Lên thành phố 2 năm, chị gái tôi khoe mua được ngôi nhà 5 tỷ, để rồi khi đến thăm nhà của chị, tôi choáng váng đầu óc

| Tâm sự

Lương của chị gái không đủ đắp vào thân, sao có thể mua được nhà? Nghi ngờ có vị đại gia nào đó mua nhà tặng chị ấy nên tôi đã đến tìm hiểu.

Nhà có hai chị em, tôi học giỏi nên đỗ đại học, còn chị gái hơn tôi 2 tuổi, học rất dở phải ở quê chăn bò. Nhưng đổi lại chị tôi rất xinh xắn, có nhiều chàng trai theo đuổi.

Chị thay người yêu như thay áo làm bố mẹ tôi lo lắng bất an vô cùng. Khuyên bảo chị đủ điều nhưng đâu có nghe, chị bảo tuổi thanh xuân được vài năm, phải chơi hết mình cho sướng.

Sau khi tôi ra trường, chị gái vẫn chưa lấy chồng. Mẹ tôi nói chị ấy yêu đương linh tinh, ăn mặc sang chảnh, tiêu tiền như phá, không ai dám lấy làm vợ. Mẹ bảo tôi xem có việc gì trên phố kiếm cho chị ấy. Thương bố mẹ, tôi rước chị lên thành phố tìm việc.

Chị không có tay nghề, kinh nghiệm gì nên tôi chỉ biết xin cho làm công việc bán cà phê. Lúc đầu chị em còn ở gần nhau nhưng khi đã quen công việc đường xá, chị tôi chuyển chỗ làm và ra ngoài sống.

Lên thành phố 2 năm, chị gái tôi khoe mua được ngôi nhà 5 tỷ, để rồi khi đến thăm nhà của chị, tôi choáng váng đầu óc - Ảnh 1.
Biết lấy người đàn ông trăng hoa thế chẳng có tương lai, tôi muốn ngăn cản chị gái nhưng không nổi. (Ảnh minh họa)

Tuần trước, chị tôi nhắn tin trên facebook, khoe với bạn bè là mới ra thành phố được 2 năm, đã tậu được căn nhà 5 tỷ rất đẹp. Chị ấy đi làm, tiền không đủ để mua quần áo phấn son, sao có thể mua được nhà? Phải chăng chị đang cặp với đại gia nào?

Nghi ngờ chị đang có bí mật gì giấu giếm nên tôi đã gọi điện cho chị đến đón tôi qua nhà mới chơi. Để rồi vừa nhìn thấy ngôi nhà của chị tôi đã choáng váng đầu óc.

Đó là nhà của Minh, người con trai từng tán tỉnh tôi nhưng khi biết anh ta là người đàn ông trăng hoa, đang qua lại với 3 cô gái khác, tôi chấm dứt ngay. Chị gái nói là có lần Minh nhìn thấy hai chị em tôi chở nhau trên đường. Anh ấy thấy chị tôi xinh quá nên đã tìm đến chỗ làm của chị, rồi làm quen, yêu nhau được 2 tháng nay. Tôi khuyên chị gái nên chấm dứt qua lại với Minh, bởi ngoài tiền ra anh ta chẳng có đức tính nào tốt, không xứng lấy làm chồng.

Chị gái nói rất yêu Minh, chỉ có anh ấy mới giúp chị đổi đời. Anh ta bảo sẽ cưới chị vào cuối năm nay và sau đám cưới sẽ thêm tên chị vào sổ đỏ căn nhà 5 tỷ đó. Biết lấy người đàn ông trăng hoa thế chẳng có tương lai, tôi muốn ngăn cản chị gái nhưng không nổi. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

(vuongly...@gmail.com)

Theo N.Dung (Nhịp Sống Việt)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.