Lê Phương: 'Mẹ chồng rất cưng tôi'
Diễn viên Lê Phương cho biết mẹ chồng yêu thương, cưng chiều cô hơn cả con trai, khiến ông xã Trung Kiên nhiều khi phát bực.
Lê Phương vừa trở lại TP HCM sau kỳ nghỉ Tết. Cô mới ra mắt vai chính đầu tiên trên màn ảnh rộng, trong phim kinh dị Vong nhi. Nhân dịp này, nữ diễn viên chia sẻ về cuộc sống đủ đầy, trọn vẹn hiện tại, mối quan hệ tốt đẹp với mẹ chồng và niềm vui khi thỏa ước mơ được đóng phim điện ảnh.

Diễn viên Lê Phương
- Chị trải qua những ngày Tết thế nào?
- Năm nay gia đình tôi ăn Tết khá dài ngày, do kế hoạch của chúng tôi có chút thay đổi, khác mọi năm. Vợ chồng tôi muốn đón giao thừa với bên nội nên ưu tiên về ngoại trước. Vì đường xa, nhà chồng ở Bình Thuận còn nhà bố mẹ ruột của tôi ở Trà Vinh nên chúng tôi phải chia thời gian hợp lý, cho các con đỡ mệt.
Từ giữa tháng 12 âm lịch, chúng tôi đưa hai bé Pháo và Bông về Trà Vinh với ông bà ngoại, đến 28 Tết cả nhà lên xe đi Bình Thuận đón năm mới cùng nhà nội. Chúng tôi ở quê tới mùng 9 Tết mới vào Sài Gòn để kịp mùng 10 tôi dự ra mắt phim Vong nhi. Đây là năm đầu tiên tôi đón giao thừa ở quê chồng, những năm trước gia đình tôi đều về ngoại đến mùng Hai Tết mới sang bên nội.
Lý do năm nay có sự thay đổi vì đây là năm đầu tiên gia đình chồng tôi thiếu người. Ba chồng tôi mất đầu năm ngoái, đây là cái Tết đầu tiên nhà chỉ còn mẹ và anh hai nên chúng tôi muốn về đón giao thừa với mẹ. Ngoài ra, nhà chồng tôi vừa chuyển sang căn nhà mới khang trang hơn nên hai vợ chồng đưa các cháu về ăn Tết với bà nội cho ấm cúng, sum vầy, lấy vía may mắn. Ba mẹ tôi cũng ủng hộ, cho rằng vợ chồng tôi sắp xếp như thế hợp lý.
- Nhiều người có tâm lý sợ Tết, nhất là các nàng dâu thường phải lo chuyện bếp núc, cúng kiếng khi về nhà chồng ăn Tết. Chị thì sao?
- Tôi không sợ Tết chút nào bởi mỗi lần về nhà chồng, tôi lại được thảnh thơi, sung sướng. Mẹ chồng tôi không giống các bà mẹ chồng thường thấy trên phim, kiểu vừa nhìn đã thấy sợ. Có lẽ số tôi may mắn nên có mẹ chồng rất hiền và đặc biệt thương con dâu. Từ trước tới giờ, bất kể chuyện gì, mẹ cũng luôn đứng về phía tôi, từ việc nuôi dạy con cái đến các quyết định trong gia đình hay khi hai vợ chồng bất đồng. Mẹ bênh tôi quá đến mức khiến ông xã tôi phát bực. Khi chúng tôi về quê, hầu như mấy việc nấu nướng, cúng kiếng, dọn dẹp nhà cửa đa phần mẹ chồng tôi giành làm cả. Chỉ có việc giặt giũ thì có máy giặt nên chồng tôi và bé Cà Pháo phụ trách phơi, gom đồ vào cho tôi xếp chứ không còn gì vất vả. Nói ra hơi mắc cỡ nhưng thật sự Tết mà về quê chồng, gần như tôi không làm gì cả. Tôi cứ đụng tay vô việc gì lại bị mẹ "đuổi" đi, bảo lên nhà ngồi chơi để mẹ làm cho. Ngay cả Cà Pháo muốn rửa chén phụ mà bà nội cũng không cho. Tôi phải thuyết phục bà nội cứ để Pháo làm cho quen, mẹ mới đồng ý. Chúng tôi ăn Tết dài và thoải mái nên khi trở lại Sài Gòn, cây cối trong nhà héo queo vì không được ai tưới và hai vợ chồng đều tăng cân (cười).

Vợ chồng Lê Phương chụp ảnh cùng các con và mẹ chồng (ngoài cùng bên trái) khi về Bình Thuận đón Tết Quý Mão.
