Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Bình: 'Bị ung thư, tôi vẫn đóng phim vì trách nhiệm'

Thứ tư, 13:00 29/08/2018 | Giải trí

Diễn viên muốn hoàn thành hợp đồng phim đã ký khi đang điều trị ung thư phổi dù con cái khuyên ông trả vai.

- Ông nhận nhiều quan tâm từ khán giả khi thông tin đang trị bệnh được mọi người biết đến. Hiện tại, sức khỏe của ông ra sao?

- Từ ngày phát bệnh, tôi nhận ra nên quan tâm đến sức khỏe và biết lắng nghe cơ thể hơn. Ban đầu, tôi thấy nhói sau lưng cứ nghĩ do mình làm việc hoặc hút thuốc nhiều quá nên ảnh hưởng đến phổi. Kết quả chụp phổi của tôi không có gì bất thường, tôi đi kiểm tra cũng không có vi trùng lao. Hồi tháng tư, tôi chụp CT mới biết ở mép phổi có một tế bào ung thư.

Bệnh ung thư phổi của tôi ở giai đoạn thứ tư và bắt đầu di căn sang xương. Tôi đang kết hợp giữa xạ và hóa trị, uống thuốc ngăn đau xương. Tuy vậy, so với những người khác, tôi khỏe hơn nhiều. Tôi thích ứng tốt với thuốc nên ăn uống được, đi lại bình thường nên vẫn đi đóng phim.

- Lúc phát hiện bệnh, ông sắp xếp công việc diễn xuất thế nào?

- Khi tôi biết bị ung thư phổi thì có hai, ba hợp đồng phim còn dang dở. Tính tôi hồi giờ đã nhận công việc là phải làm tròn trách nhiệm. Tôi nghĩ bệnh là chuyện cá nhân còn công việc là tập thể. Nếu tôi nghỉ thì 40-50 con người trong đoàn phim sẽ nghỉ theo. Tôi không thể dùng bệnh của mình chống chế cho việc không thể làm được. Những vai diễn tôi đã ký là vai khách mời với hai, ba phân đoạn thôi nên tôi vẫn cố gắng được. Tôi đóng phim bằng cách uống thuốc giảm đau.

Trước khi đi quay một phân đoạn cho Mùa viết tình ca, tôi vào bệnh viện xạ trị rồi mới lên xe hơi chạy ra Ninh Thuận. Tôi mất nửa ngày ra đến bối cảnh quay, nghỉ ngơi một đêm để sáng hôm sau quay và về luôn trong ngày. Nói thật tôi đau lắm nhưng thấy nhẹ người vì đã làm tròn trách nhiệm. Hay với phim Hồn papa da con gái , tôi có một phân đoạn với cảnh hoạt động nhiều nên chạm chỗ đau. Nhưng tôi đã cố gắng để hoàn thành phần việc của mình.

- Vì sao đến giờ ông mới thoải mái hơn khi chia sẻ hoàn cảnh với mọi người?

- Tôi sợ nói bệnh tật ra, mọi người nghĩ tôi than thở, kể khổ. Trước đây, tôi cũng sợ khi biết hoàn cảnh của tôi, đoàn phim lo lắng. Nhiều người không hiểu, trách nhà sản xuất sao quá ác bắt diễn viên đi quay khi họ đang bệnh nặng. Điều đó không đúng. Mọi việc tôi tự quyết định, không ai bắt tôi cả. Ở tuổi tôi mà còn có công việc để làm là một niềm vui. Tôi không có ý nghĩ cao siêu là đóng góp cho nghệ thuật gì cả. Công việc đóng phim giúp tôi vẫn xuất hiện trên màn ảnh, khán giả không quên tôi mà còn có chút đỉnh thù lao để uống cà phê, ăn sáng cũng như để dành cho lúc đau ốm. Tôi không muốn sống nhờ con cái mà sẽ tự lo cho bản thân.

Con gái - Lê Khả Hân (trái) và con trai nuôi (phải) thay nhau chăm sóc nghệ sĩ Lê Bình trong bệnh viện Quân y 175 TP HCM. Ảnh: Huỳnh Đức
Con gái - Lê Khả Hân (trái) và con trai nuôi (phải) thay nhau chăm sóc nghệ sĩ Lê Bình trong bệnh viện Quân y 175 TP HCM. Ảnh: Huỳnh Đức

- Gia đình chăm lo cho ông ra sao?

- 5 năm qua, sau khi ly hôn vợ cũ, tôi sống cùng con trai thứ ba và con trai nuôi - đang theo học lớp kịch của Hồng Vân. Các con chăm sóc, lo lắng chi phí điều trị cho tôi bốn tháng qua, khuyên tôi trả vai diễn ở nhà điều trị nhưng tôi không chịu. Con nuôi túc trực thường bên tôi vì nó còn trẻ, chưa có gia đình.

