Không được là một người vợ hạnh phúc thì phải là một người mẹ hạnh phúc
GiadinhNet - Tuy không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng phụ nữ có quyền chọn thái độ sống và trong bất cứ hoàn cảnh nào chị em cũng cần chăm sóc cho bản thân để "không được là một người vợ hạnh phúc thì cũng phải là một người mẹ hạnh phúc"... Khi nâng cao giá trị của mình thì chồng sẽ trân trọng vợ.
Bất lực vì chồng bội bạc
Chị Lê Thị H (Hà Nội) chia sẻ, chị và chồng yêu nhau từ thời đi học, nhưng bố mẹ hai bên không đồng ý nên phải trải qua bao sóng gió họ mới được chấp nhận một đám cưới đơn giản.
Sau khi hai bé gái lần lượt ra đời thì vợ chồng nhiều khi "cơm không lành canh không ngọt". Nhưng mỗi lần cãi nhau hai người đều nhún nhường vì con. Mấy năm trước họ vay mượn để mở quán cà phê, do làm ăn thua lỗ phải đóng cửa và không có khả năng trả nợ. Dù khoản nợ không lớn, nhưng vì tương lai nên chồng phải rời gia đình đi lao động ở nước ngoài.
Chị H luôn nghĩ rằng mình không ưa nhìn, sau hai lần sinh nở thì xuống sắc, không có điều kiện chăm sóc bản thân. Với xã hội thì chị không đảm dang, tháo vát như nhiều bạn bè đồng lứa. Sau lần sinh con thứ hai chị bị trầm cảm sau sinh, rồi nợ nần làm chị càng thêm lo nghĩ.
Chồng đi làm xa mấy tháng đầu còn gọi điện hỏi han ba mẹ con, nhưng sau đó thì dần mất kết nối và anh không gọi điện về nữa. Tiền nợ vẫn treo trên đầu, chủ nợ vẫn đến đòi, nhưng chồng nói làm ăn khó khăn, không gửi tiền về cho chị nuôi con, trả khoản nợ. Vậy là một mình chị bươn chải, rất khó khăn vất vả.
Năm ngoái chị nghe phong thanh qua những người bạn của chồng là anh có mối quan hệ khác. Lấy hết can đảm chị nói chuyện với chồng, anh thừa nhận tất cả, và nói sẽ nhờ bố mẹ làm thủ tục ly hôn để cưới "tình yêu đích thực".
Thế là hết. Chị H. nhìn lại mình thấy không đủ tự tin để hướng chồng về nhà, càng không đủ khôn khéo để giữ gìn gia đình ấm áp hơn... và suy sụp tới mức không còn tinh thần để chăm chút cho gia đình nhỏ, và bất lực nghĩ đến món nợ và cái chết. Cả năm trời chị sống trong tình trạng ấy, tự trách mình không đủ tốt, muốn buông bỏ tất cả... Nhưng nhìn hai con bé bỏng chị lại bật khóc vì xót xa.
May mắn có người chị họ về thăm quê thấy vậy mắng cho chị H một trận, rằng phụ nữ càng đau khổ, suy sụp, không ăn uống nổi... thì chỉ thiệt mình, rồi thiệt con. Còn đàn ông họ vẫn vui vẻ, hạnh phúc với người khác... Tại sao phải tự hành hạ cái thân thể trời ban tệ hại thế. Chị họ bảo chị H gác bỏ tất cả để lo ổn định cuộc sống ngay. Dù chồng còn yêu hay không yêu thì cũng phải kiếm tiền để ba mẹ con sống tốt và làm bản thân "long lanh" đã.
Chị họ còn nói rõ là đàn ông làm ăn xa thì "chuyện ấy" vẫn cần phải giải quyết. Việc chị H cần làm bây giờ là nuôi dạy con cho tốt, chơi với con, dạy bảo con, chăm sóc yêu thương bản thân mình để "không được là một người vợ hạnh phúc thì cũng phải là một người mẹ hạnh phúc". Khi trở thành người phụ nữ có giá trị thì chồng sẽ tự trân trọng vợ hơn.
Phụ nữ phải biết chăm sóc bản thân. Ảnh minh họa.
