Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khó tin: Bà lão U60 giả gái trẻ hẹn hò với bạn của con trai, còn lừa được cả tỷ đồng

Chủ nhật, 11:41 26/11/2023 | Chuyện đó đây

GĐXH - Những phi vụ lừa đảo tưởng chỉ xuất hiện trên phim nhưng thực tế nó đang diễn ra với tình tiết khó có thể tin được.

Quý bà 51 tuổi giả mạo gái trẻ hẹn hò với bạn của con trai, lừa 2,7 tỷ đồng

Quý bà 51 tuổi giả mạo gái trẻ hẹn hò với bạn của con trai, lừa 2,7 tỷ đồng - Ảnh 1.

Người phụ nữ lừa đảo bị xét xử. (Ảnh: Douyin)

Mới đây, trên VTC News theo SCMP, hai mẹ con họ Lý ở Quảng Tây, Trung Quốc đã bị giam giữ và cáo buộc lừa đảo hẹn hò qua mạng. Vì phải trả món nợ khổng lồ, cậu con trai đã để người mẹ 51 tuổi của mình giả danh cô gái 27 tuổi để hẹn hò với người bạn giàu có họ Chu nhằm lừa tiền.

Lý gặp Chu khi anh ta còn là thực tập sinh tại một công ty ở Thượng Hải và vẫn giữ liên lạc với người bạn này sau khi trở về quê hương ở Quảng Tây.

Năm 2022, biết người bạn đại gia vẫn còn độc thân, Lý mai mối cho Chu hẹn hò với mẹ mình qua WeChat. Anh ta đặt cho mẹ cái tên Lữ Diệp, lập trang cá nhân của một phụ nữ 27 tuổi đang muốn tìm người yêu.

"Lữ Diệp" và Chu nhanh chóng làm quen và hẹn hò trực tuyến. Sau một thời gian tìm hiểu, "Lữ Diệp" nói với Chu rằng mình sẽ đến Thượng Hải để gặp anh và tương lai sẽ cưới anh.

Bắt đầu từ tháng 4/2022, mẹ của Lý đã lừa tiền Chu bằng cách vay mỗi lần hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn nhân dân tệ nhưng không bao giờ trả lại. Bà đưa ra những lý do như người nhà ốm đột ngột trong khi thẻ ghi nợ của bà bị đóng băng. Tổng cộng, Chu bị lừa hơn 800 nghìn nhân dân tệ (gần 2,7 tỷ đồng).

Ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của giữa họ cho thấy, mẹ Lý nói với Chu rằng mình cần 550.000 nhân dân tệ (1,8 tỷ đồng) và hứa hẹn sẽ không bao giờ ở bên ai khác ngoại trừ anh. Chu trả lời: “Anh sẽ luôn bên cạnh em, sẽ không để em chết trước anh”. Mặc dù chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp nhưng dường như mẹ của Lý đã chiếm được rất nhiều tình cảm của Chu.

Sau khi lừa được số tiền mong muốn, mẹ của Lý đã chặn Chu trên WeChat. Người đàn ông bắt đầu nghi ngờ về cô gái anh đang hẹn hò qua mạng cũng như lo lắng về số tiền cho vay. Tháng 9 vừa qua, anh gọi cảnh sát.

Sau một tháng điều tra, cảnh sát bắt giam mẹ con Lý với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn.

Thông tin về kết quả điều tra ngay khi được cảnh sát công bố đã thu hút gần 5 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài sự ngạc nhiên, rất nhiều người bày tỏ nỗi bất bình khi thấy những kẻ lừa đảo thành công quá dễ dàng.

“Làm thế nào mà bà ta có thể vay của anh ta 800 nghìn nhân dân tệ mà không gặp mặt trực tiếp? Tôi thậm chí không thể yêu cầu một chàng trai mua trà sữa cho mình”; “Người thân của tôi thậm chí sẽ không cho tôi vay số tiền lớn như vậy, huống chi là hẹn hò qua mạng không biết là ai” ..., cư dân mạng bình luận.

Đây không phải lần đầu một vụ lừa đảo kiểu này thu hút sự chú ý của dư luận ở Trung Quốc.

Yêu qua mạng, chàng trai trẻ sập "bẫy tình" của quý bà U60

Khó tin: Bà lão U60 giả gái trẻ hẹn hò với bạn của con trai, còn lừa được cả tỷ đồng - Ảnh 2.

Một số bức ảnh Mayfair gửi cho Chen.


