Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lời khai man rợ của kẻ hiếp, giết con gái người tình

Thứ ba, 15:19 13/08/2013 | Pháp luật

Lợi dụng lúc cô gái 20 tuổi ở nhà một mình, y hiếp dâm con gái người tình rồi dùng sợi dây nịt siết cổ, dìm đầu nạn nhân xuống nước, trút hết chai sữa tắm vào miệng Uyên khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

 
Lời khai man rợ của kẻ hiếp, giết con gái người tình 1
Hung thủ Trần Đại Quang.

Như tin đã đưa, sáng 9/8/2013, Trần Đại Quang (SN 1989, ngụ P15, Q.Phú Nhuận) - hung thủ hiếp dâm, giết người đã đến Công an P15, Q.Phú Nhuận đầu thú. Ngay sau đó, đối tượng đã được di lý về Công an huyện Củ Chi để tiếp tục điều tra, làm rõ nội tình vụ trọng án.

Làm việc với cơ quan CSĐT, tên Quang đã khai nhận tội ác tột cùng của mình gây ra cho gia đình bà Huỳnh Thị Cẩm Nhung (SN 1966, ngụ tổ 9, ấp 6A, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi) - người tình vụng trộm mà y luôn miệng nói là “thật lòng thật dạ yêu thương”.

Câu chuỵện yêu đương trái khoáy giữa Quang và bà Nhung bắt đầu khoảng tháng 10/2012, trong một lần tình cờ gặp nhau trên đường đi, biết bà Nhung có chồng nhưng đã ly thân từ hơn hai năm qua, Quang cảm thương và rung động dù người phụ nữ lớn hơn mình gần 30 tuổi.

Sau đó, cả hai thường lén lút gặp nhau những khi cả nhà bà Nhung đi vắng, hoặc rủ nhau đi khách sạn. Qua nhiều lần đến nhà bà Nhung chơi, Quang biết được em Lê Huỳnh Cẩm Uyên (SN 1993) là con gái của bà Nhung đã có người yêu là Quân (ngụ tại P.Thới An, Q12).

Mặc dù đã có người tình là bà Nhung, nhưng khoảng hai tháng sau, Quang âm thầm nuôi dưỡng mối tình đơn phương với Uyên. Nhiều lần Quang gọi điện thoại và nhắn tin bày tỏ tình cảm nhưng bị Uyên từ chối.

Trước khi gây án khoảng một tuần, Quang biết Uyên vừa nghỉ làm nhân viên bán hàng thời trang ở Q.Gò Vấp và thường ở nhà một mình.

Khoảng 7h30 ngày 8/8/2013, Quang gọi điện thì được biết bà Nhung hiện đang đi công việc với chồng là ông Lộc. Thấy cơ hội hiếm có, Quang liền mượn xe máy hiệu Wave màu xanh của một người thợ hồ đang xây nhà cho dì ruột chạy đến nhà bà Nhung.

Thấy cửa rào khép hờ, Quang dựng xe rồi gõ cửa gọi: “Hiếu (tên thường gọi của Uyên) ơi, mở cửa cho anh vào nhà gặp mẹ!”. Nghe vậy, Uyên liền bước ra trong bộ trang phục váy đầm hai dây gợi cảm.

Mở cửa xong, Uyên trở vào nhà lên ghế bố ngồi xem tivi mà không hề đếm xỉa gì đến Quang. Không kiềm chế được cơn dục vọng, Quang từ sau đi tới choàng hai tay ôm Uyên.

Uyên liền gạt tay ra rồi lật đật chạy vào phòng ngủ định lấy ĐTDĐ để gọi cho ai đó. Quang lao theo ôm chặt và hôn tới tấp. Uyên la lớn: “Cứu tôi với!”, nhưng tiếng kêu vô hiệu khi mọi người trong xóm đều đi làm. Quang vật Uyên xuống nệm rồi bóp cổ và giở trò đồi bại.