Rồi chị họ kéo chị H. lên thành phố vừa học vừa làm nghề làm nail, còn giúp chị vốn để mở một cửa hàng nhỏ ở quê nhà để vừa làm vừa lo cho con ăn học. Lĩnh vực này chị H làm rất có duyên, nên chỉ trong 3 năm chị đã kiếm được tiền trang trải cuộc sống cho ba mẹ con, lại gom được tiền để trả nợ, cuộc sống dần cân bằng yên ổn. Chị gặp gỡ trò chuyện với mọi người nên chị mở lòng hơn, tươi vui hơn và cảm thấy bản thân có giá trị hơn nhiều so với khi ở nhà chăm con chăm chồng.
Nhưng khi chị đang vui vẻ, hoà nhập lại với cuộc sống thì có tin chồng bị "tình yêu đích thực" chiếm lấy hết tài sản. Rồi chồng gọi điện cho chị nói muốn về nước, từ bỏ hết tất cả để làm lại. Giờ thì chị H không tin tưởng chồng được nữa, chị cũng không muốn từ bỏ cuộc sống tự do, càng không muốn sống tiếp với người chồng bội bạc vì sợ không có hạnh phúc. Nhưng vẫn còn đó hai đứa con...

Khi có đổi thay thì hãy chấp nhận để tìm cách nâng cao mình lên. Ảnh minh họa.
Khi có đổi thay thì hãy chấp nhận
Câu chuyện của chị H có nhiều người khuyên nhủ. Hầu hết nói chị H cần xác định rõ xem có muốn hàn gắn lại cuộc hôn nhân đó không, nếu muốn thì phải thẳng thắn nói chuyện rõ ràng, quên sạch quá khứ mấy năm qua và bắt đầu lại hoàn toàn với chồng. Tuy đau lòng, nhưng vượt qua được thì sẽ có lại hạnh phúc, con cái vẫn có bố. Nhưng cuộc sống sẽ khác trước, bởi chị H muốn chồng thay đổi thì ngay từ bây giờ chính chị phải thay đổi và dần dần chứ không phải đến ngay thời gian ngắn.
Nếu chồng có thái độ hợp tác, muốn hối cải vun vén thì đó là dấu hiệu tốt cho gia đình. Ai cũng có những sai lầm quá khứ, nhưng muốn có cuộc sống vui vẻ thì phải có nguồn năng lượng mới mạnh mẽ nên chị H cần cân nhắc để có lựa chọn tốt, tránh bị tổn thương thêm lần nữa.
Chuyên gia đã khuyên chị H rằng, không chỉ chị H, mà nhiều phụ nữ lập gia đình bận trăm công nghìn việc nhưng có một việc đáng ra cần bận tâm nhất lại không nằm trong danh sách trăm công nghìn việc - đó là bận yêu thương chính bản thân mình.
Phụ nữ có sẵn thiên chức làm mẹ nên luôn có tình yêu thương bao la rộng lớn. Lập gia đình xong phụ nữ chỉ biết lo cho chồng con, bố mẹ hai bên và mưu sinh... Họ gồng gánh trên vai bao nỗi lo toan ấy và nghĩ mình đối xử tốt với mọi người thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình.
Nhưng… phụ nữ lại không biết những thứ mình lo toan kia chồng có muốn nhận hay không! Cũng không hiểu rằng hạnh phúc là tự làm cho mình hạnh phúc, chứ không cần dựa dẫm vào ai đó để hạnh phúc. Mỗi người sinh ra, đều phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình chứ không phải mải mê sống cho vừa lòng người khác, chạy theo người khác, hay sống vì miệng đời... như thế rất mệt mỏi.
Phụ nữ cần học cách chấp nhận, cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng nó. Ký ức nào không thể lãng quên thì hãy nhớ lấy với lòng biết ơn. Người nào không thể níu giữ, thì hãy để họ ra đi. Nếu người ta yêu thì mình không cần phải giữ, còn nếu họ không yêu thì mình muốn giữ cũng chẳng được. Vì vậy phụ nữ cần tin tưởng bản thân, sống lương thiện là được.
Nghĩa là con đường nào nếu không thể tiếp tục thì phụ nữ hãy dừng lại, quan sát kỹ để đi tiếp, hay tìm con đường khác. Và khi có đổi thay thì hãy chấp nhận, bởi cuộc sống vốn gói gọn trong "nhận diện, chấp nhận, quan sát, và chuyển hoá".