Sau khi thông tin tôi bệnh nặng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều khán giả đến thăm và tặng tiền. Một vài người là công nhân, lương họ thấp mà cũng gửi qua tài khoản tôi 200 nghìn đồng, tôi cảm động lắm. Lúc trước, tôi không muốn mọi người biết tôi bệnh vì sợ sẽ quyên góp cho tôi. Khi Quốc Thuận khuyên tôi, tôi mới nghĩ lại, không phải vô cớ mà người ta thương mình. Có lẽ thông qua những vai diễn trên màn ảnh, khán giả và tôi có niềm đồng cảm chung. Tôi thấy rất vui và hãnh diện khi được mọi người quan tâm.

- Điều ông mong đợi nhất hiện nay là gì?

- Tôi mong tận dụng hết khoảng thời gian còn lại để sống có ích. Giờ tôi chỉ nhận những vai tôi thích, phim quay ở Sài Gòn. Thời gian còn lại, tôi dành viết kịch bản sân khấu, hồi ký, truyện ngắn.

Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 trong một gia đình gốc miền Tây Nam bộ. Từ một họa sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả, đạo diễn nhiều vở kịch. Tác phẩm của ông từng tham dự liên hoan sân khấu quần chúng và chuyên nghiệp. Ông đã giành được ba huy chương vàng, ba huy chương bạc tại Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp lẫn quần chúng và một bằng khen của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 vở kịch của Lê Bình được dàn dựng ở các sân khấu IDECAF, 5B, kịch Phú Nhuận... Ông tham gia 16 vai trong loạt phim Cổ tích Việt Nam được khán giả nhiều độ tuổi yêu thích.

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) xúi chồng ăn vạ để cướp bí kíp gia truyền nhà hàng xóm

Xem - nghe - đọc - 14 phút trước

GĐXH - Bà Diện xúi chồng ăn vạ để kiện hàng xóm nhằm lấy bằng được bí kíp làm hương gia truyền.

Tin vui của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Tin vui của đạo diễn phim 'Mưa đỏ'

Giải trí - 19 phút trước

GĐXH - Sau thành công rực rỡ cả về giải thưởng nghệ thuật lẫn doanh thu phòng vé, "Mưa đỏ" còn giúp đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận được thêm nhiều tin vui.

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Quân (Huỳnh Anh) bất thường sau chia tay bạn gái

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Nỗi đau quá lớn sau chia tay Thương đã khiến Quân thay đổi, anh chọn sống hời hợt, cam chịu trước bố mẹ.

Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41

Chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi, Lê Phương vẫn trẻ đẹp ở tuổi 41

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Lê Phương khi chụp ảnh cùng bạn diễn kém tuổi Quốc Huy, cô vẫn trẻ đẹp, rạng rỡ. Ở tuổi 41, nữ diễn viên vẫn giữ được sắc vóc nhờ chăm sóc bản thân thật tốt.

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

Phim kinh dị chiếu vào mùa hè 2026 gây tò mò bởi tín ngưỡng 'thờ ma' trong đời sống người Hà Giang

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong đời sống tâm linh dân gian Việt Nam, bàn lễ không đơn thuần là nơi thờ cúng, mà là không gian giao thoa giữa niềm tin, nghi thức và ký ức cộng đồng. Ở mỗi vùng miền, cách bày biện bàn lễ thờ ma mang những sắc thái khác nhau, phản ánh điều kiện tự nhiên, tập quán sinh hoạt và quan niệm riêng về linh hồn và thế giới vô hình.

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Thiếu gia bật khóc khi bạn gái nghèo nói lời chia tay

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Thương nói lời chia tay trong nước mắt, Quân van xin người yêu đừng rời bỏ mình.

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'

Câu chuyện văn hóa - 8 giờ trước

Sự xuất hiện của nam MC duyên dáng này tại chương trình "Ai là triệu phú" khiến nhiều khán giả thích thú.

Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

Bạch Cúc 'Người đẹp Tây Đô' nức tiếng một thời ở tuổi trung niên làm mẹ đơn thân, nuôi con trai khôn lớn

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Việt Trinh ở thập niên 90 nức tiếng với danh xưng "nữ hoàng ảnh lịch" nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất. Ngoài ra, thời điểm đó với vai diễn Bạch Cúc, cô luôn được khán giả quan tâm cho đến tận bây giờ.

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Vợ và con gái MC Quyền Linh tiếp tục gây chú ý

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Vợ MC Quyền Linh chia sẻ hình ảnh chúc mừng sinh nhật 20 tuổi con gái Lọ Lem. Khán giả trầm trồ sắc vóc rạng rỡ của 2 mẹ con.

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Nữ diễn viên phim Sex Education nổi tiếng chỉ sau một đêm

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood sau bộ phim "Sex Education" đã liên tiếp có được những vai diễn đáng chú ý và vươn tầm ảnh hưởng tới khán giả toàn cầu.

Top