- Từ khi kết hôn, chị đã làm gì để chinh phục mẹ chồng, khiến bà cưng chiều con dâu hơn cả con trai?
- Tôi nghĩ, đầu tiên tôi may mắn khi mẹ chồng rất hiền. Mẹ hiểu cảm giác của người phụ nữ khi đi lấy chồng sẽ đối diện với những khó khăn nào, mong muốn ra sao. Thấy tôi từng đổ vỡ, mẹ thương, từ đó mong muốn tôi có cuộc sống tốt hơn. Mẹ hiểu sự thiệt thòi, cảm giác buồn khổ của tôi khi trải qua cuộc hôn nhân đầy sóng gió. Chắc vì vậy, mẹ luôn đồng cảm, đứng về phía tôi và nếu gặp những chuyện thường tình kiểu mẹ chồng - nàng dâu, mẹ sẵn sàng bỏ qua cho tôi hết. Mẹ chồng tôi không bao giờ khó khăn hay bắt nhặt, bắt khoan gì với tôi. Còn cái khiến tôi chinh phục được mẹ chồng thì có thể chỉ là việc tôi rất thương yêu con trai của mẹ thôi. Tôi đối xử với ông xã thế nào, cách tôi chăm lo gia đình, con cái ra sao chắc mẹ thấy cả. Tôi nghĩ một người mẹ chứng kiến có ai đó đến với con mình, yêu thương, chăm sóc con mình, cùng nhau tạo dựng một gia đình tốt, tự nhiên người mẹ cũng sẽ thương người lạ đó. Mẹ thương tôi chắc vì lẽ đó, chứ tôi không cần làm gì to tát cả.
- Là diễn viên, chị áp lực thế nào khi bị tăng cân sau Tết?
- Trước Tết, để đóng phim Vong nhi, tôi đã nỗ lực giảm gần 8 kg, vóc dáng rất mảnh mai. Đạo diễn yêu cầu phải giảm cân gấp nhưng may cho tôi là phim này có những cảnh tôi mang bầu nên tôi vừa giảm cân vừa quay vẫn được. Lúc tôi chưa kịp giảm nhiều, đoàn sắp xếp quay những cảnh tôi mang bầu 7 tháng trước, rồi tới cảnh bầu 4 tháng, cuối cùng là giai đoạn chưa có bầu, vừa kịp tiến độ giảm cân của tôi. Ăn Tết xong, tôi tăng lại hơn 3 kg nên không mặc vừa bộ trang phục đã chuẩn bị từ trước Tết để dự ra mắt phim. Đến phút cuối, khi chuẩn bị tới sự kiện, bạn stylist của tôi mới tìm được một bộ váy phù hợp hình thể hiện tại của tôi.
- Tháng 11/2022, chị trải qua một ca phẫu thuật tim, hiện sức khỏe chị thế nào?
- Đến nay, tôi mổ cũng được khoảng hai tháng rồi. Năm ngoái, sau khi quay xong phim Vong nhi, tôi dành vài ngày nghỉ ngơi, để sức khỏe ổn định là sắp xếp, làm thủ tục lên bàn mổ. Ít ngày trước, tôi đi tái khám, bác sĩ nói mọi thứ tiến triển tốt, không có gì bất thường. Tôi cần uống thuốc và tái khám đều đặn thêm vài tháng để theo dõi, đợi tình hình ổn định là coi như khỏi bệnh hoàn toàn luôn.
- Trong phim 'Vong nhi', chị có một cảnh phải thoát y hoàn toàn. Chị gặp khó khăn gì khi quay cảnh này?
- Đây là cảnh "nóng" nhất tôi thể hiện từ trước đến nay. Ban đầu, tôi không hình dung được mình phải làm gì vì với đạo diễn Hoàng Tuấn Cường, không ai có thể biết sẽ làm gì ngoài hiện trường. Khi đọc kịch bản, tôi có thể hình dung này kia các kiểu nhưng đó chỉ là phòng hờ và có sự chuẩn bị sơ sơ còn ra hiện trường phải linh hoạt, theo sự chỉ đạo của đạo diễn, đồng thời phối hợp ăn ý với bạn diễn. May mắn cho tôi, mọi thứ đều khá thuận lợi. Ban đầu, tôi hơi ngượng ngùng nhưng nhờ có đồ bảo hộ kỹ lưỡng và trao đổi kỹ với bạn diễn trước khi quay nên không gặp trở ngại gì với cảnh "nóng". Cả tôi và Quốc Huy đều là diễn viên chuyên nghiệp, có kinh nghiệm đóng phim lâu năm nên vào vai cũng nhanh.
