Lập tài khoản ảo để thử lòng người đàn ông của mình, cô gái ngã ngửa khi nghe anh chàng tâm sự đang "mồ côi người yêu"

| Bốn phương

Lời tâm sự mang tính chất "thả thính" cực mạnh này đã khiến Akosuah May tin vào điều mà cô nghi ngờ bấy lâu nay.

Mặc dù biết rằng, tai không nghe, mắt không thấy thì tim không đau nhưng cũng như tâm lý chung của bao phụ nữ, Akosuah May vẫn muốn làm cho ra ngô, ra khoai vì nghi ngờ người đàn ông của mình không chung thủy. Sau khi lên kế hoạch thử lòng người yêu, Akosuah đã nhận được câu trả lời còn khiến cô buồn bã hơn nhiều khi chưa biết.

Lập tài khoản ảo để thử lòng người đàn ông của mình, cô gái ngã ngửa khi nghe anh chàng tâm sự đang mồ côi người yêu - Ảnh 1.

Cô gái thử lòng người yêu và cái kết không thể đau hơn được nữa.

Cô gái sống tại thành phố Greater Accra, Ghana cho biết, bước đầu để thu hút sự chú ý của anh người yêu, cô đã lập tài khoản Twitter ảo với tên và ảnh giả. Trong khi trò chuyện "thả thính", Akosuah mới ngã ngửa ra khi anh chàng nói rằng, người yêu của anh ta vừa mới qua đời 2 tháng trước. Điều này cũng đồng nghĩa với chuyện, anh ta đang độc thân.

Lời nói dối ác mồm, ác miệng này thực sự khiến Akosuah thất vọng và đau khổ. Cô chia sẻ câu chuyện thật của mình lên Twitter và nhận được rất nhiều lời động viên của nhiều cô gái khác. Chỉ trong vòng vài ngày, bài viết của Akosuah đã nhận được 150.000 lượt like và hơn 30.000 lượt chia sẻ.

Trong khi phần lớn đều thông cảm cho chuyện tình buồn của Akosuah thì một số khác lại cho rằng, đó là việc cô xứng đáng nhận được vì đã đóng giả làm người khác để lừa người yêu mình.

Lập tài khoản ảo để thử lòng người đàn ông của mình, cô gái ngã ngửa khi nghe anh chàng tâm sự đang mồ côi người yêu - Ảnh 2.

Akosuah hiện đang là y tá tại một bệnh viện.

(Nguồn: The Sun)

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.