Lật tẩy vụ người mẹ vay mượn tiền chuộc con gái bị bắt cóc

| Pháp luật

Bà H. cho biết phải đi vay mượn tiền đưa cho các đối tượng bắt cóc để chuộc con gái. Qua điều tra, công an xác định bà H. nợ nần nên dựng chuyện, báo án giả.

Đầu tháng 4, bà T.T.H. đến Công an xã Bình Dương (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) trình báo việc con gái 6 tuổi bị bắt cóc.

Bà này cho biết các đối tượng bắt cóc yêu cầu bà phải nộp 15 triệu đồng tiền chuộc. Sợ con bị hại, bà phải đi vay mượn, mang tiền đến địa điểm vắng bên sông Trà Bồng giao cho đối tượng bắt cóc để chuộc con.

Nhận tin báo, Công an xã Bình Dương vào cuộc điều tra. Từ lời khai của bà H., Công an xã Bình Dương kiểm tra hiện trường, trích xuất camera để tìm thông tin đối tượng bắt cóc.

Quá trình điều tra công an phát hiện bà H. báo tin giả.

Lật tẩy vụ người mẹ vay mượn tiền chuộc con gái bị bắt cóc - Ảnh 1.

Công an làm việc với bà H., người dựng chuyện con gái bị bắt cóc tống tiền (Ảnh: Thành Sự).

Với những bằng chứng không thể chối cãi, bà H. thừa nhận đã dựng chuyện con gái bị bắt cóc để dễ dàng mượn tiền của người thân hòng trả nợ.

"Tôi thiếu nợ nhiều nơi, không có khả năng trả. Hết cách nên tôi phải dựng chuyện con gái bị bắt cóc để dễ mượn tiền của người thân đi trả nợ", bà H. cho biết.

Mới đây, người dân xã Nghĩa Thương (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cũng hoang mang vì một vụ báo án giả khác.

Theo đó, bà N.T.T. trình báo bà đang ở nhà một mình thì bị kẻ lạ mặt vào nhà xịt thuốc mê. Trong cơn mê, bà đã đưa hết tiền, vàng, điện thoại cho đối tượng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Công an huyện Tư Nghĩa chỉ đạo các đội nghiệp vụ cử trinh sát, cán bộ dày dạn kinh nghiệm xuống hiện trường.

Làm việc với điều tra viên, bà T. nói do bị tấn công bất ngờ nên không nhìn rõ hình dáng, phương tiện mà các đối tượng sử dụng. Bà còn dựng lên nhiều tình tiết khá hợp lý để minh chứng việc mình bị cướp.

Nhưng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhận định bà T. đã báo tin giả. Biết không thể qua mặt được công an, bà T. thừa nhận dựng lên vụ cướp.

Bà T. tiêu xài cá nhân nên nợ một số tiền lớn. Sợ gia đình biết, bà đã dựng chuyện bị cướp nhằm che đậy chuyện nợ nần.

Theo Công an Quảng Ngãi, hành vi báo án giả gây hoang mang trong nhân dân, tạo dư luận không tốt về tình hình an ninh, trật tự.

Những hành vi báo án giả nêu trên là vi phạm pháp luật nhưng chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên người báo tin giả chỉ bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, nếu việc báo án giả gây ảnh hưởng nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một người tử vong sau mâu thuẫn tại đám cướiMột người tử vong sau mâu thuẫn tại đám cưới

GĐXH - Nảy sinh mâu thuẫn sau khi uống rượu tại đám cưới, Thuyết đã đâm anh Hùng tử vong.

Ý kiến của bạn
Tags:
Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Tài xế taxi chiếm đoạt tiền của nhiều doanh nghiệp

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sơ hở trong việc quản lý, sử dụng các thẻ thanh toán cước taxi của các doanh nghiệp đối tác với Công ty, Phan đã thu tiền của các khách hàng này nhưng đồng thời vẫn sử dụng thẻ để ghi nợ cho đơn vị đối tác...

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Triệt phá đường dây làm giấy tờ giả, bán ‘bằng đại học’ giá 700 nghìn đồng

Pháp luật -

Ngày 24/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Chí (SN 1996, trú phường An Phú, TPHCM) và Trần Lâm Thanh Phong (SN 1992, trú phường Lái Thiêu, TPHCM) để điều tra về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Phú Thọ: Cá độ trận Anh - Argentina qua Zalo, 3 người bị bắt khẩn cấp

Pháp luật -

GĐXH - 3 người ở phường Xuân Hòa (tỉnh Phú Thọ) vừa bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua ứng dụng Zalo. Các đối tượng thỏa thuận cá cược 38 triệu đồng cho trận đấu giữa đội tuyển Anh và Argentina tại World Cup 2026 nhưng bị phát hiện trước khi thanh toán tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.