Khổ vì 'hai trái đào'... quá to

"Tôi chỉ lo bộ ngực của Cora nổ tung nếu xe của cô ấy va chạm vào đâu đó”

Simona Halep.
 
Cái gai trong mắt đối thủ

Cora-Caroline Brinkmann không chỉ được biết đến với tư cách vợ của cựu ngôi sao F1, Ralf Schumacher và một siêu mẫu bốc lửa. Giống như đức lang quân của mình, mỹ nhân tóc vàng người Đức này còn đặc biệt đam mê thể thao tốc độ.
 
Anna Semenovich - trượt băng nghệ thuật.
 
Năm 2004, Cora dũng cảm ghi tên tham dự giải đua Mini Challenge bất chấp việc cô đã nhờ dao kéo để được sở hữu vòng một siêu khủng trước đó. Tài cầm vô lăng của chân dài 34 tuổi này thì còn hậu xét, nhưng bộ ngực “tấn công” chưa ai thấy trên đường đua của cô sớm làm “ngứa mắt” các đối thủ.
 
“Một tay đua đích thực chẳng dại gì đi chất thêm 800g trọng lượng không đâu vào chiếc xe của mình. Tôi chỉ lo bộ ngực của Cora nổ tung nếu xe của cô ấy va chạm vào đâu”, nữ ngôi sao tốc độ Ellen Lohr mỉa mai.
 
Natalie Gulbis - golf.
 
Trớ trêu ở chỗ, kết quả trên đường đua lại cho thấy Cora xuất sắc hơn Ellen. Song chẳng biết có phải do chạm lòng tự ái hay không mà đua thêm vài chặng thì Cora quyết định “rửa tay gác kiếm” để tập trung cho việc chăm chồng, chăm con.
 
Gánh nặng trên sân đấu

Giống như Cora, nữ hoàng tốc độ của Astralia, Jana Rawlinson cũng phải đi phẫu thuật để có thể sở hữu “núi đôi” như mơ. Đẹp xấu là chuyện riêng của cô, chẳng đối thủ nào mở miệng khen hay chê Jana nửa lời. Vậy mà cuối cùng ngôi sao từng 2 lần VĐTG ở cự ly chạy 400m vượt rào vẫn phải đưa ra quyết định khó khăn: gỡ ra những thứ vốn không phải là của mình.
 
Anni Friesinger - trượt băng tốc độ.
 
Tại sao Jana lại nhọc công “bơm vào, tháo ra” như vậy? Hỏi ra mới biết bộ ngực được tút lại “phì nhiêu” hơn hẳn kia khiến nữ VĐV 28 tuổi này đánh mất mình trên đường chạy. Thành tích của Jana cứ tỷ lệ nghịch với... độ co giãn kích cỡ vòng một của cô. Muốn theo đuổi tham vọng giành Huy chương vàng tại Olympic 2012, không còn cách nào khác, Jana phải trả lại nguyên trạng “núi cao về đồi thấp”.

Tay vợt trẻ Simona Halep người Romania thì chẳng tốn công tốn của đi “mua dây buộc mình” như 2 đàn chị kể trên. Chỉ có điều, vòng một tự nhiên của Simona sớm nảy nở hơn người từ thời cô mới bước vào tuổi “bẻ gãy sừng trâu”. Năm 17 tuổi, Simona đã phải liên tục than vãn: “Đến là khổ! Chẳng thể nào giữ được thăng bằng trên sân với đôi bầu ngực này. Tôi phải đi hạ ngực mới được”.
 
Leryn Franco - ném lao.
 
Nói là làm, cô gái cao 1m68 này buộc phải “mạnh tay” với “hai trái bưởi khổng lồ” để tự cứu vãn sự nghiệp của niềm hi vọng từng vô địch giải trẻ French Open năm 2008. Thế là giữa năm 2009, Simona đi làm việc mà người ta vẫn cho là ngược đời: hạ số đo vòng một từ 34DD xuống 34C (đơn vị đo của Anh).

