Lái xe uống vài ly không tin là mình say
Giadinhnet- "Tôi mới uống được một vài lon bia, làm gì mà nồng độ cồn cao thế, anh xem lại đi chứ “máy sai, vì tôi đã say đâu”… đó là một trong những biện minh của người điều khiển phương tiện giao thông đối với lực lượng chức năng khi họ đo nồng độ cồn trong máu cao hơn mức cho phép…
|
Kiểm soát người điều khiển phương tiện lưu thông trên đường |
Điều đáng nói đó chính là việc người điều khiển phương tiện rất thiếu ý thức và coi thường luật. Khi bị bắt họ lại nài nỉ, xin xỏ. Một số trường hợp còn giới thiệu mình quen biết hết người này đến người khác trong ngành để nhờ can thiệp. Một số khác còn cố tình cản trở việc thực thi pháp luật của cơ quan chức năng và ngụy biện rằng “Tôi mới chỉ uống một hai lon bia nên máy đo sai chứ tôi không say!”.
|
Người vi phạm nồng độ cồn ký vào biên bản |
Tp. Đồng Hới là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Bình và cũng là nơi có nhiều nhà hàng, quán nhậu để phục vụ du khách cũng như người dân bản địa. Xử lý nghiêm việc người điều khiển phương tiện sau khi uống rượu bia là điều hết sức cần thiết và thực tế cũng đã chứng minh rằng sau “chén chú chén anh” là nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra hiện hữu trước mắt. Không chỉ cho bản thân người điều khiển phương tiện mà còn mất an toàn đối với những người tham gia giao thông trên đường.
Vĩnh Quý