Kinh hãi vụ cả làng quây đánh trọng thương 4 người vì nhầm là kẻ trộm!
GiadinhNet - Nghe tiếng hô hoán “trộm, có trộm”, hàng trăm người dân đổ ra đường, chặn đánh trọng thương 4 nam thanh niên. Tuy nhiên, qua xác minh của công an mới đây thì nhóm thanh niên này bị “đánh nhầm”!
Cả làng vây đánh người vì nghĩ ăn trộm
Sau một ngày xảy ra vụ việc, người dân xã Nghi Xá huyện Nghi Lộc vẫn chưa hết xôn xao bàn tán. Nhiều người khi được hỏi đều cho rằng, khi nghe thấy mọi người hô hoán có trộm nên cùng lao vào đánh người chứ không biết những người bị đánh đó có phải là kẻ trộm hay không.
Nhiều người dân vẫn chưa hết bàn tán vụ việc
Bà Nguyễn Thị Hường (SN 1966), trú tại xóm 9, xã Nghi Xá vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại sự việc: Khoảng 21 giờ tối qua, khi bà đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng loạc xoạc bên ngoài nên ra xem. Khi ra tới sân nhà thì bà Hường phát hiện một người chạy qua lao từ tường nhà bà Lê Thị Son (cạnh nhà bà Hường) sang sân nhà bà Hường và bỏ chạy rồi vấp ngã vào cây đu dủ. Bà Hường lập tức la hét và gọi bà Son rồi tri hô có trộm.
“Ít phút sau, tôi thấy một nam thanh niên khác định lao vào nhà tôi nên tôi tiếp tục tri hô thì bị người này rút khẩu súng ngắn màu đen ra đe dọa và nói tôi im lặng không sẽ bắn. Qúa sợ hãi, tôi tiếp tục cầu cứu hàng xóm và lui người đi ra ngoài cổng. Người dùng khẩu súng ngắn đã 3 lần dọa bắn tôi”, bà Hường nói trong sợ hãi.
Cùng lúc này, bà Lê Thị Son (SN 1967), hàng xóm bà Hường mở cửa ra kiểm tra thì thấy hai người ở trong sân nhà mình. “Tôi nghe thấy mọi người bảo có trộm, khi chạy ra bên ngoài thì thấy nhiều người chặn đường mang theo gậy gộc, dao vây đánh nhóm thanh niên, cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn”, bà Son tiếp lời.
Ông Hoàng Duy Dương - Trưởng công an xã Nghi Xá cho biết, khi lực lượng công an xã đến hiện trường thì cả 4 nam thanh niên đều bị đánh bị thương rất nặng, gần đó hai chiếc xe máy bị người dân đốt cháy rụi. “Chúng tôi nhanh chóng báo cáo sự việc với lãnh đạo công an huyện chi viện thêm lực lượng để ổn định tình hình, đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng người dân kiên quyết không cho đi”, ông Dương nói.
Có mặt tại thời điểm xảy ra vụ việc, chúng tôi chứng kiến cảnh hàng trăm người dân “vây kín” xe cứu thương, không cho lực lượng chức năng đưa nhóm thanh niên đi cấp cứu. Bác sĩ, y tá trực cấp cứu khẩn cấp cho các nạn nhân ngay tại hiện trường.
Phải đến khi Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng công an huyện Nghi Lộc cùng người thân các nạn nhân có mặt thuyết phục thì người dân mới đồng ý để xe cứu thương di chuyển. Hơn 3 giờ đồng hồ căng thẳng, nạn nhân bị đánh cuối cùng được đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Đòi iPhone mất trộm, bị đánh nhầm
Khám nghiệm hiện trường vụ việc sáng 23/10, lực lượng công an ghi nhận nhiều vết máu của các nạn nhân bị đánh, chém. Trên trục đường liên thôn xã Nghi Xá, người dân treo hai chiếc xe máy hiệu Exciter bị đốt cháy rụi, chỉ còn trơ khung lên cột điện để “cảnh báo”.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An, danh tính 4 người bị đánh trọng thương được cấp cứu gồm anh Phan Công Ngọc (SN 1995), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1988), Lê Văn An (SN 1987) và Phạm Công Minh (SN 1988), cùng trú tại xã Nghi Trung (huyện Nghi Lộc). Cả 4 nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu từ 23h30 đêm 22/10 đến 1h15 sáng 23/10 trong tình trạng đa chấn thương. Hiện anh Phạm Công Ngọc bị thương nặng nhất đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu. Người thân các nạn nhân vẫn đang túc trực ngoài hàng lang bệnh viện theo dõi các y, bác sĩ cứu chữa.
