Kiện tướng cờ vua Nga 20 tuổi tử vong vì chơi trò mạo hiểm

| Bốn phương

Kiện tướng cờ vua 20 tuổi người Nga trong lúc tập luyện môn thể thao nhảy mạo hiểm đã ngã từ căn hộ tầng 12 ở Moscow xuống đất và tử vong.


Kiện tướng cờ vua người Nga Yuri Eliseev. Ảnh: Liên đoàn cờ vua Nga.

Kiện tướng cờ vua người Nga Yuri Eliseev. Ảnh: Liên đoàn cờ vua Nga.

Yuri Eliseev, 20 tuổi, trượt tay khi cố gắng bám vào ban công nhà hàng xóm trong lúc tập parkour, một môn thể thao mạo hiểm nhảy qua các chướng ngại vật trong đô thị, theo CNN.

"Tối nay, người bạn thân của tôi đã qua đời, một nhà phân tích và chơi cờ vua xuất sắc, một trong những người tài giỏi nhất mà tôi biết, Yura Eliseev", Danii Dubov, một thần đồng cờ vua người Nga viết trên Facebook.

"Cậu ấy cố trèo lên từ lối cửa sổ sang ban công ở tầng 12 nhưng trượt tay", Dubov viết.

Năm ngoái, Eliseev vô địch giải Cờ vua Moscow mở rộng 2016. Eliseev được trao danh hiệu kiện tướng cờ vua năm 2013, lúc 17 tuổi. Eliseev hiện xếp thứ 212 thế giới.

Chính quyền địa phương xác nhận một thanh niên 20 tuổi tử vong do ngã từ chung cư gần đường cao tốc Pyatnitsky ở Moscow tối ngày 26/11. Cơ quan điều tra Nga đang điều tra thêm nguyên nhân tử vong. Vài người bạn của Eliseev cũng có mặt trong căn hộ và chứng kiến tai nạn. Liên đoàn cờ vua Nga đã "gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Eliseev".


Người tập luyện parkour tập luyện sức bền, độ dẻo dai và chính xác bằng cách vượt qua các chướng ngại vật như nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác trong đô thị. Ảnh: Mirror

Người tập luyện parkour tập luyện sức bền, độ dẻo dai và chính xác bằng cách vượt qua các chướng ngại vật như nhảy từ tòa nhà này sang tòa nhà khác trong đô thị. Ảnh: Mirror

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.