Không thở nổi vì... béo

| Bốn phương

Vì không thể nào thở được khi nằm xuống, nên cả một thời gian dài bà đã phải ngủ trong tư thế... ngồi.

Người phụ nữ 55 tuổi có tên Cao Bình, sống tại huyện Khai Giang, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có chiều cao 1,48m nhưng nặng tới 125kg. Trọng lượng cơ thể "ngoài tầm kiểm soát" không chỉ khiến bà Cao nặng nề, khó khăn trong việc di chuyển mà còn khiến bà không thể nào thở được khi nằm xuống. Cả một thời gian dài bà đã phải ngủ trong tư thế... ngồi.

Không thở nổi vì... béo 1
Hình ảnh người phụ nữ không thể thở vì... béo
Không thở nổi vì... béo 2
Bà Cao phải nhờ vào máy mới có thể hít thở được

Chồng bà cho biết, ngày mới cưới, bà Cao cũng khá tròn trịa với cân nặng 60kg, nhưng trọng lượng cơ thể cứ tăng dần theo thời gian và không tài nào "hãm" kịp. Cách đây 5 năm, bà Cao đã nặng 90kg. Vào thời điểm đó, bà mắc phải căn bệnh sỏi mật. Bác sỹ phải mất đến 5 giờ đồng hồ cho ca phẫu thuật thay vì 1 giờ cho người bình thường vì lớp mỡ quá dày.

Không thở nổi vì... béo 3
Bà Cao gần như không thể "nhúc nhích" vì cân nặng "ngoài tầm kiểm soát" của mình
Không thở nổi vì... béo 4
Phải dùng đến sức của 3 người mới có thể thay được áo cho bà Cao

Cho đến năm ngoái, trọng lượng cơ thể của bà Cao đã lên tới 120kg. Điều kỳ lạ là khẩu phần ăn của bà chỉ như người bình thường, mỗi bữa hai lưng bát cơm và đặc biệt bà hạn chế các loại thực phẩm nhiều chất béo. Chồng bà cho biết, có nỗ lực thế nào cân nặng của bà Cao cũng không hề tụt xuống, dường như chỉ cần uống nước bà cũng có thể... tăng cân. Ông cho rằng sự tăng cân không bình thường của bà có liên quan đến nội tiết tố.

Không thở nổi vì... béo 5
Thân hình "quá tải" khiến bà Cao không thể nào thở nổi
 
Ngày 11 tháng 3 vừa qua, chồng bà Cao đã đưa vợ tới bệnh viện Tân Kiều, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc để khám bệnh. Bác sĩ cho biết, không chỉ mắc phải chứng gan nhiễm mỡ mà lớp mỡ quá dày đã bám chặt vào nội tạng khiến "bộ máy cơ thể" của bà Cao hoạt động không bình thường. Nếu không giảm cân, bà chỉ có thể sống được nhiều nhất một năm nữa.
 
Theo TTVN
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.