Kí ức kinh hoàng của người mẹ chứng kiến con nát rượu tra tấn bố như thời trung cổ cho đến chết
GiadinhNet - Gần cả cuộc đời sống trong tủi nhục vì hết chồng đến con trai "bán linh hồn" cho rượu nhưng bà Hoàng Thị Miện (trú tại xã Hương Sơn, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang) vẫn không thể ngờ có ngày bi kịch khủng khiếp lại xảy ra với gia đình mình.
![]() |
Bà Hoàng Thị Miện đau đớn khi kể lại tấn bi kịch xảy ra với gia đình mình. Ảnh: T.G |
Hơn một tuần đã trôi qua, nhưng cái chết tức tưởi của ông Hoàng Văn Tượng (SN 1954) vẫn khiến những người dân ở xã miền núi Hương Sơn bị ám ảnh. Dù bao năm nay, họ vẫn biết Hoàng Văn Năm (con trai ông Tượng) là đối tượng hư hỏng, nghiện ngập rượu chè, chẳng ai dám ngờ sẽ có ngày đứa con bất hiếu ấy dám nhẫn tâm sát hại cả cha mình. Càng đau lòng hơn, khi thời điểm Năm ra tay hành hạ cha ruột tàn nhẫn như "thời trung cổ", bà Hoàng Thị Miện phải đứng một bên, tức tưởi nhìn thảm kịch xảy ra trước mắt mình.
Theo những người hàng xóm kể lại, thì trước khi gây ra tội ác tày trời, Năm đã nổi tiếng là đối tượng bất hảo tại địa phương. Cách đây chỉ vài tháng, vợ hắn cũng vì chịu không nổi thói vũ phu, rượu chè bết bát của chồng phải gói ghém đồ đạc về nhà ngoại. Sau chuyện ấy, bức xúc con hư hỏng, ông Tượng thường xuyên chửi mắng, trách móc Năm. "Vì ức chế, có lần, Năm đã lấy cả dao kề cổ đe dọa sẽ giết chết cha. Hôm ấy, bà Miện đứng bên phải hết lời van xin. Hàng xóm nghe tiếng bà kêu cứu, chạy sang cũng không ai dám lao vào ngăn cản. Lần đó, chuyện tồi tệ đã không xảy ra nhưng đó là lời cảnh báo cho thảm kịch bây giờ", một người hàng xóm ngao ngán kể.
Và khi thảm kịch kinh hoàng xảy ra vào đêm 17/9, bà Miện đành bất lực, không ngăn nổi đứa con trai bất hiếu xuống tay chà đạp lên tình máu mủ. Tâm sự cùng PV báo GĐ&XH Cuối tuần, nét mặt người phụ nữ tội nghiệp còn vẹn nguyên nỗi kinh hoàng: "Khuya hôm ấy, Năm đi làm về thì thấy ông nhà tôi đang ngồi một mình bên mâm cơm nhâm nhi chén rượu. Nghĩ rằng lát nữa sau khi có hơi men, bố sẽ lại chửi mình, nó lao đến giật chai rượu ném ra sân vỡ tan tành. Rồi sau đó…". Nói được đến đây, bà Miện nấc nghẹn, lặng lẽ lấy vạt áo lau nước mắt. Dường như, bà không thể xua được nỗi ám ảnh về khoảnh khắc đó, khi đứa con trai bất hiếu ném chai rượu rồi đột ngột ra hiên nhà vớ lấy khúc gỗ lớn lao vào đánh đập cha ruột mình tàn nhẫn .
Giữa đêm khuya thanh vắng, những tiếng rên la, van xin con dừng tay của ông Tượng như lọt thỏm giữa thinh không. Khi thấy cha đã gục xuống, Năm còn lấy phích nước sôi, giội thẳng vào người ông Tượng. Đứng bên cạnh chứng kiến đứa con trai mất hết nhân tính, bà Miện phải quỳ xuống xin nó dừng tay lại. Nhưng lời van nài ấy cũng chẳng khiến hắn động lòng. Hắn vừa đánh đập cha, vừa gằn giọng đe dọa sẽ xối nước sôi cả mẹ, nếu bà Miện còn dám can thiệp. Quá sợ hãi, người đàn bà đành ôm đầu ngồi bất lực nhìn Năm hành hạ ông Tượng cho đến khi nạn nhân tắt thở.