Có vẻ như sự “hi sinh nhan sắc” của Simona đang bắt đầu được đền đáp. Ngôi sao nay đã bước sang tuổi 19 vừa tạo được bước đột phá trong sự nghiệp khi lọt đến vòng 3 giải Australian Open 2011 và leo lên vị trí số 61 thế giới đúng dịp lễ Tình yêu vừa qua.
 
Sania Mirza - tennis.
 
Rào cản nhập môn

Đến như cô nàng Sarah Blewden chỉ trót nâng ngực từ cỡ 32B lên 32C cũng đủ vô tình tự dập tắt ước mơ “nhanh hơn, cao hơn, xa hơn” của mình. Thậm chí Sarah còn không có cơ hội chứng tỏ cho mọi người thấy rằng “núi đôi” nhân tạo chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện “đấm đá” của cô.

Đơn xin thi đấu của Sarah đã bị Hiệp hội quyền Anh nghiệp dư Anh (ABA) từ chối thẳng thừng. Họ lo ngại bầu ngực từng trải qua ca phẫu thuật năm 2003 của cô sẽ nổ tung nếu lỡ lĩnh phải cú đấm của đối thủ. Sarah đã tìm đủ mọi lý lẽ phân bua: nào là chất bơm vào ngực mình có dạng gel chứ không phải nước nên không lo vỡ, nào là các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đều đảm bảo tính an toàn của “công trình” này... Sarah còn đề nghị sẽ mang lớp bảo vệ ngực lên võ đài nếu ABA thấy cần thiết.
 
Rút cuộc, lá đơn của siêu mẫu 27 tuổi người Anh vẫn không được chấp nhận bởi lý do: luật quyền Anh quốc tế không cho phép các võ sỹ đã trải qua phẫu thuật nâng ngực so găng”.

Nếu “màn hình phẳng” quá thì bị chê là thiếu quyến rũ và có thể còn bị nghi ngờ gái giả trai như không ít trường hợp của các VĐV điền kinh. Nếu “lồi” quá thì phải lo đối mặt với đủ mọi rắc rối kể trên. Biết thế nào cho vừa bây giờ?
 
Theo Bongda
lehuong
Ý kiến của bạn
Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Một suy nghĩ tiêu cực có thể hủy cả ngày của bạn: Đây là cách để lấy lại quyền kiểm soát

Thâm cung bí sử -

GĐXH - Chỉ một lời chê cũng đủ khiến nhiều người day dứt suốt cả ngày, trong khi hàng loạt lời động viên lại nhanh chóng bị lãng quên. Theo các chuyên gia về hành vi, điều đó không có nghĩa bạn yếu đuối mà là cách bộ não được lập trình để luôn cảnh giác với nguy cơ. Tuy nhiên, nếu không biết điều chỉnh, những suy nghĩ tiêu cực có thể âm thầm điều khiển mọi quyết định trong cuộc sống.

6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

6 loại rau, củ không nên bảo quản trong tủ lạnh

Ăn -

GĐXH - Nhiều người có thói quen cho hầu hết rau, củ vào tủ lạnh với suy nghĩ sẽ giữ được lâu hơn. Tuy nhiên, không phải loại nào cũng phù hợp với môi trường lạnh. Một số loại rau, củ có thể nhanh hỏng, mất hương vị hoặc thay đổi kết cấu nếu bảo quản không đúng cách.

Nhiễm trùng nguy kịch sau quan hệ: Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Nhiễm trùng nguy kịch sau quan hệ: Đừng chủ quan với những dấu hiệu bất thường

Phòng the -

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau hoặc ra một ít máu sau quan hệ tình dục là hiện tượng bình thường và có thể tự khỏi. Tuy nhiên, trường hợp một phụ nữ 24 tuổi bị sốc nhiễm trùng, sau khi bị rách cùng đồ trong lúc quan hệ là lời cảnh báo về những tai biến nguy hiểm có thể xảy ra nếu chậm trễ thăm khám và điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.