Đắt như quần áo trẻ em Made in Vietnam

Mua áo ấm cho con, không ít người cảm thấy ngán vì mức giá cao chót vót của một số loại quần áo Made in Vietnam.

Tấp vào một shop thời trang trẻ em Made in Vietnam trên đường Chùa Bộc, chị Thu Hà ở Nghĩa Tân (Hà Nội) phát hoảng với mức giá vì nhiều sản phẩm đắt ngang, thậm chí còn hơn quần áo người lớn.
 
"Một chiếc áo phao kiểu công chúa dành cho bé gái khoảng 4 - 5 tuổi đã có giá 745.000 đồng, trong khi cái áo len gile nhãn Mango màu cam pha xám cho trẻ 4 tuổi có giá đã gần 400.000 đồng. Đắt hơn cả quần áo người lớn nên rất khó mua" - Chị Hà thốt lên.

Năm ngoái, chị đi quần áo cho con thì áo phao đắt nhất chỉ khoảng 500.000 đồng; áo len có nhãn Mango, Zara… thường dưới 300.000 đồng.

Còn chị Lan Phương ở phố Sơn Tây chia sẻ, vào shop quần áo trẻ em Made in Vietnam, với số tiền khoảng 300.000 đồng trong tay, chị không biết nên chọn mua gì. "Rẻ nhất khoảng hơn trăm nghìn đồng một sản phẩm, đắt thì lên đến vài trăm, hàng triệu đồng nên khó mua" - Chị nói.

Theo chị Phương, nếu so với năm ngoái, giá đồ trẻ em năm nay cao hơn không quá nhiều. Mức chênh lệch chỉ khoảng vài chục nghìn đồng đến hơn trăm nghìn đồng tùy sản phẩm. Nhưng vì đúng vào thời điểm bão giá cuối năm, nên với mức giá trên, những người có thu nhập trung bình trở nên dè dặt hơn trong mua sắm.

"Gạo, dầu ăn, thịt cá, rau củ... đều tăng giá, phải chắt bóp chi tiêu nên không dám vung tay sắm đồ cho con như các năm trước" - Chị Phương nói.

Mua áo ấm cho con, không ít người cảm thấy ngán ngẩm vì mức giá cao chót vót của một số loại áo Made in Vietnam.

Chị Thanh Hương, bán hàng quần áo trẻ con ở một shop trên phố Cầu Giấy cho hay, một chiếc áo phao ấm dành cho trẻ từ 1 - 6 tuổi có gắn nhãn các thương hiệu như GAP, Mango, Zara, Old Navy… có giá lên tới cả triệu đồng.

Từ hôm Hà Nội rét đậm, cửa hàng nhà chị cũng đông khách hơn. Nhưng thay vì mua áo Made in Vietnam, không ít người đã chọn hàng xuất khẩu loại hai hoặc hàng Trung Quốc loại tốt vì mức giá rẻ hơn từ 20  - 50%.

Tuy nhiên, chị Hương lưu ý, hàng Made in Vietnam cũng có hàng gia công, nhái sản phẩm xuất khẩu nhưng đường may không cẩn thận bằng.

Chủ cửa hàng quần áo trẻ em trước cửa Học viện Ngân hàng (phố Chùa Bộc) cũng cho hay, mặt hàng bán chạy hơn cả trong vòng hai tuần trở lại đây là hàng "Trung Quốc xuất khẩu" vì giá rẻ hơn.

Bộ liền nỉ dành cho trẻ sơ sinh có giá 125.000 đồng được quảng cáo là hàng Trung Quốc xuất khẩu. Mức giá rẻ hơn khá nhiều so với hàng Made in Vietnam.


Chẳng hạn, bộ liền Made in Vietnam chất nỉ dành cho trẻ sơ sinh đến 2 tuổi thường có giá khoảng 250.000 đồng đến 400.000 đồng. Trong khi đó, hàng "Trung Quốc xuất khẩu" giá chỉ khoảng 125.000 đồng đến hơn 200.000 đồng.

Áo phao Made in Vietnam cho bé gái 6 tuổi có giá không dưới 500.000 đồng, thì loại áo màu hồng phấn nhạt, kiểu dáng diêm dúa hàng "Trung Quốc xuất khẩu" chỉ hơn 300.000 đồng. Chị cho hay, từ đầu tuần đến nay, bán được khoảng gần 20 cái áo loại này và sẽ nhập hàng với số lượng nhiều hơn trong 1- 2 ngày tới vì có nhiều đơn đặt hàng.

Tuy nhiên, chị Thanh Hải, có thâm niên hơn chục năm bán quần áo trẻ em tại phố Nghĩa Tân tiết lộ, người tiêu dùng cần cảnh giác với những loại quần áo được quảng cáo là hàng "Trung Quốc xuất xịn" nói trên. Theo chị Hải, hàng nhập từ Trung Quốc cũng được phân ra nhiều loại và có chất lượng khác nhau, với các mức giá khác nhau.

Chị cho biết, nếu mua được hàng loại một thì không sao, nhưng mua phải hàng loại ba, bốn thì chẳng bao lâu mà hỏng, rách dù trông mẫu bên ngoài như hàng xịn. "Nếu có điều kiện, tôi nghĩ vẫn nên mua cho con hàng Made in Vietnam, nhưng cần chọn những điểm bán hàng uy tín để chắc chắn mua được hàng xịn chứ không phải hàng xuất khẩu nhái" - Chị Hải nói.

Theo chị, để đối phó với bão giá, phụ huynh vẫn có thể mua quần áo Trung Quốc. Tuy nhiên, theo lời khuyên của chị, yếu tố người tiêu dùng nên đặt lên hàng đầu là chất lượng, chứ không phải là kiểu dáng bắt mắt hay mức giá rẻ.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Các con thuê người chăm sóc bố mẹ, nào ngờ tôi lại phải lo giữ những ngày tháng bình yên cuối đời

Tâm sự -

GĐXH - Thương bố mẹ tuổi già đau ốm, các con thuê người giúp việc để đỡ đần việc nhà, chăm nom ông bà. Tôi từng nghĩ đó là điều may mắn khi về già, cho đến khi nhận ra chồng ngày càng quan tâm đến cô giúp việc. Từ đó, trong chính ngôi nhà của mình, tôi bắt đầu sống với một nỗi bất an khó gọi thành tên.

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Vụ nam sinh lớp 12 đánh cô giáo gãy xương cánh mũi: Lằn ranh nào cho bạo lực học đường?

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi bị phạt đứng góc lớp vì không hoàn thành bài tập về nhà, nam sinh lớp 12 Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) đã đánh cô giáo, gây thương tích gãy xương cánh mũi phải. Vụ việc đặt ra nhiều vấn đề về bạo lực học đường và trách nhiệm pháp lý đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.