Cố nén lại những cảm xúc đau thương khi nói về giây phút kinh hoàng ấy, bà Miện nghẹn ngào: "Đêm đó, tôi đang nằm trong buồng thì giật mình nghe thấy tiếng chai rượu bị ném vỡ. Vừa lật đật chạy ra khỏi buồng, tôi đã thấy thằng Năm cầm khúc gỗ lớn lao vào hành hung cha nó. Sức tôi yếu, không thể nào ngăn cản nổi. Nhìn cảnh nó đánh đập chồng mình đến chết, tôi đau đớn như bị ai dùng dao cứa vào tim. Chú bảo, còn nỗi đau nào lớn hơn với người đàn bà khi phải bất lực chứng kiến người thân của mình hành hạ nhau. Lúc ấy, đầu óc tôi mụ mị, không cất nổi tiếng kêu cứu. Mãi đến khi thấy nó (Năm – PV) đun thêm nước sôi dội vào ông ấy, tôi mới sực tỉnh, liều mình chạy ra khỏi nhà hô hoán hàng xóm đến cứu thì đã quá muộn".
Thời gian trôi qua dường như không làm vơi bớt nỗi đau trong lòng người phụ nữ tuổi xế chiều vừa phải hứng chịu bi kịch quá lớn. Dở câu chuyện cùng phóng viên, bà Miện nặng nhọc đứng dậy, thắp nén hương trên ban thờ chồng rồi tự sự: "Tôi có tội với ông. Nếu trước đây, tôi đừng nuông chiều, dạy dỗ nó nghiêm khắc bằng roi vọt, thì chắc nó đã không biến thành đứa hư hỏng, không hành động táng tận lương tâm đến thế". Ngồi bên cạnh đỡ lời mẹ chồng, chị Vương Thị Hoan (vợ Năm – PV), người cũng mới trở về sau khi tấn bi kịch xảy ra, xoa dịu: "Người phụ nữ nào lại chẳng thương con. Mẹ tôi có vun vén cho anh Năm cũng vì mong chồng tôi trưởng thành sẽ thành đứa con hiếu thảo, thành công dân có ích cho xã hội. Không ngờ, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Bản thân tôi, suốt thời gian chung sống với anh ấy cũng nhiều lần phải hứng chịu đòn roi sau những cơn say. Nhưng táng tận đến mức giết cả cha ruột, thì tôi cũng chẳng dám tin cho đến lúc nghe cơ quan công an thông báo".
![]() |
Ngôi nhà xảy ra án mạng. Ảnh: T.G |
Trong tâm sự miên man của bà Miện, thì từ khi còn nhỏ, Năm là đứa con bà dành nhiều tâm sức, tình thương yêu nhất. Vì biết tính con ham chơi lêu lổng, sa đà nhậu nhẹt, nên cả khi hắn lấy vợ đầu rồi ra ở riêng, bà cũng thường xuyên qua lại đỡ đần, cho thêm chút tiền bạc. Nhưng ỷ vào sự giúp đỡ của mẹ, Năm không chịu lao động mà tối ngày rượu chè, say xỉn lại về nhà đánh đập, chửi bới vợ con. Không chịu nổi tính khí của Năm, người vợ nhất quyết đòi ly hôn rồi để lại đứa con, bỏ về nhà ngoại ở mãi tận Hoàng Su Phì (tỉnh Hà Giang).
Chứng kiến mái ấm con trai đổ vỡ, bà Miện lại phải giang tay đón đứa cháu nội về chăm sóc, đồng thời khuyên nhủ Năm chí thú làm ăn, xây dựng lại mái ấm gia đình. Nhưng chỉ vâng dạ nghe theo được một thời gian ngắn, Năm lại chứng nào tật nấy. Sau khi tổ chức đám cưới lần hai với chị Hoan, Năm bỏ mặc cả vợ lẫn con cho bố mẹ già còn bản thân tối ngày chơi bời, nhậu nhẹt. Vì chịu không nổi người đàn ông bê tha này, chị Hoan cũng đành khăn gói bỏ về nhà ngoại.