Thông tin trên Vietnamnet theo trang Sohu, vào tháng 7/2021, chàng trai tên Chen ở Nam Ninh (Trung Quốc) đăng ký tài khoản trên một nền tảng hẹn hò. Thông qua nền tảng này, Chen quen biết một người phụ nữ xinh đẹp tên Mayfair.

Mayfair giới thiệu bản thân sinh năm 1990, độc thân, hiện đang sở hữu tài sản và cổ phần ở một công ty thiết kế trị giá 30 triệu NDT nhưng vừa gặp phải những thất bại trong cuộc sống và tình cảm.

3 tháng kể từ khi quen nhau, Chen và Mayfair chính thức xác lập mối quan hệ yêu đương. Khi tình cảm đã mặn nồng, cả hai tính đến chuyện tổ chức đám cưới. Mayfair nhiều lần nói với Chen rằng cô coi anh như người trong gia đình. Nghe bạn gái nói vậy, Chen càng ra sức chiều lòng cô, sẵn lòng giúp đỡ mỗi khi Mayfair gặp khó khăn.

Về phía Mayfair, cô viện đủ cớ như người nhà chữa bệnh, tham gia vụ kiện tụng đòi tài sản để vay tiền Chen. Trong hơn 1 năm, dù chưa từng gặp mặt hay nói chuyện video, Chen đã gửi cho Mayfair hơn 3 triệu NDT (khoảng hơn 10 tỷ đồng).

Gia đình phát hiện Chen vay mượn khắp nơi nên đã trình báo cảnh sát. Mayfair bị cảnh sát bắt giữ tại Nam Ninh vào ngày 18/9. Theo thông tin từ cảnh sát, Mayfair tên thật là Guan (57 tuổi). Làm việc với cảnh sát, Guan đã thành thật khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người phụ nữ này cho biết số tiền hơn 3 triệu NDT lừa được của Chen đã bị "nướng" vào sòng bạc.

Nhiều người sau khi biết chuyện đều cảm thấy khó tin vì suốt hơn 1 năm, Mayfair không cho Chen gặp mặt ngoài đời mà chỉ gửi một số bức ảnh. Thế nhưng, Chen vẫn tin và gửi cho người phụ nữ đó số tiền lớn tới vậy.

Chen giải thích rằng Mayfair nói với anh cô là đặc vụ, không thể lộ diện. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về cuộc sống bình thường, cô mới có thể tự do đi gặp anh. Theo lời kể của Chen, anh chưa từng gặp mặt Mayfair nhưng thường xuyên nói chuyện với mẹ, em gái và dì của cô.

Tuy nhiên, trên thực tế, cả 4 người gồm Mayfair, mẹ, em gái và dì của Mayfair đều do Guan đóng giả. Cảnh sát cho biết chỉ có người nhận là dì của Mayfair là đã gặp Chen nhằm mục đích lấy lòng tin.

Cụ ông U70 bị người đàn ông giả nữ sinh lừa tình 300 triệu đồng

Khó tin: Bà lão U60 giả gái trẻ hẹn hò với bạn của con trai, còn lừa được cả tỷ đồng - Ảnh 3.

Cụ ông 65 tuổi đã chi tổng cộng 107 triệu đồng để mua đồ ăn mang về cho "người tình" (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Cách đây ít ngày, báo Dân trí đăng tải theo Jiupai News, một tòa án ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã tuyên phạt người đàn ông tên Feng 3 năm tù vì tội lừa đảo hồi đầu tháng. Nạn nhân là cụ ông 65 tuổi họ Xia.

Hai năm trước, Feng biết đến ông Xia thông qua một phòng chat trực tuyến. Tại đây, Feng đóng giả nữ sinh đại học ở độ tuổi 20, dụ dỗ ông Xia bằng cách nói sức khỏe kém, không đủ khả năng điều trị.

Cặp đôi nhanh chóng thiết lập "mối quan hệ lãng mạn", liên tục trò chuyện trên nền tảng mạng xã hội nhưng chưa từng gặp mặt. Feng trìu mến gọi Xia là "chồng" trong những cuộc trò chuyện của họ.

Những tin nhắn có nội dung như: "Chồng ơi, em muốn ăn thịt. Đã lâu rồi em chưa được ăn thịt"; "Chồng ơi, em khát quá, hãy mua cho em một ít đồ uống".

Tòa án cho biết Xia đã chi tổng cộng 32.000 nhân dân tệ (hơn 107 triệu đồng) để mua đồ ăn cho "nhân tình", đồng thời chuyển 70.000 nhân dân tệ (khoảng 234 triệu đồng) cho các chi phí như mua điện thoại di động hoặc trả tiền điều trị y tế và học phí.

