Khổ vì vợ đẹp: Ngại sinh con vì... mất dáng

| Gia đình

GiadinhNet - Có người tự hào vì lấy được vợ đẹp như người mẫu, nhưng cũng mệt mỏi vì "sự nghiệp" làm đẹp cùng tính tình không giống ai của vợ. Người khác lại tỏ ra kiệt sức vì suốt ngày tìm cách kiểm soát bạn đời.

 
Bí mật tránh thai

Cưới vợ khi đã cứng tuổi, anh Hùng rất muốn có con nhưng đã hai năm sau ngày cưới mà chuyện con cái mãi vẫn chưa đạt được. Thỉnh thoảng, đến cơ quan, nghe mọi người nói "vợ hoa hậu thế kia mà lại... điếc", anh lại nóng mặt. Anh ngỏ ý muốn cả hai vợ chồng cùng tìm đến bác sỹ để khám, vợ anh chỉ cười bảo rằng, chuyện con cái là cái số trời cho, chẳng việc gì mà vội. Nghĩ vợ nói có lý, anh không giục nữa. Nhưng anh Hùng đã "choáng" khi một lần tình cờ dọn dẹp, phát hiện trong túi của vợ có nhiều thuốc tránh thai. Anh gặng hỏi thì vợ bảo, có con sớm em sợ mất dáng, một thời gian nữa mới nên có!

Vợ chồng cãi nhau, chị đùng đùng xách va ly về nhà bố mẹ. Biết chuyện, bố mẹ đẻ bắt chị về, chị mới đồng ý sinh con nhưng lại đưa ra tối hậu thư: "Em chỉ có nhiệm vụ sinh con, còn anh phải có trách nhiệm chăm sóc chúng". Cứ tưởng vợ đùa nên anh đồng ý. Đứa con ra đời vừa tròn tháng, thay vì ở nhà ôm ẵm con thì suốt ngày chị tìm đến trung tâm thẩm mỹ để lấy lại vóc dáng. Nhìn con trai yếu ớt phải bú sữa ngoài trong khi sữa mẹ thừa thãi vẫn không được bú, anh Hùng không khỏi xót xa.

Con nhỏ không được bú sữa mẹ nên hay quấy khóc. Một lần, nửa đêm thằng bé thức giấc đòi ăn. Chị giúp việc đã về quê nên anh phải dậy pha sữa cho con. Pha cho con uống xong nó vẫn khóc tức tưởi vì đói. Anh dỗ con chẳng nín nên quay sang năn nỉ vợ cho con bú tạm để đỡ khóc. Vậy mà chị vẫn cương quyết không cho con bú vì lý do "vú rất căng sữa, nếu thằng bé bú sẽ dễ bị sặc". Với lại, theo lý luận của vợ, cho bú nhiều sẽ gây xệ ngực.
 
 
Giữ rịt vợ vì… xinh!

Mai Hoa thường than vãn với bạn bè chuyện bị chồng quản lý quá chặt. Bạn bè cũng chẹp miệng: Rõ khổ, đi đâu cũng phải báo cáo. Cứ như là tù nhân không bằng!

Trọng Nhân (chồng Mai Hoa) thường lên lịch cho vợ như sau: Đến cơ quan thì phải cầm máy điện thoại cố định gọi cho chồng. Trưa đi ăn với ai phải báo cáo. Ăn xong là phải về cơ quan ngay và tất nhiên là lấy điện thoại gọi tiếp cho chồng để báo cáo. Chiều có đi đâu cũng báo cáo bằng tin nhắn, hẹn cụ thể khi nào về. Và điều tất yếu là phải cầm máy cố định gọi...

Có lần, Mai Hoa tấm tức kể: Em đi gội đầu, chỗ đấy không có sóng điện thoại. Lúc sau thấy chồng gọi chửi té tát nói không ra gì chỉ vì tắt máy. Em cũng bực mình nói lại thành ra to tiếng, rồi giận nhau mất mấy hôm.

Với Trọng Nhân, điện thoại vợ không "được phép" tắt máy với bất cứ lý do gì. Nếu có báo cáo đi ăn cơm với nhóm bạn gái cũng sẽ bị chồng mắng: "Tại sao cứ suốt ngày đi với mấy người đó, ngày nào cũng gặp không chán à? Hay là lại nói dối để đi với ai khác?". Lúc nào trong lòng Trọng Nhân cũng như có lửa đốt nếu không được vợ giữ liên lạc bằng số điện thoại cố định từ cơ quan hay nhà riêng.

