Lộ thân phận của nghi phạm giết con gái 12 tuổi rồi phi tang xác trong bồn tắm

| Bốn phương

GiadinhNet - Vụ người phụ nữ 37 tuổi giết chết con gái 12 tuổi rồi chặt xác để phi tang trong bồn tắm đã có thêm thông tin mới. Sự thật về nghi phạm máu lạnh này đã khiến dư luận càng phẫn nộ.

Cảnh sát bàng hoàng trước hiện trường phi tang xác bé gái 12 tuổi Cảnh sát bàng hoàng trước hiện trường phi tang xác bé gái 12 tuổi

GiadinhNet - Dư luận đã vô cùng sốc trước thông tin một phụ nữ 37 tuổi đã giết chết con gái của mình rồi phi tang xác cô bé trong bồn tắm. Những tình tiết đáng sợ được cảnh sát tiết lộ khiến ai cũng phải bàng hoàng.

Vào ngày 18/12, cảnh sát Hong Kong - Trung Quốc đã đột nhập vào nhà của một người phụ nữ có tên là Cao để bắt giữ ả vì hành vi giết người dã man. Theo đó, Cao đã giết chết con gái rồi chặt xác để phi tang trong bồn tắm. Chính hàng xóm của Cao đã phát giác và báo cho cảnh sát.


Căn hộ nơi bé gái 12 tuổi bị mẹ giết và phi tang.

Căn hộ nơi bé gái 12 tuổi bị mẹ giết và phi tang.

Được biết, người phụ nữ này chuyển đến từ Trung Quốc đại lục. Cao mang theo con gái và sau đó tái hôn với một người đàn ông khác ở Hong Kong. Theo tờ Apple Daily Hong Kong, Cao hiện đang làm việc ở trong một hộp đêm và ả có dấu hiệu của người nghiện ma túy đá.

Sở dĩ, tội ác của Cao bị hàng xóm phát giác là bởi khi phi tang xác con gái trong bồn tắm, ả đã vô tình gây tắc nghẽn đường nước của những hộ dân trong khu. Chính mùi thuốc khử trùng cùng việc ùn ứ nước với nhiều tiếng động lạ của Cao đã là bằng chứng khiến hàng xóm phải nghi ngờ.

Theo một hàng xóm tại khu căn hộ Cao đang ở, trước khi bị phát giác, Cao đã mượn điện thoại của người này để gọi điện cho chồng cũ nhưng sau đó nhất quyết khóa trái cửa và không trả lại. Hành động này như "giọt nước tràn ly" khiến anh phải tố giác với cảnh sát.


Chân dung nghi phạm là người mẹ máu lạnh nghiện ma túy đá và làm việc ở hộp đêm.

Chân dung nghi phạm là người mẹ máu lạnh nghiện ma túy đá và làm việc ở hộp đêm.

Khi cảnh sát đến cửa, ả đã khóa trái và cố thủ trong nhà không chịu hợp tác. Hành động này buộc cảnh sát phải phá cửa và phát hiện ra hiện trường phi tang xác người kinh hoàng.

Theo tờ Apple Daily, vụ việc này đã khiến những hộ dân xung quanh sợ hãi. Phía cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra để tìm ra nguyên nhân cuối cùng của vụ giết người máu lạnh này.

Đỗ Quyên (Theo Asiaone)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.