Liêu Hà Trinh: Tôi luôn sẵn sàng cho cái chết của mình vào ngày mai

| Giải trí

"Ra đi là an nghỉ, thanh thản, không vướng bận gì nữa, Trinh còn suy nghĩ đến quá nhiều thứ thì có đáng không?", Jun Phạm nói.

Liêu Hà Trinh: Tôi luôn sẵn sàng cho cái chết của mình vào ngày mai - Ảnh 1.

Liêu Hà Trinh: "Tôi xa chồng hai năm nhưng không cách lòng"Liêu Hà Trinh: 'Tôi xa chồng hai năm nhưng không cách lòng'

Liêu Hà Trinh cho biết khoảng cách địa lý không làm lung lay tình cảm với chồng dù họ đã hai năm không gặp mặt trực tiếp.

Mới đây, trong tập "Không Trà Thì Bánh" trên kênh Youtube của ca sĩ Jun Phạm, Jun Phạm và Liêu Hà Trinh cùng bàn về chủ đề "Sự sống và cái chết". 

Chia sẻ về cái chết, Liêu Hà Trinh thẳng thắn: "Tôi nói thế này mọi người đừng cười nha, tôi thấy chết bình thường mà. 

Tôi luôn sẵn sàng cho cái chết của mình vào ngày mai. Là mình đi ngủ và mình có cảm giác rằng, ngày hôm nay mình uống hơi nhiều mình đi gội đầu, mình đi ngủ và biết đâu ngày mai mình không thức dậy nữa vì mình bị đột quỵ. 

Hay hôm nay mình đi quay hơi khuya thì mình tắm một cái, mình bị trúng cảm rồi mình ngủ mai không thức dậy nữa... Nếu mai mình không thức dậy nữa thì trước đó mình phải làm gì? Mình phải coi bảo hiểm mình đóng chưa? Cái người thừa hưởng đó có biết là mình được thừa hưởng bảo hiểm không? 

Những password Facebook, Instagram... tôi viết lại hết rồi để người thừa hưởng nó biết cách xử lý nó. Mình mất đi thì phải biết ai được thừa hưởng cái gì, bộ mỹ phẩm chưa dùng tới, mảnh đất... đó ai sẽ thừa hưởng. Tôi thì hơi vật chất một chút".

Jun Phạm nghe thế liền bày tỏ: "Tôi thấy nói về cái chết thời điểm này cũng đúng thôi nhưng nghĩ về cái chết để mình sống tốt hơn chứ không phải suy nghĩ quá tiêu cực. 

Nhưng Trinh suy nghĩ già dặn quá. Ra đi là an nghỉ, thanh thản, không vướng bận gì nữa chứ Trinh còn suy nghĩ đến quá nhiều thứ thì có đáng không?".

 - Ảnh 1.

Liêu Hà Trinh giải thích cô luôn suy nghĩ kỹ càng vì muốn dọn dẹp sạch sẽ những thứ về mình trong ký ức của những người ở lại. 

Jun Phạm không đồng ý với điều này, anh cho rằng: "Trinh đâu cần làm việc đó vì khi Trinh đi thì theo thời gian những ký ức đó cũng sẽ đi. Khi mẹ tôi mất, mẹ ngủ rất ngon, người dọn dẹp những vấn đề còn lại là những người còn sống. Tính đến bây giờ là 14 - 15 năm rồi, mọi thứ bây giờ là dĩ vãng".

 - Ảnh 2.

Liêu Hà Trinh giải thích thêm: "Tôi hiểu ý của Jun nói đó là đừng nhọc lòng đến những thứ vật chất nho nhỏ. Ý của tôi là mình cần chuẩn bị cho cái chết của mình. Tôi không tin điều gì là mãi mãi hết nên chuẩn bị cho mọi thứ". 

Cuối cuộc trò chuyện, Jun Phạm cảm ơn Liêu Hà Trinh vì đã cởi mở chia sẻ suy nghĩ về chủ đề gai góc. Cả hai đều thừa nhận cái chết là vấn đề rất phức tạp, quan trọng là sống hay chết phải có ý nghĩa, trọn vẹn, có ích cho cuộc sống.

Liêu Hà Trinh muốn cưới và có conLiêu Hà Trinh muốn cưới và có con

Nữ diễn viên đã chia sẻ về chuyện tình cảm khi tham gia chương trình Người một nhà mới đây.

Ý kiến của bạn
Tags:
Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật chính luận 'Một thời hoa lửa': Khơi dậy niềm tự hào và lòng biết ơn với các anh hùng liệt sĩ

Xem - nghe - đọc -

GĐXH - Hướng đến kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận mang tên “Một thời hoa lửa”, diễn ra vào tối nay thứ Tư, ngày 22/7/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.