Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi

| Bốn phương

Cô gái kỳ lạ người Hàn khiến ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc khi tiết lộ “bí quyết” làm đẹp kỳ quặc.

Trong chương trình về chuyện lạ Hàn Quốc, một cô gái kỳ lạ đã tham gia và tự giới thiệu về “bí quyết” làm đẹp kỳ quặc của mình.

Nhìn bề ngoài, cô gái có gương mặt xinh xắn và mịn màng, không một chút nếp nhăn. Cô sở hữu làn da đáng mơ ước. Mặc dù đã 33 tuổi nhưng trông cô như một thiếu nữ 20. Làn da của cô mịn một cách đáng kinh ngạc.

Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi 1
Cô gái 33 tuổi người Hàn có làn da không tì vết

Tuy nhiên, khi cô tiết lộ về cách dùng bàn là hơi để xóa nếp nhăn thì ai cũng sốc.

Cô gái này cho hay, cô chăm sóc cơ thể để không bị nếp nhăn bằng cách ngoài việc dùng mỹ phẩm làm đẹp da và massage trị liệu thì cô đã tự nghĩ ra cách dùng bàn là hơi.

Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi 2
Cô gái và chiếc bàn là hơi dùng để làm đẹp

Cô sử dụng bàn là hơi là lên những nếp nhăn trên da mặt, da tay, trên cổ, vùng bụng, vùng nách… Đương nhiên, cô không dùng nhiệt độ nóng như khi là quần áo. Chiếc bàn là cô dùng không phải là một loại bàn là riêng biệt, mà chính là loại vẫn dùng trong gia đình, thuộc cỡ nhỏ. Có khi cô sử dụng hơi tỏa ra từ chiếc bàn là để làm nóng vùng da bị nhăn.

Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi 3
Sử dụng hơi tỏa ra từ chiếc bàn là để làm nóng vùng da bị nhăn
Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi 4
  
Kỳ lạ cô gái xóa nếp nhăn bằng... bàn là hơi 5
Làn da của cô rất mịn màng nhưng không nên áp dụng theo cách mà cô gái tự "phát minh"
 
Mặc dù vậy, việc là như thế rất nguy hiểm đối với vùng da con người vốn mỏng. Khi giới thiệu về cô gái kỳ quặc này, chương trình chuyện lạ Hàn Quốc cũng khuyến cáo người xem không nên học tập theo phương thức của cô.
 
Theo Khám phá/Ngoisao.vn
phamhuongthuviec
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.