Phụ nữ không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng có quyền chọn thái độ sống trong bất cứ hoàn cảnh nào. Giây phút phụ nữ bắt đầu suy nghĩ tích cực là giây phút đang tự tại và hạnh phúc, cuộc sống vì thế mà chuyển hoá tốt đẹp hơn. Có người ví phụ nữ như người nghệ sĩ vẽ cuộc đời của chính mình, vì vậy hãy vẽ bức tranh đầy màu sắc, một cuộc sống đủ đầy, bình an, hạnh phúc và gieo những hạt giống tích cực ngay hôm nay.
Phụ nữ hay nhớ nằm lòng 2 thứ không thể dùng tiền mua được, đó là sức khỏe và tình yêu thương. Hãy yêu thương chân thành, bao dung, sẻ chia vô điều kiện mà không cần nhận lại... sẽ gặt được nhiều hơn thế. Phụ nữ yêu chồng, nhưng yêu thương không đúng đối tượng, không đúng cách có thể khiến mình lệ thuộc vào đối tượng, tác động vào tâm trạng lên xuống, buồn vui của đối tượng. Để có được sự tin tưởng, tình yêu thương đúng cách phụ nữ cần tự nâng cao giá trị cho mình như sau:
1. Đọc thêm nhiều sách.
2. Học hỏi thêm nhiều điều mới.
3. Dành thời gian tập thể dục, đi chơi, du lịch...
4. Tập trung làm việc và phát triển bản thân thật tốt.
5. Trân trọng và đối xử chân thành với những người xứng đáng.
6. Không so sánh bản thân với bất kì ai.
7. Luôn suy nghĩ tích cực - điều này quan trọng nhất bởi có 4 thứ rất cần thiết với phụ nữ là tự tin trên gương mặt, lương thiện ở trong tim, khí phách ở trong máu, mạnh mẽ trong cuộc đời.
Quỹ thời gian một đời người là hữu hạn, mỗi ngày qua đi sẽ đến gần hơn với cửa tử. Vì vậy phụ nữ hãy sống vì mình, vì những người thương yêu mình. Đừng bao giờ để bản thân phải hối tiếc vì hai chữ "giá mà...". Đến lúc hiểu được "có một nơi để về, đó gọi là nhà; có những người để yêu thương, đó gọi là gia đình - thì đó chính là hạnh phúc".
Chuyên gia tư vấn hôn nhân gia đình Tuệ An
(CEO Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Hạnh phúc)
Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ
Gia đình - 7 giờ trướcGĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.
Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội
Gia đình - 7 giờ trướcBố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu
Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng
Gia đình - 18 giờ trướcGĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.
Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?
Gia đình - 22 giờ trướcGĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.
Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ
Nuôi dạy con - 1 ngày trướcGĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.
Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.
Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.
Bạn gái mới quen 2 tháng có bầu, mẹ phản đối kịch liệt vì nghĩ tôi bị gài bẫy
Gia đình - 1 ngày trướcQuen bạn gái mới chỉ hai tháng, chưa kịp hiểu hết con người và gia cảnh của nhau thì cô ấy báo có bầu. Mẹ tôi phản đối gay gắt, cho rằng tôi bị “gài”, hai bên không môn đăng hộ đối...
Cha mẹ có thật sự nợ con cái một căn nhà? Câu chuyện của cụ ông khiến nhiều người rơi nước mắt
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Làm cha mẹ, ai cũng mong dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Nhưng không phải đứa con nào cũng đủ thấu hiểu và trân trọng tấm lòng ấy.
Nhìn cách phụ nữ Ý sống, nhiều người nhận ra mình đang tự làm khổ bản thân
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Không ồn ào, không phô trương, phụ nữ Ý chọn cho mình một lối sống chậm rãi, tinh tế và đầy cảm hứng. Hạnh phúc với họ không nằm ở những điều quá lớn lao, mà hiện diện trong từng khoảnh khắc đời thường.
Muốn gia đình bình yên, đừng bỏ qua điều quan trọng này
Gia đìnhGĐXH - Gia đình chỉ thực sự là nơi để trở về khi mỗi người được tôn trọng và có không gian riêng. Thế nhưng, không ít mâu thuẫn lại bắt nguồn từ sự quan tâm quá mức. Vậy làm thế nào để giữ gìn sự bình yên trong gia đình mà không làm tổn thương nhau?