Lộ diện 2 hành tinh mới, bao gồm 'Trái Đất tử thần'

| Chuyện đó đây

Quanh một ngôi sao cách Trái Đất 250 năm ánh sáng, 2 hành tinh mới đã khơi lại câu hỏi chưa có lời giải về hệ Mặt Trời của chúng ta.

Theo Space.com, 2 hành tinh mới mang tên TOI-1453 b và TOI-1453 c đã được xác định xung quanh TOI-1453, một ngôi sao hơi nhỏ và lạnh hơn sao mẹ của chúng ta.

Cụm thế giới này nằm trong chòm sao Thiên Long (Draco), cách Trái Đất khoảng 250 năm ánh sáng.

Lộ diện 2 hành tinh mới, bao gồm “Trái Đất tử thần”- Ảnh 1.

Hai hành tinh mới được phát hiện - Minh họa AI: Thu Anh

Các hành tinh mới được xác định khi nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Manu Stalport từ Đại học Liège (Bỉ) phân tích dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA và Kính thiên văn Quốc gia Galileo của Đài quan sát Roque de los Muchachos (Tây Ban Nha).

TOI-1453 b là một siêu Trái Đất, tức loại hành tinh đá giống địa cầu của chúng ta, nhưng lớn hơn; trong khi TOI-1453 c là một "tiểu Hải Vương Tinh", tức loại hành tinh khí nhỏ hơn Sao Hải Vương.

TOI-1453 b gây chú ý vì nó chỉ lớn hơn Trái Đất một chút và có vẻ chứa nhiều điểm tương đồng nhưng lại quay quá gần sao mẹ với chu kỳ chỉ tương đương 4,3 ngày trên địa cầu.

Điều đó đã biến nó thành một phiên bản "tử thần" của thế giới chúng ta đang sống. Chu kỳ cực gần này khiến hành tinh chịu cái nóng khắc nghiệt đến nỗi toàn bộ bầu khí quyển có thể bị tước bỏ.

Trong khi đó, mật độ cực thấp của TOI-1453 c cho thấy ngoại hành tinh này có thể có bầu khí quyển dày, giàu hydro hoặc có thành phần chủ yếu là nước, trở thành ứng viên thú vị cho các nghiên cứu về khí quyển ngoại hành tinh.

Sao mẹ của chúng thuộc về một hệ sao đôi, khiến 2 hành tinh càng trở nên thú vị vì chúng sẽ phải chịu tương tác hấp dẫn phức tạp hơn nhiều so với các hành tinh quay quanh các ngôi sao đơn lẻ.

Ngoài ra, siêu Trái Đất và Tiểu Hải Vương tinh là 2 loại hành tinh cực kỳ phổ biến trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta, nhưng lại vắng bóng trong Thái Dương hệ.

Do vậy, nghiên cứu về chúng được kỳ vọng giúp giải thích câu đố lâu đời: Vì sao hệ Mặt Trời lại phát triển một cách rất khác biệt so với hầu hết các hệ sao mà nhân loại từng tìm thấy?

Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.