Lộ ngoại tình vì một trong hai con sinh đôi có DNA khác bố

| Bốn phương

Người chồng Trung Quốc thắc mắc khi một trong hai con trai không có nét nào giống bố nhưng chưa từng nghĩ bị vợ 'cắm sừng'.

Người vợ, sống ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, đề nghị chồng xét nghiệm DNA để có đủ giấy tờ hợp pháp nhập khẩu cho hai đứa con sinh đôi vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, họ sốc nặng khi kết quả cho thấy một trong hai bé trai không phải là con của người chồng.

Người chồng từ lâu đã thắc mắc vì sao hai con sinh đôi nhưng hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt một trong hai bé không có điểm nào giống anh, từ mắt, miệng đến mũi. Dù vậy, anh chưa từng nghĩ đến khả năng mình không phải là bố đẻ của chúng.

Một trong hai đứa bé không có nét nào giống bố do là con của người đàn ông khác. Ảnh minh họa: FirstCry Parenting.
Một trong hai đứa bé không có nét nào giống bố do là con của người đàn ông khác. Ảnh minh họa: FirstCry Parenting.

Kết quả xét nghiệm, được tiến hành bởi Trung tâm Chứng thực tư pháp Trịnh Đài ở Hạ Môn, đã khiến mối quan hệ của cặp vợ chồng rạn nứt. Ban đầu, người vợ buộc tội chồng giả mạo kết quả, nhưng cuối cùng cô ta thừa nhận đã có tình một đêm với người đàn ông khác.

Thông tin vụ việc hiếm gặp này được ông Zhang, giám đốc trung tâm, chứng thực và công bố. Theo Zhang, người vợ trong trường hợp này đã rụng hai quả trứng trong một chu kỳ. Cô ta đã ngủ với người tình trong vòng vài tiếng hoặc vài ngày sau khi quả trứng đầu tiên thụ thai với tinh trùng của chồng.

"Đây là một trường hợp rất hiếm. Người vợ đã có quan hệ tình dục với hai người đàn ông và thụ thai với họ cùng một khoảng thời gian", Zhang nói. "Đây là một cặp song sinh cùng mẹ khác cha".

Cũng theo Zhang, cặp vợ chồng đã "tự giải quyết rắc rối này mà không nhờ tới sự giúp đỡ của cơ quan chức năng liên quan".

Người chồng nói: "Tôi chắc chắn muốn nhận con mình, nhưng tôi không muốn nuôi con của kẻ khác".

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.