Ngồi trong căn nhà sàn khói hương tỏa nghi ngút, bà Miện rơm rớm nước mắt nói: "Trước ngày xảy ra vụ án, buổi trưa cả gia đình tôi có cả thằng Năm còn ngồi ăn cơm vui vẻ, chúng tôi còn nhắc đến thành tích học tập của cháu Nhật (con trai Năm và người vợ đầu – PV), ông nhà tôi còn bảo cố gắng cho thằng bé sau này học ra kiếm được cái nghề để đỡ vất vả như ông bà và bố cháu. Nào ngờ, "con ma men" lại xui khiến thằng Năm hành động dã man đến thế. Nếu biết trước sự thể như vậy, tôi đã lấy thân mình ngăn cản để hai bố con nó đừng tàn sát nhau thì chắc sẽ không có chuyện buồn như ngày hôm nay".
Rời ngôi nhà tang tóc khi trời đã xế chiều, tôi vẫn bị ám ảnh bởi bi kịch khủng khiếp này. Càng trách, càng giận đứa con trai bất hiếu bao nhiêu, người viết lại thấy cảm thông, thương xót cho người mẹ đã bước qua tuổi xế chiều bấy nhiêu. Có lẽ, trong thâm tâm bà, bi kịch gia đình sẽ để lại nỗi đau khôn nguôi suốt phần đời còn lại. Ông Tượng giờ đã vĩnh viễn ra đi. Hung thủ rồi cũng sẽ phải chịu sự phán xét nghiêm minh của pháp luật. Nhưng cuộc sống tương lai của bà Miện và đứa cháu nhỏ mới 4 tuổi rồi sẽ ra sao (?)…
Sự nhẫn tâm của đứa con bất hiếu
Trao đổi với PV báo GĐ&XH?Cuối tuần, ông Phan Văn Trường, Trưởng Công an xã Hương Sơn cho biết: "Vụ thảm án mà đối tượng Hoàng Văn Năm gây ra là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi tra tấn cha ruột mình đến chết, hắn còn thản nhiên bỏ nhà đi chơi cho đến tận trưa hôm sau. Được người dân thông báo vụ việc, chúng tôi đã phải kết hợp cùng người nhà, giả báo tin cháu Nhật bị ốm nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, mới lừa được hắn về để tiến hành bắt giữ". Cũng theo ông Trường, hồ sơ vụ việc và đối tượng Năm sau đó đã được công an xã chuyển đến cơ quan cấp cao hơn xử lý. |

Bóc trần “thầy giáo nhân ái” Nguyễn Mạnh Tuân vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 6 giờ trướcLợi dụng hình ảnh “người thầy nhân ái” trên mạng xã hội, Nguyễn Mạnh Tuân đã kêu gọi từ thiện để chiếm đoạt hơn 140 triệu đồng. Cơ quan Công an tỉnh Điện Biên vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Hoàng Hường khai gì tại cơ quan điều tra?
Pháp luật - 10 giờ trước“Do năng lực của tôi yếu kém, tôi không nhận ra những vấn đề trong vận hành, chỉ chú trọng bán hàng và quảng cáo”, Hoàng Hường khai.

Khởi tố nữ doanh nhân Hoàng Hường
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Hoàng Thị Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) cùng 2 em rể và 3 nhân viên về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Kết bạn với tỷ phú rởm, người phụ nữ ở Bắc Ninh bị lừa 900 triệu đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcThông tin từ Công an xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của bà L.T.N (sinh năm 1957), ở xã Lục Nam bị một đối tượng lừa đảo qua hình thức kết bạn trên Facebook, mất 900 triệu đồng.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong
Pháp luật - 1 ngày trướcNgười phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

Tài xế xe buýt bị hành khách lôi xuống đường, bắt quỳ đánh bằng thắt lưng
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một hành khách hành hung tài xế xe buýt, lôi xuống đường bắt quỳ và dùng thắt lưng đánh liên tiếp ở Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Vụ việc gây bức xúc dư luận.

Tạm giữ người phụ nữ ném chất bẩn vào lực lượng thi hành công vụ
Pháp luật - 2 ngày trướcSáng 2/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1974, ngụ khu phố Ninh Thành, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 2 ngày trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 3 ngày trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.