Lần đầu đóng phim điện ảnh, tôi muốn cho khán giả thấy sự mới mẻ, một góc khác về Lê Phương. Tôi hy vọng mọi người nhận ra Lê Phương không phải chỉ đóng gái quê mà có thể đóng cả gái thành thị và cũng không hẳn lúc nào cũng hóa thân nhân vật hiền lành, bị ăn hiếp. Đôi khi, tôi còn đóng các vai người phụ nữ tự gây đau khổ, bất hạnh cho chính mình.

Lê Phương và diễn viên Quốc Huy (trái) đóng vợ chồng trong phim điện ảnh 'Vong nhi'.
- Ông xã nói gì khi xem cảnh 'nóng' của chị?
- Ngày tôi quay cảnh đó, chồng đưa tôi đến phim trường nhưng anh đi chỗ khác, không xem tôi diễn. Ông xã có thói quen đưa đón tôi đi đóng phim nhưng không bao giờ can thiệp vào công việc của vợ. Anh nói, tôi cứ làm việc bình thường, đừng quan tâm anh ở đâu, làm gì. Khi tôi quay, anh thường đi ra ngoài, không ra bối cảnh hay thậm chí không cả xem qua màn hình để biết tôi diễn thế nào. Tôi quen rồi nên lúc đóng cảnh đó, tôi cũng tập trung làm cho tốt, không phải bận tâm chuyện chồng ở đó hay không. Chỉ đến khi quay xong, tôi mới tự nhủ: "Không biết khi ra phim, coi xong cảnh này, gia đạo còn bình yên không?" (cười). Bất ngờ là xem phim xong, về nhà chồng không hề đả động, nhắc nhở hay thậm chí chọc ghẹo gì tôi về cảnh đó. Anh luôn thể hiện sự tôn trọng tôi trong mọi việc như thế.
- Vai diễn này có ý nghĩa thế nào với chị?
- Cuối cùng, điều tôi mong mỏi bao lâu nay trong sự nghiệp nghệ thuật cũng thành sự thật rồi. Tôi đã đóng phim truyền hình 15 năm, luôn mong một lần được trải nghiệm tham gia phim điện ảnh. Tôi phải đợi hơi lâu nhưng cuối cùng cũng làm được. Trước đây, tôi có đi casting, nhận được những lời mời tham gia phim điện ảnh nhưng chưa có duyên nên đành chờ đợi tiếp. Không ngờ vai đầu tôi nhận được lại khá nặng ký, đáng "đồng tiền bát gạo" thật sự. Tôi cảm giác mình đã dốc tất cả kinh nghiệm diễn xuất, trải nghiệm cuộc sống, những đau khổ, hạnh phúc, thăng trầm bản thân từng trải qua vào hết nhân vật Thảo trong Vong nhi. Có lẽ Tổ nghiệp muốn tôi phải đủ trải nghiệm mới trao cơ hội cho tôi.
- Có hai con nhỏ, chồng và gia đình hỗ trợ chị thế nào những khi chị đến phim trường?
- Được cái cả bố mẹ ruột lẫn ông xã và bên chồng đều ủng hộ tuyệt đối mọi việc tôi làm, kể cả hoạt động nghệ thuật. Người thân luôn động viên, khích lệ và sẵn sàng hỗ trợ tôi. Khi tôi quay phim, ông xã ở nhà chăm con còn mẹ ruột đi theo lo cho tôi mọi thứ. Tôi chỉ việc diễn, xong lúc nào ra là có đồ ăn lúc đó. Lên xe, tôi mệt cứ ngủ, mẹ sẽ đảm đương mọi việc còn lại. Đời tôi may nhất là có mẹ ruột, mẹ chồng và chồng bên cạnh. Ba người này giống như vệ tinh luôn xoay quanh bao bọc, bảo vệ tôi.
Lúc này, tôi thấy mình viên mãn, trọn vẹn về mọi mặt từ gia đình đến công việc, con cái. Năm mới, tôi mong tất cả giữ được nguyên vẹn như thế, không thay đổi biến động gì nữa. Tôi biết, cuộc sống chắc chắn có những cái lụn vụn, lặt vặt xung quanh nhưng quan trọng tôi đã có kinh nghiệm, biết tiết chế, xử lý mọi thứ mềm mỏng. Từ trước đến nay, trong tất cả mọi việc, từ chuyện gia đình, tình cảm, bạn bè, công việc, tôi luôn làm hết sức mình, còn chuyện được, mất thế nào thì thuận theo tự nhiên.