Xia biết mình bị lừa khi người cháu trai tỏ vẻ nghi ngờ và đề nghị ông báo cảnh sát. Feng sau đó bị bắt tại một bệnh viện tâm thần.

Nhiều người trên mạng xã hội đã chế nhạo mối quan hệ kỳ quái này. "Điều đó chứng tỏ rằng chỉ có đàn ông mới hiểu được đàn ông", một người nói đùa.

"Tôi bật cười khi thấy anh ấy gọi cụ ông 65 tuổi là "chồng", một người khác châm biếm.

Lừa tình - tiền qua mạng là vấn nạn ở Trung Quốc

Trên báo Vietnamnet thông tin, theo số liệu của Bộ Công an Trung Quốc tính đến tháng 7/2022, nước này đã xử lý 594.000 vụ lừa đảo qua mạng và điện thoại. Trước đó, trong năm 2021, chính quyền ngăn chặn âm mưu lừa đảo 1,5 triệu người chuyển tổng số tiền 329,1 tỷ NDT (47,5 tỷ USD).

Những kẻ lừa đảo thường làm việc theo nhóm, sử dụng kịch bản được chuẩn bị sẵn để lấy lòng tin nạn nhân thông qua trò chuyện trực tuyến, trước khi lôi kéo họ vào các sản phẩm đầu tư "có vẻ hợp pháp", thường là tiền điện tử.

Việc thiếu hành lang pháp lý ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân, cũng như lỗ hổng quản lý trước đó cho phép nhà khai thác viễn thông bán SIM mà không cần kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, đã giúp những kẻ lừa đảo dễ dàng "lộng hành". Những vi phạm của kẻ xấu gây thiệt hại hàng trăm tỷ USD, thậm chí còn dẫn đến một số vụ tự tử.

Tháng 12/2022, Bắc Kinh thông qua luật chống lừa đảo điện thoại và gian lận trực tuyến, trao quyền cho cơ quan thực thi truy bắt đối tượng tình nghi ở nước ngoài, đồng thời yêu cầu các công ty viễn thông và ngân hàng cùng vào cuộc truy vết những kẻ lừa đảo.


K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Mang nhíp vàng đi kiểm tra, người đàn ông sốc nặng khi bán được 100 triệu đồng

Chuyện đó đây - 4 giờ trước

Người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi chiếc nhíp mà mình mua 30 năm trước bán được với giá 100 triệu đồng.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ có 2 cá thể "khổng lồ"

Chuyện đó đây - 17 giờ trước

Loài động vật này vô cùng quý hiếm nặng gần 2 tấn, cả thế giới chỉ còn lại hai cá thể. Nếu các nỗ lực bảo vệ và nhân giống thất bại, thế giới sẽ mất mãi mãi loài động vật quý hiếm này.

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Phát hiện lăng mộ 3.000 tuổi từ "vương quốc thần thoại"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Lăng mộ đồ sộ vừa được khai quật ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể liên quan đến dòng tộc của Vua Midas, người đã đi vào huyền thoại.

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Người đàn ông tự hóa thành xác ướp ở mỏ ngọc Chile

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Các nhà khảo cổ đã đào được một xác ướp đặc biệt có niên đại hơn 1.000 năm tại một mỏ ngọc lam ở "sa mạc tử thần" Atacama.

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Vật thể lạ rơi trên cánh đồng khiến người dân hoảng sợ

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Phát hiện vật thể lạ "có kích thước bất thường" rơi xuống cánh đồng nông nghiệp, dân làng tỏ ra hoảng sợ, lập tức báo cho lực lượng chức năng.

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Loài động vật có vú gần như máu lạnh duy nhất còn sống khiến giới khoa học bối rối vì quá khác thường

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Trong thế giới động vật, động vật có vú từ lâu được xem là biểu tượng của sự ổn định sinh học, với thân nhiệt được duy trì ở mức gần như không đổi bất chấp môi trường xung quanh.

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Ra suối nhặt “đồ bỏ đi”, dân làng thu về hơn 72 tỷ đồng mỗi năm

Chuyện đó đây - 6 ngày trước

Dân làng đổ xô đi kiếm "hàng hiếm" giữa lòng sông, không cần bỏ vốn cũng có tiền mua xe, xây nhà to đẹp. Từng có người trong làng nhặt được thứ tưởng bỏ đi bán nửa tỷ/viên.

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Con người thực sự đang phát sáng và sẽ tối lại sau khi chết

Chuyện đó đây - 1 tuần trước

Các nhà nghiên cứu Canada đã tìm ra bằng chứng cho thấy các sinh vật sống - bao gồm con người - phát ra một loại ánh sáng nhìn thấy được.

Top