Khỏa thân cưỡi xe máy dạo phố

| Bốn phương

Người dân Thái Lan đang xôn xao về một nam thanh niên khỏa thân và cỡi xe máy chạy khắp đường phố ở Chiang Mai.

Khỏa thân cưỡi xe máy dạo phố 1
Ảnh cắt từ clip quay cảnh Jetpol Chanboontawee khỏa thân tung tăng trên đường phố Chiang Mai (Thái Lan) - Ảnh: Bangkok Post .

Cuộc "rong ruổi" này được người khác quay video và tung lên mạng, khiến nhiều người dân ở Thái Lan càng chú ý hơn.

Trong đoạn video clip, nam thanh niên này không mặc gì, sau lưng đeo cái túi, chân mang đôi giày, cỡi chiếc mô tô vi vu trên đường phố Chiang Mai vào buổi tối.

Nhiều người đi đường chạy theo và chụp hình, quay phim anh ta. Tuy nhiên người này vẫn thản nhiên chạy tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra.

Cảnh sát đã vào cuộc và dựa vào đoạn video tung trên mạng họ đã tìm ra người đàn ông thích chơi nổi này.

Nam thanh niên được xác định tên là Jetpol Chanboontawee, 24 tuổi. Jetpol cho biết anh và vài người bạn có buổi tiệc ở khách sạn. Sau bữa tiệc một người bạn đã thách Jetpol khỏa thân cỡi xe chạy khắp đường phố. Số tiền cá cược chỉ là 1.000 bahts (700.000 đồng).

Trong người có men sau bữa tiệc, Jetpol nổi "máu điên", chấp nhận lời thách thức và đã khỏa thân cỡi xe máy chạy trên đường phố.

Sự việc xảy ra hồi cuối tháng 4/2013. Tuy nhiên Jetpol cho biết anh không phải là người đưa video clip lên mạng. Một người bạn trong nhóm đã quay phim và post lên mạng.

Với hành động chơi ngông này, Jetpol bị phạt 1.000 bahts, đúng với số tiền thắng cược. Còn người bạn của Jetpol sẽ bị phạt nặng hơn vì tội tung ảnh đồi trụy lên mạng.

Theo Thanh Niên

thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.