Lại “cướp có văn hóa” chăng?
GiadinhNet - Mỗi người một cành lộc. Hàng trăm người ào lên như chợ vỡ trong nội cung đền thờ các vua Trần linh thiêng đêm/ngày khai ấn đầu năm.
Hàng ngàn người rồng rắn chờ đợi rồi đồng loạt xô đẩy nhau, dẫm lên nhau trong sự bất lực của các lực lượng chức năng vốn cũng không hề ít ỏi gì đang làm nhiệm vụ nơi đây. Tất cả, trong cái sự hỗn loạn đầy tham lam thế tục, cùng nhao lên để "cướp" lấy cho mình một thứ gì đó dẫu vô tri, vô giác, dẫu hoa hòe, hoa sói nhưng được phết lên một lớp sơn son thiếp vàng đầy hoang ảo của cái mỹ từ... "lộc". Có vẻ như, người ta đang đi vào tận cùng sự vô ý thức để cố gắng giành giật cho mình những thứ không thuộc về mình, một chút hư vị tâm linh của cái gọi là "lộc quan", "lộc vua".
Ai đang tham gia vào cái vụ giẫm đạp lên nhau, xô đẩy nhau để "tranh cướp" ở đây vậy? Hẳn là có rất nhiều thành phần, trong số đó hẳn cũng có những người có tri thức, sự hiểu biết không thấp, nhưng họ vẫn cứ lao vào tranh cướp.
Đó là câu chuyện của năm Ất Mùi này. Nhưng, nó cũng là bức tranh toàn cảnh của nhiều năm, nhiều lễ "Khai ấn đền Trần" trước đó. Năm nào người cũng đông. Năm nào đường đến đây cũng tắc. Năm nào cũng có "chặt chém" đủ thứ, từ hàng ăn hàng uống đến nghỉ ngơi, mua sắm. Năm nào cũng có mất ví, mất túi, mất bạc, mất tiền. Năm nào cũng có xô đẩy, dẫm đạp, chen chúc. Và, đặc biệt nhất là năm nào cũng có "cướp"!. Mong "quan", mong "lộc" thì là điều đương nhiên dễ hiểu, nhưng, mong đến mức phải "cướp" thì đúng là quá ư bất thường, quá ư phản cảm với cả cõi tâm linh lẫn thế tục. Các vua Trần linh thiêng, hẳn sẽ phải phiền lòng lắm nếu như các ngài chẳng may có ban nhầm "lộc", nhầm "ấn" cho đám đông những người đang chen lấn, xô đẩy và tranh cướp dưới kia. Bởi "lộc" vua họ còn cướp, huống hồ chi lộc trần?
Năm nào cũng có khai ấn. Năm nào cũng có lễ hội. Năm nào cũng có tranh cướp. Phải chăng, "cướp lộc" đền Trần cũng là một truyền thống văn hóa như một số lễ hội nào đó, như một nơi nào đó chốn Hà thành thanh lịch nên người ta phải lưu giữ, phải "bảo tồn"?
Thường Sơn