Kịch tính và hấp dẫn với phim truyền hình Dòng máu phượng hoàng

| Giải trí

GiadinhNet - Số phận đầy ngang trái của cô gái mang dòng máu phượng hoàng Nán Phổn từng gây thổn thức với người Việt gần 10 năm trước đã được truyền hình Thái Lan làm lại và giới thiệu đến khán giả Việt.

Từng được giới thiệu trên VTV1 Đài truyền hình Việt Nam năm 2004 và được đông đảo khán giả Việt theo dõi, bình luận về thân phận của cô gái mang dòng máu phượng hoàng Nán Phổn bị đánh tráo, phải sống trong một gia đình nghèo khó thuộc thành phần hạ cấp của Thái Lan, nhưng trong góc nhìn của các nhà chuyên môn, bộ phim này cũng được đánh giá là có nhiều sơ hở và phi lý về kịch bản.

Sau gần 10 năm gây tiếng vang ở đất nước Chùa Vàng, mới đây, Thái Lan đã cho dựng lại bộ phim truyền hình nổi tiếng này. Vẫn tuân thủ theo kịch bản cũ nhưng kết cấu, nội dung của bộ phim sẽ được dàn dựng chặt chẽ và hợp lý hơn so với phần 1. Bên cạnh đó, phiên bản mới của Dòng máu phượng hoàng mang tên Kaew Lorm Petch – Đêm định mệnh còn quy tụ dàn diễn viên trẻ trung, xinh đẹp của Thái Lan, hứa hẹn sẽ là bộ phim hấp dẫn hơn cả so với bản cũ.
 

Kịch tính và hấp dẫn với phim truyền hình Dòng máu phượng hoàng  1

Chuyện phim kể về Pikul - một người phụ nữ nghèo đang mang thai 9 tháng đã chạy đến Bangkok sau vụ ẩu đả làm người chồng nghiện ngập của cô bị té bể đầu. Cũng đêm đó, một doanh nhân và vợ của ông - Lada cũng đang mang thai 9 tháng, trên đường về nhà đã gặp tai nạn giao thông với xe bus mà Pikul đang đi. Sau đó, cả Pikul và Lada được chuyển vào cùng một bệnh viện, và sinh con cùng một lúc. Khi Pikul tỉnh dậy, cô nghe được cảnh sát nói chuyện về việc bắt giữ một kẻ chạy trốn, nghĩ là mình đang bị truy đuổi nên cô vội vàng bế con bỏ chạy. Vài phút sau, cô phát hiện ra đây là con của Lada - đã bị đánh tráo bảng tên do nhầm lẫn của y tá, nên cô quay trở lại, nhưng rồi Pikul phát hiện ra rằng con mình đang bị bệnh và cần phẫu thuật. Vì vậy cô đã để lại con mình cho Lada nuôi, còn cô bế con của Lada ra đi...

18 năm trôi qua, Pikul kiếm sống bằng việc bán quán ăn lề đường cùng con gái Namphet – một cô gái ngoan ngoãn, vâng lời và luôn kính trọng người khác. Trong khi đó Kaewkao - con gái thực sự của Pikul - lớn lên trong sự nuông chiều của bà nội, trở thành một người ngỗ ngược, hống hách và không xem ai ra gì. Một ngày nọ, tình cờ Namphet đã giúp Lada thoát khỏi bàn tay của một tên cướp (kẻ đó chính là chồng của Pikul). Vì muốn trả ơn cô gái tốt bụng, Lada mời Pikul và Namphet vào nhà mình và cho họ ở lại như những người giúp việc. Ganh tị trước tình cảm đặc biệt mẹ mình dành cho Namphet nên Kaewkao rất ghét cô bé và luôn tìm cách gây sự, phá rối cô. Đặc biệt là khi Cheewin - bạn trai của Kaewkao và Karn - anh trai Kaewkao đều có cảm tình với Namphet. Điều này bắt đầu gây ra sự hỗn loạn trong gia đình bà Lada. Từ đây, sóng gió bắt đầu dâng cao kéo theo sự hé lộ của những sự thật cay đắng trong đêm định mệnh ấy…

Đón xem version 2 của Dòng máu phượng hoàng – Đêm định mệnh lúc 20h hàng ngày trên TodayTV và VTC7.
T.H
thanhha
Ý kiến của bạn
Tags:
Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Cuộc sống của NSƯT Phương Nga sau 25 năm giành giải nhất Sao Mai

Giải trí -

GĐXH - Là người đầu tiên giành giải Nhất Sao Mai năm 2001, NSƯT Phương Nga không chỉ ghi dấu ấn trên sân khấu mà còn dành nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo, góp phần bồi dưỡng nhiều thế hệ ca sĩ trẻ. Ngoài sự nghiệp thành công, chị còn có gia đình hạnh phúc viên mãn.

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Điều thú vị về mẹ ruột ca sĩ Mỹ Linh

Giải trí -

GĐXH - Diva Mỹ Linh khiến fan thích thú khi khoe ở tuổi 51 đi tập gym còn được mẹ ruột 85 tuổi hộ tống. Cô hạnh phúc thừa nhận, ngày xưa "bám đuôi" mẹ đi chơi, giờ thì ngược lại "được mẹ theo cả ngày".

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Phương Oanh gây chú ý ở Indonesia

Giải trí -

GĐXH - Hoa hậu Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh tại Indonesia. Nhan sắc tươi tắn cùng vóc dáng thanh mảnh của người đẹp nhận nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.