Kinh hãi con trai giết mẹ 83 tuổi rồi giấu xác trong ngăn đông tủ lạnh

| Bốn phương

GiadinhNet - Người đàn ông này thừa nhận đã giết bà mẹ 83 tuổi của mình và giấu các bộ phận cơ thể trong ngăn đông lạnh.

Kinh hãi con trai giết mẹ 83 tuổi rồi chặt từng phần cơ thể giấu trong ngăn đông tủ lạnh - Ảnh 1.

Gã đàn ông 51 tuổi thừa nhận đã giết mẹ và người yêu

Người đàn ông 51 tuổi, sống ở Kranoyarsk (Siberia) cũng thừa nhận giết người yêu vì ghen tuông và chôn những phần cơ thể đã chặt ra trong khu vườn của ngôi nhà ở quê.

Gã đàn ông này đã bị giam giữ cho cuộc điều tra hai vụ án giết người.

Kinh hãi con trai giết mẹ 83 tuổi rồi chặt từng phần cơ thể giấu trong ngăn đông tủ lạnh - Ảnh 2.

Các phần cơ thể của người mẹ được tìm thấy trong tủ lạnh, theo các điều tra viên

Cảnh sát tìm thấy cơ thể của người phụ nữ 43 tuổi đã mất tích 1 năm, sau khi sử dụng thiết bị rađa truy tìm xung quanh ngôi nhà.

Khi các nhân viên tìm kiếm tại căn hộ trong thành phố của anh ta, họ tìm thấy những phần cơ thể bị băm nhỏ của bà mẹ trong tủ lạnh.

Người phụ nữ 83 tuổi đã mất tích trong vòng 2 tháng.

Cảnh sát tin rằng, một con dao được tìm thấy để chặt các phần thi thể của người mẹ.

Kinh hãi con trai giết mẹ 83 tuổi rồi chặt từng phần cơ thể giấu trong ngăn đông tủ lạnh - Ảnh 3.

Căn bếp của nghi phạm tại thành phố của Krasnoyarsk

Hắn ta nói với cảnh sát rằng, một vài bộ phận được hắn cho vào trong túi bóng và để trong tủ lạnh, nhưng không giải thích lý do. Nơi cất giấu các phần còn lại của cơ thể cũng không được khai báo.

Các điều tra viên không cho biết những phần cơ thể nào được tìm thấy trong tủ lạnh.

Kinh hãi con trai giết mẹ 83 tuổi rồi chặt từng phần cơ thể giấu trong ngăn đông tủ lạnh - Ảnh 4.

Người mẹ đã mất tích khoảng 2 tháng

Cuộc điều tra 2 vụ án mạng vẫn đang được tiếp tục tiến hành.

Lily

Theo Mirro

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.