Lê Thị Dần sau 7 năm 'Thách thức danh hài'
Nổi tiếng sau khi tham gia Thách thức danh hài, Lê Thị Dần hạnh phúc vì được biết đến nhiều hơn. Bên cạnh đó, cô cũng phải đối diện với các lời đồn và thị phi 'lời ra tiếng vào' của dư luận.

Lê Thị Dần xem Thách thức danh hài là một bước ngoặt trong cuộc đời, giúp bản thân nổi tiếng hơn
Chia sẻ với chúng tôi, Lê Thị Dần cho biết sau khi nổi tiếng nhờ chương trình Thách thức danh hài, cuộc sống của cô như bước sang trang mới. Người phụ nữ dân tộc Thái hạnh phúc vì khán giả nhận ra và ủng hộ mình nhiều hơn. Từ một người vốn quen với việc đồng áng, giờ đây, cô tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình như đám cưới, hội chợ, sinh nhật, nguồn thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn.
“Đến tuổi này mà tôi còn được nổi tiếng, được khán giả yêu quý thì không gì có thể diễn tả được. Bản thân tôi là người không học qua trường lớp, nhưng khi diễn lại được mọi người khen ngợi thì rất thích. Từ đó, tôi phát huy, cố gắng học hỏi nhiều hơn để không phụ lòng mọi người", cô nói. Đồng thời, Lê Thị Dần nói nếu có chương trình phù hợp, cô sẵn sàng tham gia để có những kỷ niệm cho hành trình làm nghệ thuật của mình.

Nhờ đi diễn, thu nhập của gia đình Lê Thị Dần ổn định hơn
Từ khi Lê Thị Dần nổi tiếng, chồng hỗ trợ, đồng hành cùng cô trong quá trình hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là những lúc đi diễn xa. “Anh sát cánh cùng tôi mọi lúc mọi nơi. Cả hai vẫn yêu thương nhau, hạnh phúc hơn những ngày nghèo khó. Nhiều người nói tôi nổi tiếng như vậy rồi bỏ chồng chưa, nhưng họ đâu biết chúng tôi hạnh phúc thế nào. Mỗi lần đi đâu, tôi cũng đi với anh. Tôi bây giờ còn ai ngó đến nữa mà đổi chồng, thay chồng", thí sinh từng giành 100 triệu đồng của Thách thức danh hài bộc bạch.
Bận rộn đi diễn, Lê Thị Dần vẫn dành thời gian cho gia đình, đồng thời phát triển công việc kinh doanh riêng. Lúc rảnh, cô quay clip phát lên YouTube để kiếm thêm thu nhập. “Dịp tết này, tôi cứ nghĩ mình được nghỉ ngơi nhưng vẫn dành thời gian cho người thân, bạn bè. Hiện tại, có nhiều lời mời biểu diễn đám cưới nên tôi bắt đầu chạy show trở lại", cô chia sẻ thêm.