Trước nghi vấn nhóm thanh niên này vào xã Nghi Xá để ăn trộm, công an huyện Nghi Lộc đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và thông tin nhóm người này bị đánh nhầm.
Đại tá Nguyễn Tất Thắng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, nhóm thanh niên bị người dân vây đánh không có hành vi trộm cắp tài sản mà bị đánh khi có người tri hô có trộm. Nguyên nhân ban đầu được cho là mâu thuẫn phát sinh từ việc hai nhóm thanh niên của hai xã giành nhau chiếc điện thoại bị mất trộm.
Khoảng 20h ngày 22/10, anh Minh rủ 4 người bạn khác đến nhà anh Vương (ngụ xã Nghi Xá) để hỏi về chiếc điện thoại của mình bị mất vì nghi ngờ anh Vương lấy trộm.
Tại đây, giữa anh Minh và Vương xảy ra xô xát, cãi vã. Vương bỏ chạy nên nhóm Minh đuổi theo thì Vương hô “ăn trộm” nên người dân đổ ra vây đánh cả 4 người, trong đó một người bạn của anh Minh nhanh chân chạy thoát.
Ông Hoàng Duy Dương, trưởng công an xã Nghi Xá cho biết, trong vòng 4 tháng qua trên địa bàn xã này liên tiếp bị mất trộm 12 chiếc xe máy. Có thể do người dân quá bức xúc vì trình trạng mất cắp tài sản nên bức xúc, dẫn đến sự việc người dân tập trung đánh “hội đồng” bốn người này.
“Trước đó, chúng tôi đã nhiều lần tổ chức họp, tuyên truyền cho người dân khi phát hiện hoặc bắt được người tình nghi trộm cắp tài sản thì giao cho công an để xử lý theo pháp luật chứ không được hành hung, đánh đập”, ông Dương cho biết thêm.
Hồ Hà – Thiên Ân/ Báo Gia đình & Xã Hội
Gã đàn ông quê Hải Phòng dùng xà beng cạy hòm công đức trộm gần 30 triệu ở đền An Sinh
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Đối tượng khai nhận, bản thân chuẩn bị sẵn xà beng, máy cắt, bao tải, sau đó đi xe đạp từ Hải Phòng sang Quảng Ninh để trộm tài sản tại các cơ sở thờ tự. Tuy nhiên khi đang cạy hòm công đức tại đền An Sinh thì bị cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hành trình lật mặt nạ hiệp sĩ của tên tội phạm Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 7 giờ trướcNguyễn Thanh Hải xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ cứu người” trên mạng xã hội, đồng thời thường xuyên đăng tải các video, bài viết thể hiện việc “giải cứu miễn phí, không nhận tiền” song thực tế các nạn nhân tìm đến Hải nhờ giúp đỡ lại bị biến thành nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản.
Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.
Công an TPHCM bắt "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải
Pháp luật - 23 giờ trước"Hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng phạm đã bị Công an TPHCM tạm giam với 5 tội danh
Xuất hiện thủ đoạn hoàn toàn mới lừa đảo sổ tiết kiệm giấy
Pháp luật - 1 ngày trướcCơ quan công an lưu ý thủ đoạn: thay vì yêu cầu người nhà chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của nạn nhân, các đối tượng yêu cầu gia đình phải lập ngay một sổ tiết kiệm online đứng tên nạn nhân để “chứng minh năng lực tài chính”
Ô tô lùi giữa biển người xem pháo hoa, tài xế mất kiểm soát gây náo loạn đêm giao thừa
Pháp luật - 1 ngày trướcTối 31/12, trong lúc người dân Hải Phòng đổ ra trung tâm xem pháo hoa đêm giao thừa, một ô tô lùi xe mất kiểm soát đã va chạm vào đám đông trên đường Trần Phú.
Mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 200 tỷ đồng, 3 đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hàng trăm tỷ đồng. 3 đối tượng có liên quan đã bị khởi tố.
Nữ TikToker lái xe tải bị phạt tiền vì dừng giữa đường để cãi nhau với xe ngược chiều
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mạng xã hội xôn xao trước video một nữ "Hot TikToker" lái xe tải ngang nhiên dừng giữa đường tranh luận với xe đi ngược chiều vì nghĩ bị "trêu ghẹo". Ngay sau đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã vào cuộc xác minh và xử phạt người này vì hành vi dừng đỗ sai quy định.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Tạm giữ hình sự 'quái xế' 18 tuổi tăng ga húc văng CSGT ở Phú Thọ
Pháp luậtGĐXH - Vi phạm giao thông nhưng không chấp hành hiệu lệnh, Nguyễn Anh Tuấn (SN 2007) đã liều lĩnh tăng ga lao thẳng vào tổ công tác khiến một chiến sĩ CSGT bị thương. Đối tượng sau đó đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.