Mai Hoa làm cho một công ty truyền thông. Làn da trắng càng làm tôn nét đàn bà của gương mặt. Việc giao dịch, ngoại giao nhiều cũng khiến chồng cô khó chịu. Mặc dù không bắt vợ chuyển nghề nhưng cũng hạn chế việc vợ làm thêm giờ hay gặp khách hàng ngoài giờ làm việc. Thi thoảng, người bạn cũ gặp Trọng Nhân cũng thốt lên: "Vợ càng ngày càng xinh đấy. Trông mặn mà hơn ngày mới cưới". Như thế thôi là Trọng Nhân lại càng thấy sốt ruột. Lòng dạ lại không thấy yên tâm mỗi khi để vợ đi công tác hay đi du lịch cùng cơ quan.

Đi nhậu hay đi đá bóng, kể cả khi họp quan trọng, Trọng Nhân cũng phải tìm cách liên lạc xem vợ đang ở đâu. Nếu ở cơ quan thì sẽ thấy lòng yên tâm lắm. Còn nếu nghe tiếng xe ào ào ngoài đường, hay tiếng nhạc du dương như ở quán cà phê là cả buổi đứng ngồi không yên.

Những người bạn thân của Mai Hoa nói đùa: Khổ thân người chồng như thế. Suốt ngày chỉ canh vợ xem đi đâu, làm gì, với ai cũng đủ mệt rồi thì còn làm được gì nữa chứ?

Mai Hoa sẽ ngày càng biết cách làm đẹp và chăm sóc bản thân khi con cái đã lớn. Còn Trọng Nhân sẽ càng ngày càng vất vả khi tăng cường sự giám sát tới kiệt sức!
 
"Hạnh phúc gia đình không chỉ dựa trên sắc đẹp bề ngoài của người phụ nữ, mà quan trọng là sự đảm đang, khéo léo thu vén cho gia đình. Một người vợ chỉ lo chăm chút cho bản thân mà quên đi trách nhiệm với chồng con thì nguy cơ tan vỡ hạnh phúc gia đình là rất lớn".
 
Chuyên gia tâm lý Minh Tâm, Trung tâm tư vấn Ngàn Phố.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)
 
Phương Thuận


thanhloan
Ý kiến của bạn
Nhiều mẹ chồng về già mới nhận ra: Chỉ cần làm đúng 3 điều, con dâu sẽ càng tôn trọng và gia đình ít mâu thuẫn hơn

Nhiều mẹ chồng về già mới nhận ra: Chỉ cần làm đúng 3 điều, con dâu sẽ càng tôn trọng và gia đình ít mâu thuẫn hơn

Gia đình -

GĐXH - Không ít phụ nữ từng mong có một người mẹ chồng tâm lý khi còn làm dâu. Nhưng chỉ đến lúc chính mình trở thành mẹ chồng, nhiều người mới hiểu rằng muốn giữ gìn một gia đình êm ấm, điều quan trọng không phải là bắt con dâu phải biết điều, mà là chính người mẹ chồng cần biết cách ứng xử. Thực tế cho thấy, nhiều mâu thuẫn trong gia đình hoàn toàn có thể tránh được nếu người mẹ chồng biết giữ đúng ba nguyên tắc dưới đây.

Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quý

Cha mẹ càng làm tốt 3 điều này, con lớn lên càng được nhiều người yêu quý

Nuôi dạy con -

GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.

Về già mới hiểu: Không phải tiền bạc, đây mới là nguyên nhân khiến nhiều người càng sống lâu càng mệt mỏi

Về già mới hiểu: Không phải tiền bạc, đây mới là nguyên nhân khiến nhiều người càng sống lâu càng mệt mỏi

Gia đình -

GĐXH - Có những người cả đời chăm chỉ, sống trách nhiệm, luôn đặt gia đình, công việc và người khác lên trước. Thế nhưng càng về sau họ lại càng cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức và mất dần niềm vui sống. Điều khiến họ hao mòn không hẳn là tuổi tác hay gánh nặng cơm áo, mà là một thói quen đã theo họ suốt nhiều năm: luôn âm thầm chịu thiệt để người khác được hài lòng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.