Lê Thị Dần từ chối quảng cáo sản phẩm, không muốn làm người hâm mộ buồn lòng vì mình
Dù vậy, Lê Thị Dần vẫn có nguyên tắc riêng khi làm nghệ thuật. Cô tiết lộ từ thời điểm nổi tiếng đến hiện tại bản thân không nhận quảng cáo sản phẩm. “Dù cát sê cao thế nào tôi cũng không nhận. Từ lúc được chú ý đến giờ tôi đã không dám nhận, trừ việc quảng cáo các khu du lịch thì không ảnh hưởng gì", người phụ nữ dân tộc Thái cho hay.
Khi đã nổi tiếng, Lê Thị Dần mới hiểu được những khó khăn khi phải chịu “lời ra tiếng vào" từ mọi người. Cô nói làm công việc biểu diễn như “làm dâu trăm họ", có người khen cũng có người chê. Cựu thí sinh Thách thức danh hài nói: “Có người muốn tôi phải chăm chút để hình ảnh đẹp hơn. Nhưng khi tôi thay đổi thì mọi người lại bảo "có đồng tiền vào rồi thay đổi con người, không còn chân chất như xưa". Tôi thay đổi hình thức bên ngoài thôi chứ cái tâm vẫn như thế".
Giải thích về việc không lựa chọn Nam tiến để phát triển sự nghiệp dù có nhiều cơ hội, Lê Thị Dần thừa nhận: “Tôi sinh ra và sống ở đây quen rồi, không thể rời đi đâu được. Ngoài ra, tuổi tôi cũng đã cao, không còn trẻ trung gì để vươn xa. Tôi thấy mình tới đó đã đủ lắm rồi, chứ vươn cao thì sợ “đứt dây". Tôi biết ở tuổi của mình, được ông trời cho nổi tiếng là quá hạnh phúc rồi. Cho nên tôi vẫn chọn ở lại để phục khán giả, nếu có lời mời thì lại di chuyển vào TP.HCM để biểu diễn".
Nghề nghiệp ít ai biết trước khi nổi tiếng của ca sĩ Tăng Phúc
Giải trí - 25 phút trướcTrước khi trở thành giọng ca được nhiều người yêu mến như hiện tại, nam ca sĩ Tăng Phúc từng làm công việc cũng liên quan đến nghệ thuật.
Chuyện tình yêu đẹp như phim của nam chính 'Thiên long bát bộ'
Giải trí - 4 giờ trướcỞ tuổi U60, nam diễn viên này là một trong số ít nghệ sĩ Hoa ngữ đến nay vẫn giữ được sức hút và được khán giả yêu mến.
Cuộc sống bình dị, nuôi gà, trồng rau của 'nữ thần châu Á' nức tiếng một thời
Thế giới showbiz - 7 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, "ngọc nữ của làng giải trí Hoa ngữ" một thời chọn cuộc sống kín tiếng, rời xa làng giải trí.
MC Mai Ngọc: 'Tôi chỉ sợ bỏ lỡ lần đầu con gọi mẹ'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - "Có những hôm tôi phải ra ngoài vì công việc một lúc thôi cũng thấy sốt ruột. Tôi cứ nghĩ, lỡ đúng lúc đó con biết đi, hay lần đầu tiên con gọi "mẹ" mà mình lại không có mặt thì sẽ tiếc lắm. Với tôi, những khoảnh khắc đầu tiên ấy chỉ đến một lần trong đời", MC Mai Ngọc chia sẻ.
Nữ Tiến sĩ quê Nghệ An gây chú ý với dấu mốc 20 năm ca hát, tiết lộ người đặc biệt ủng hộ cả vật chất và tinh thần
Giải trí - 18 giờ trướcGĐXH - Tiến sĩ Khánh Ly tổ chức liveshow "Khát vọng tình yêu" kỷ niệm 20 năm ca hát. Cô cho biết, ông xã dù không thích vợ diễn nhiều nhưng luôn ủng hộ về tinh thần và vật chất khi vợ làm liveshow này.
Tin sao 3/7: Tóc Tiên gây chú ý với thời trang khác lạ, Hoa hậu Tiểu Vy gợi cảm ở tuổi 26
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với phong cách thời trang trẻ trung khi xuống phố, trong khi đó Hoa hậu Tiểu Vy nhận được nhiều lời khen ngợi trước nhan sắc gợi cảm ở tuổi 26.
NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho 'con gái' xinh như hoa hậu gây chú ý
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Ngẫu hứng biểu diễn một tiết mục văn nghệ trước khán giả, NSƯT Quang Tèo có màn kén rể cho "con gái" xinh như hoa hậu gây chú ý.
Siêu mẫu Hạ Vy có tin vui ở tuổi trung niên
Giải trí - 21 giờ trướcGĐXH - Siêu mẫu Hạ Vy vừa thông báo mang thai con thứ 4 ở tuổi 42. Chồng và 3 người con Hạ Vy đang háo hức chuẩn bị đón chào thành viên mới.
Tập cuối 'Phía bên kia thành phố': Cương và Khuê có tha thứ cho Tuyết Lan?
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Tuyết Lan cúi đầu xin lỗi vì chia rẽ Cương - Khuê khi hiểu lầm hai người bạn đã gây ra cái chết cho anh trai.
Trùm ma túy muốn dùng 'thẻ đen' để con gái về ở với mình
Xem - nghe - đọc - 21 giờ trướcGĐXH - Lão Công mong muốn có một cô con gái ruột từ lâu nên sau khi nhận con đã muốn Mai về ở hẳn với mình.
Lý do khiến Tăng Thanh Hà nhận vai Nam Phương Hoàng hậu ở tuổi 40
Xem - nghe - đọcGĐXH - Tăng Thanh Hà chia sẻ, vai diễn Nam Phương Hoàng hậu đến với cô như một "cái duyên" và đúng thời điểm.