Lê Phương sinh năm 1985. Cô là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình khu vực phía Nam. Tên tuổi Lê Phương được khán giả biết đến và yêu thích qua các phim như: Ký túc xá, Tường vi cánh mỏng, Cá Rô, em yêu anh, Gạo nếp gạo tẻ...
Diễn viên phim Sex Education nhan sắc nóng bỏng ở tuổi 28
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Mimi Keene phim "Sex Education" sở hữu vẻ đẹp ấn tượng, nóng bỏng ở cả trong phim lẫn ngoài đời.
Chân dung bà xã là bạn đồng môn, từng được mệnh danh là 'Thẩm Thuý Hằng' của NSND Nguyễn Hải
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Ảnh hiếm hoi thời trẻ của NSND Nguyễn Hải và bà xã Lê Thúy Hằng - bạn đồng môn, được mệnh danh 'Thẩm Thúy Hằng' của khoá 1, Trường Sân khấu - Điện ảnh, khiến fan không khỏi trầm trồ.
Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường: Nữ giám đốc hơn chồng 2 tuổi, học vấn khủng và gia thế Hà thành
Giải trí - 4 giờ trướcGĐXH - Vợ sắp cưới của cầu thủ Lương Xuân Trường là Ngô Mai Nhuệ Giang - nữ giám đốc điều hành với học vấn ấn tượng. Cô hỗ trợ chồng trong sự nghiệp bóng đá, tạo dựng một gia đình hạnh phúc.
Hình ảnh gây sốc của Ngọc Trinh và Xuân Lan
Thế giới showbiz - 5 giờ trướcGĐXH - Ngọc Trinh bị chính Xuân Lan "đưa" xuống âm phủ và cô bị vây hãm giữa các hồn ma trong phim kinh dị có tên "Thẩm mỹ viện âm phủ".
Rao bán vé 'Âm vang Tổ quốc' dịp 30/4 với giá cao, đạo diễn cảnh báo 'sẽ có an ninh giám sát tình trạng này'
Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trướcGĐXH - Với sức nóng của chương trình "Âm vang Tổ quốc" dịp 30/4 , trên các hội nhóm xuất hiện tình trạng lạm dụng danh nghĩa BTC để rao bán vé mời với giá cao, thậm chí là lừa đảo vé giả. Trước thực trạng này, ông Nguyễn Trung Dũng – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, mọi hành vi tự ý rao bán vé mời đều là vi phạm và có dấu hiệu trục lợi.
Gái đẹp lừa Đình Tú lên phòng, Ngọc Huyền bị cấm yêu trong 'Ngược đường ngược nắng'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trung bị Hồng giở chiêu trò để rủ anh lên phòng riêng, trong khi đó biết Mai có ý định hợp tác với Trung nên dì Tính kịch liệt phản đối.
'Alo đây là…', cuộc gọi bất ngờ đưa nghệ sĩ lên sóng VTV3
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - "Alo đây là..." mở đầu là một cuộc gọi trực tiếp tạo tình huống bất ngờ, kéo nghệ sĩ chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề.
Con gái NSND Trịnh Kim Chi: Cao 1m72, vừa tốt nghiệp loại Giỏi ngành hàng không
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - NSND Trịnh Kim Chi gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái vừa tốt nghiệp ngành Hàng không loại Giỏi. Người hâm mộ trầm trồ sắc vóc và tài năng của ái nữ nhà Trịnh Kim Chi.
Quỳnh Kool nói gì trước tranh cãi khóc quá nhiều trên phim?
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Quỳnh Kool hóa thân vào nhân vật Thương chịu nhiều tổn thương và thường xuyên bật khóc trước áp lực bủa vây.
Phương Oanh khéo tay dạy con làm bánh, thái độ cặp song sinh gây cười
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Phương Oanh dành nhiều thời gian và tâm huyết cho công việc nội trợ trong giai đoạn này. Mới đây, cô còn khoe khoảnh khắc dạy cặp song sinh Jimmy - Jenny làm bánh, thu hút sự chú ý của khán giả.
Dàn diễn viên 'Bước chân vào đời' xúc động rời đoàn phim
Giải tríGĐXH - NSND Lan Hương, NSƯT Quách Thu Phương, Quỳnh Kool cùng dàn diễn viên cũng như ê-kíp phim "Bước chân vào đời" lưu luyến, xúc động khi phim hoàn thành cảnh quay cuối.