Khổ thân cái còi!
GiadinhNet - “Tuýt còi” đã trở thành thuật ngữ phổ biến đến nỗi báo chí không cần giải thích mà người dân vẫn hiểu ngay.
Đại loại là, “À, ông này lại “soi” ông kia rồi”. Nhưng khổ nỗi tiếng còi có vẻ như đang vang lên nhiều quá. Cái còi có vẻ như đang phải làm việc quá sức.
Mới đây nhất, VTV bị Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH-TT&DL) “tuýt còi” vì Táo quân. Ai cũng hiểu sức ảnh hưởng của chương trình giải trí cuối năm này tới công luận thế nào, nó thâm thúy và “đụng chạm” ra sao. Nên câu chuyện này đang tạm được hiểu là sự cẩn trọng, là “nhiệt tình” quá mức của một cơ quan quản lý nhà nước khi muốn thẩm định, xét duyệt kỹ lưỡng, dù Táo quân mới đang tập. Đến nỗi, Tổng đạo diễn của Táo quân 2015 đã phải ví von: “Vội vàng nêu ý kiến khi chương trình chưa hoàn thiện, không khác gì chuyện gia đình bạn nấu bữa cơm, một ông khách lạ ghé vào nhìn ngó và bình phẩm về đĩa thịt chưa xào xong, rồi kết luận món ăn không hợp khẩu vị, thẩm mỹ…”.
Vẫn Cục Nghệ thuật biểu diễn, đã bao nhiêu lần “tuýt còi” các người đẹp Việt Nam vì tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế mà không được Cục cho phép. Các chân dài từng mang “tội” thi chui thì đếm không hết, như Hồng Quế, Cao Thùy Linh, Huỳnh Thúy Anh, Diệu Linh, Châu Đoàn Thanh Trúc… Cơ quan này có lần còn tuýt còi The Voice - một gameshow ăn khách của VTV liên quan đến nghi vấn dàn dựng kết quả. Hay công văn yêu cầu cấm Diễm Hương tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu đã bị một vị trong Bộ Tư pháp cho là trái luật. Rồi ca sĩ này, người mẫu kia bị “xử” vì chiếc quần quá ngắn, chiếc váy quá mỏng…
Dĩ nhiên, những trường hợp quá lố bịch sẽ cần xử lý mạnh tay để xã hội tránh bị nhớp nhúa bởi những kẻ nhân danh nghệ thuật. Dư luận sẽ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng có khi, những tiếng còi lại tạo cảm giác không việc gì là không được sờ tới, trong khi đã có hẳn hệ thống quản lý nhà nước về lĩnh vực này ở mọi cấp.
Sự tích cực là đáng ghi nhận nhưng cũng đáng suy nghĩ. Quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật không có nghĩa là săm soi từng ngóc ngách của nghệ thuật để bắt lỗi, để phạt tiền. Những tiếng còi sốt sắng vang lên liên tục sẽ tạo nên một không khí bức bối cho một môi trường lẽ ra phải thoải mái, cởi mở, sẽ khiến “đứa con nghệ thuật” không bao giờ lớn được.
Việt Nguyễn