Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không đầu tư cho em chồng đi du học, tôi bị chồng tát cháy má

Thứ năm, 16:30 02/06/2016 | Tâm sự

“Sắp tới mẹ chạy cho cái Duyên đi học, vợ chồng con lo lấy cho mẹ 100 triệu, gọi là đầu tư cho em nhé!”.

Tôi mới đi làm dâu được 3 tháng nay mà giờ đã hết sức chịu đựng với một gia đình chồng “báu” con gái như vàng như ngọc, còn hạ thấp con dâu như cỏ như rác.

Ở nhà tôi cũng là cành vàng lá ngọc, nhưng về nhà chồng thì tôi bị đối xử chẳng khác phận tôi tớ. Làm dâu trong nhà là phải quán xuyến hết mọi việc. Từ ngày tôi về làm dâu, nhà chồng tôi lập tức cho giúp việc nghỉ vì đã có tôi thay thế.

Dưới chồng tôi có 1 cô em gái kém tôi 5 tuổi, đang học lớp 12, học đòi ăn diện, học hành thì bết bát mà cả nhà vẫn chiều chuồng thái quá. Lúc nào nó cũng nhõng nhẽo dạng tiểu thư, mong manh dễ vỡ, thật lòng tôi nhìn thấy mà thấy khó chịu. Nhưng vì mới về lại sợ mối quan hệ chị dâu – em chồng nên tôi cứ lờ đi mà sống.

Vừa cưới được vài hôm, tôi đã bị chồng chê lôi thôi lếch thếch, chậm chạp lề mề không nhanh nhẹn, gọn gàng như em gái anh ấy. Thử hỏi đi làm về, tôi vùi đầu vào bếp núc, tất bật một mình. Tối đến, ăn uống xong xuôi, cả nhà gác chân ăn hoa quả tráng miệng, xem ti vi còn tôi đang cặm cụi rửa bát, dọn dẹp. Hỏi làm sao mà hơn 8h tôi vẫn chưa được tắm giặt sạch sẽ. Thế là tôi bị chồng gắn cho cái tính lề mề, quần áo lôi thôi… không biết sắp xếp công việc.

Nhiều lần tôi bị chê như thế, đến lần vừa rồi tôi mới nói lại: “Nếu cũng chỉ việc ngồi ăn, rồi chê bai người khác thì em cũng sạch sẽ, thơm tho ngay từ chập tối!”. Tôi tưởng nói đến thế thì cả nhà phải biết ý, đằng này tôi lại càng bị “dìm hàng” kinh khủng hơn.

Em gái chồng tôi có sở thích làm bánh trái nhưng theo kiểu chỉ thực hiện khâu kĩ thuật. Mọi thứ từ chuẩn bị, dọn dẹp đều do 1 tay tôi làm hết. Cô ấy bày ra cái việc làm bánh nhưng lại đứng sai tôi đủ thứ việc xung quanh việc đó. Tối mắt tối mũi với cơm nước của cả nhà mà lại bất đắc dĩ trở thành người phụ làm bánh cho em chồng. Tôi thật hết chịu nổi.

Đến khi xong xuôi, cả nhà ăn bánh thì tấm tắc khen bánh ngon, khen em chồng tôi khéo tay, “sau cả nhà chồng được nhờ”, mà chẳng ai thèm đả động gì tới công lao của tôi bỏ ra cho cái mẻ bánh ấy. Lại một lần nữa, tôi bị chồng chê trước mắt cả nhà: “Em xem thế nào bảo cô Duyên (tên em chồng tôi) chỉ cho vài bài cơ bản, chứ anh thấy em chẳng nữ công gia chánh gì cả!”.

Rồi cả nhà bàn nhau cho cô ấy đi du học nước ngoài sau khi tốt nghiệp 12, thầm hiểu đó là biện pháp “chống trượt đại học” đỡ bị mang tiếng dốt. Tất nhiên không phải chuyện liên quan trực tiếp tới mình nên tôi cũng không tham gia gì. Tôi nghĩ, đã dốt thì ở nhà học nghề cần gì đi đâu cho tốn tiền. Nhưng mấy ngày trước, vợ chồng tôi chính thức bị liên quan tới vụ du học ấy của cô em chồng đỏng đảnh.

Mẹ chồng tôi gọi 2 chúng tôi lại và giao việc: “Sắp tới mẹ chạy cho cái Duyên đi học, vợ chồng con lo lấy cho mẹ 100 triệu, gọi là đầu tư cho em nhé!”. Ôi bà nói tới con số 100 triệu mà nhẹ tựa lông hồng. Chúng tôi vừa cưới được 3 tháng nay chứ mấy, chẳng nhẽ bà định vơ vét nốt số tiền mừng cưới và quà cưới của tôi ư? Thật không thể chịu đựng nổi.

Tôi tức đến tím mặt và lần này tôi cũng nói thẳng quan điểm của mình cho cả nhà biết. Là sẽ không có sự hỗ trợ nào cả, ông bà có con thì ông bà đầu tư cho tương lai, tôi phận làm dâu làm sao lo được cho con gái ông bà. Đến bố mẹ đẻ nuôi tôi khôn lớn, tốn bao nhiêu công sức tiền của học hết bằng này đến bằng khác còn chưa được tôi báo hiếu ngày nào thì cớ sao tôi phải đầu tư cho em chồng… Ngay lúc đó, chồng tôi đã chẳng nói chằng rằng, thẳng tay tát tôi 1 cái với cái tội suy nghĩ nhỏ nhen, ích kỷ. Nói thật, nếu từ trước tới nay, cả nhà không phân biệt đối xử, so sánh hơn thua giữa tôi và cô ấy thì có lẽ tôi cũng góp sức lo liệu.

Ý kiến của tôi, tôi nghĩ chẳng có gì sai trái cả vậy mà cả nhà lao vào chửi rủa tôi thậm tệ. Tôi lập tức xin về nhà ngoại ở 1 thời gian, tôi thề là đến khi nào bên nhà chồng có ý kiến tôi mới về, nếu không sẽ giải tán cuộc hôn nhân này. Chứ tôi không chịu cảnh sống ngột ngạt như 3 tháng vừa qua ở tại nhà chồng nữa.

Theo Lâm Anh/PNO

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 10 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 16 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 16 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top