Lỡ cup vàng ở phút chót, người hâm mộ vẫn hô to "Việt Nam vô địch"
GiadinhNet - Hàng nghìn người hâm mộ đã rơi nước mắt tiếc nuối khi vào phút cuối, khung thành của U23 Việt Nam đã bị thủng lưới. Nhưng lúc này, đội tuyển đã là những nhà vô địch trong tim người dân Việt.
Mẹ cầu thủ Xuân Trường không kìm được nước mắt sau bàn thua của U23 Việt Nam vào những phút cuối cùng của trận đấu.
Tuy nhiên khi chấn tĩnh lại, mẹ của đội trưởng U23 Việt Nam cho rằng đội bóng đã vô địch từ khi cả nước hô vang tên họ rồi. Hàng xóm sau khi trận đấu kết thúc cũng đã ở lại an ủi bố mẹ Trường.






Phút tiếc nuối của cổ động viên ở Quảng Nam. Ảnh: VnExpress


Nhưng đằng sau tiếc nuối là cả một sự tự hào, Khi tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, cổ động viên ở fanzone Mỹ Đình hô vang: "Việt Nam vô địch". Đội tuyển U23 đã kết thúc hành trình cổ tích đáng tự hào.
Không hề buồn bã, hàng nghìn người dân Nha Trang đổ ra đường ăn mừng chiến công của đội tuyển U23 Việt Nam.

May mắn đã không đến với chúng ta dù các cầu thủ đã rất cố gắng. Người dân Cần Thơ vẫn xuống đường chúc mừng đội tuyển

"Thắng thua, giờ đã không quan trọng. Các cầu thủ của chúng ta đã rất cố gắng, mọi người cũng cổ vũ hết mình. Vào được chung kết, đá quyết liệt đến tận những phút cuối cùng là các cầu thủ của chúng ta đã chiến thắng với niềm tin của mình", bạn Ngô Ngọc Kinh (ngụ Ninh Kiều) nói.
Ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2, hàng chục nghìn người ở fanzone Mỹ Đình chết lặng trước bàn thắng của tuyển U23 Uzbekistan. Tuy nhiên khi tiếng còi vang lên báo hiệu kết thúc trận đấu, cổ động viên hô vang: "Việt Nam vô địch". Tuy thất bại, nhiều người vẫn nở nụ cười, hào hứng phấn khởi giương cao ngọn cờ Tổ quốc, bởi các cầu thủ của chúng ta đã chiến đấu hết mình. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam sau đó lên sân khấu, kêu gọi các cổ động viên xướng tên HLV Park Hang-seo và tên tất cả cầu thủ. Lúc này, nhiều người đã rơi nước mắt.
K.N (th)