vẫn còn sống. Khi ngủ, Lyric cũng thường xuyên mơ thấy ác mộng, quấy khóc và đòi mẹ. Em cũng đang phải chống chọi với chứng phát ban khủng khiếp mà chưa hồi phục.

Cô bé Lyric chụp cùng bố ruột - người đang chăm sóc em
Luật sư cho hay, nạn nhân Shelbi Westlake ở cùng con gái trong căn hộ cho người vô gia cư tại số 325 East 104th St. ở Manhattan được 3 tháng, kể từ sau khi cô và cha đứa trẻ, Quraan Laboy ly thân. Không ai biết cô đã tử vong cho đến khi cư dân xung quanh phàn nàn về mùi hôi phát ra từ nhà họ. Allison Keenan, luật sư của bên đơn khẳng định nạn nhân được nhìn thấy lần cuối vào ngày 19/7, 6 ngày trước khi thi thể cô được tìm thấy. "Việc một đứa trẻ 15 tháng mắc kẹt cùng người mẹ đã chết suốt 5 ngày mà không ai để ý thể hiện sự lơ là, vô trách nhiệm và thái độ làm việc vô tâm của Bộ Dịch vụ Vô gia cư của Thành phố New York", luật sư đưa ra cáo buộc trong đơn kiện lên Toà án tối cao Manhattan.
Trước cáo buộc tắc trách của gia đình nạn nhân, cơ quan này phủ nhận Lyric đã ở một mình bên cạnh thi thể mẹ trong năm ngày, nhưng không nói rõ thời gian đó là bao lâu. Họ khẳng định sự việc đang được điều tra làm rõ. Thêm vào đó, công tác kiểm tra vào ban đêm đối với những cư dân chưa đăng ký cư trú qua đêm tại khu nhà vô gia cư cũng đang được tiến hành.
Nguồn: NYP
P.HẢnh vệ tinh tiết lộ hàng trăm ngôi mộ lạ bên bờ biển Đỏ
Chuyện đó đây - 8 giờ trướcNhững ngôi mộ tập thể khổng lồ, có cái đường kính lên tới 80 m, đã được tìm thấy giữa vùng sa mạc hoang vắng giữa sông Nile và biển Đỏ.
Kéo lưới giữa biển khơi, ngư dân sợ hãi khi bắt được thứ đen sì nặng tới 200kg
Chuyện đó đây - 16 giờ trướcMột sinh vật biển khổng lồ nặng gần 200kg bất ngờ xuất hiện trong mẻ lưới ngoài khơi khiến nhiều ngư dân không khỏi hoảng hốt. Hình dạng kỳ lạ cùng kích thước đồ sộ của nó khiến nhiều người liên tưởng đến một “quái thú biển sâu” hiếm gặp.
Vô tình ngã xuống bể bơi, người đàn ông tỉnh dậy bỗng dưng trở thành thiên tài
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcTrước đó, anh là một người bình thường, còn đang đối mặt nguy cơ thất nghiệp.
13 năm sau thảm kịch sập tòa nhà 8 tầng khiến hơn 1.000 người thương vong: Khu đất ám ảnh một thời nay chuẩn bị “hồi sinh”
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHơn một thập kỷ sau vụ sập Rana Plaza gây chấn động thế giới, khu đất từng xảy ra thảm họa công nghiệp nghiêm trọng nhất Bangladesh đang được lên kế hoạch tái phát triển thành khu phức hợp nhiều tầng.
Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngỡ ngàng: Bí ẩn kỳ lạ tồn tại suốt hàng trăm năm ở Nga
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcGiữa vùng thảo nguyên khô cằn của Astrakhan, Nga, một ngọn hải đăng cao gần 20 tầng vẫn sừng sững tồn tại dù cách biển Caspi tới gần 30 km. Công trình kỳ lạ này không phải sai lầm của lịch sử, mà là dấu tích còn sót lại của một vùng biển từng tồn tại cách đây hàng thế kỷ.
Con đường “tử thần” với 18 khúc cua tay áo ở Trung Quốc khiến tài xế kinh hãi mỗi khi đi qua
Chuyện đó đây - 4 ngày trướcChỉ dài chưa đầy 4 km nhưng con đường Lingpaishi tại Trùng Khánh, Trung Quốc lại khiến nhiều tài xế phải “toát mồ hôi” vì độ dốc khủng khiếp cùng 18 khúc cua tay áo liên tiếp nằm cheo leo giữa hai vách núi dựng đứng.
Cánh cửa bí ẩn nhất Tử Cấm Thành: Bên trong là sự thật khiến ai cũng "lạnh gáy"
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcẨn sau vẻ nguy nga của Tử Cấm Thành là một khu vực bí ẩn chưa từng mở cửa cho du khách suốt hàng trăm năm. Nơi ấy gắn với những câu chuyện u ám khiến nhiều người "rùng mình" khi nhắc tới.
Hòn đảo nơi người dân hầu hết đều bị mù màu: Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1775
Chuyện đó đây - 6 ngày trướcLý do kỳ lạ khiến hầu hết cư dân nơi đây mang chung một căn bệnh đã trở thành đề tài nghiên cứu cho các nhà khoa học.
Loài "rồng" tưởng chỉ có trong truyền thuyết bất ngờ lộ diện gần Việt Nam: Sở hữu khả năng đáng kinh ngạc
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcKhông phun lửa như trong truyền thuyết, nhưng loài "rồng" này lại có một khả năng đặc biệt khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.
Thứ ẩn trong mẫu nước lấy từ độ sâu 1.500m khiến chuyên gia giật mình: Dấu vết của sinh vật dài tới 13m
Chuyện đó đây - 1 tuần trướcTheo các nhà khoa học, kích thước của loài sinh vật này có thể tương đương một chiếc xe buýt trường học, nặng tới 275kg.
Đào đất trong vườn, người đàn ông phát hiện 5 thỏi vàng trong túi nhựa trị giá 21 tỷ đồng
Chuyện đó đâyMột người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có sau khi đào đất xây bể bơi tại vườn nhà. Ông vô tình chạm phải một vật thể lạ không phải là đất đá.