Sợ bị Uyên tri hô, Quang dùng sợi dây nịt của mình siết cổ nhưng Uyên vẫn chống cự. Quang bèn nhặt một cái dĩa sành đập mạnh vào đầu Uyên gây chảy máu, rồi bế vào phòng vệ sinh, nhận đầu nạn nhân vào một xô nước lạnh. Sau đó y còn dùng ấm điện đun nước sôi rồi trút hết chai sữa tắm vào, đổ tất cả vào miệng nạn nhân.

Gây án xong, Quang dựng hiện trường giả nhằm đánh lừa cơ quan công an. Gã vội mặc lại chiếc quần lót cho Uyên và dùng kéo cắt bỏ áo ngủ, làm như Uyên giận gia đình rồi tự vẫn.

Sau đó, Quang khóa cửa trong và đẩy luôn chiếc xe máy vào phòng ngủ rồi dùng mền phủ che xe lại. Trong lúc đang lấy quần áo của Luân - anh trai Uyên - để mặc vào người thì bất ngờ Trương Nhật Quân (SN 1992, bạn trai của Uyên) đến nhà kêu cửa.

Sợ bị phát hiện, Quang kéo xác Uyên vào góc tường nhà vệ sinh rồi đi ra nói với Quân là Uyên đã đi ra ngoài từ sớm với cha ruột. Nhưng Quân vẫn không tin và dùng đồ vật cạy phá cửa.

Biết không thể nào giấu giếm, Quang liền mở cửa rồi nhanh chân “chuồn” thẳng, để quên dây thắt lưng và quần áo lại hiện trường.

Đến 21h30 cùng ngày, Quang gọi điện cho bà Nhung và được biết hiện linh cữu của Uyên đang quàn tại Chùa Vạn Linh ở gần cầu Phú Cường. Bà Nhung yêu cầu Quang hãy đến đó để đốt nhang, xin lỗi vong linh Uyên.

Đến hơn 23h, khi biết chắc là Quân và Luân đã về nghỉ, Quang đến đám ma đốt nhang như những người bình thường khác. Tại đây, Quang đã xuống giọng xin lỗi người tình. Thay vì báo tin cho công an, bà Nhung lại che giấu và chỉ khuyên Quang đến sáng mai hãy ra cơ quan công an đầu thú.

Lời khai man rợ của kẻ hiếp, giết con gái người tình 2
Tang vật gây án.

Tại cơ quan công an, Quang cho biết gã sớm mồ côi cha từ nhỏ, sống với mẹ và các anh chị. Vào đời, y sống bằng nghề bảo vệ ở nhiều công ty.

Trước đây, vào năm 13 tuổi, gã bắt đầu có lối sống đặc biệt không giống ai là chỉ thích quan hệ với những phụ nữ lớn tuổi hơn mình, trong đó có người còn lớn tuổi hơn cả bà Nhung, vì gã cho rằng những người lớn tuổi rất “hiểu chuyện”.

Bà Nhung là người tình trong mộng thứ 5 của Quang. Khi Quang và bà Nhung quan hệ tình cảm, bà Nhung nói dối là mình đã ly hôn với chồng, nhưng thật sự là hai người chưa ra tòa và vẫn còn sống chung dưới một mái nhà.

Cuộc tình trái khoáy giữa Quang và bà Nhung gần như công khai, đến nỗi Uyên và con trai lớn của bà Nhung kịch liệt phản đối. Thế nên cách đó không lâu, bà Nhung quyết định bỏ nhà đi thuê khách sạn để được sống tự do với người tình, khỏi bị gia đình cản trở.

Tuy nhiên khoảng hai tháng nay, Quang đau khổ khi phát hiện ra bà Nhung có quan hệ thân mật với một người đàn ông khác và tỏ ra lạnh nhạt với mình.

Trở lại phía bà Nhung, mặc dù bản thân đã có chồng nhưng bà vẫn lén lút quan hệ tình cảm với Quang - chàng trai tơ chỉ lớn hơn con mình một vài tuổi. Nào ngờ, chuyện tình cảm lệch hướng này chính là đầu mối phát sinh dẫn đến con gái của bà bị sát hại dã man. Dù vậy, bà Nhung vẫn còn bao che, bảo vệ thay vì hợp tác với cơ quan công an để truy bắt hung thủ, nhằm kết thúc vụ án sớm hơn.

Vụ án là bài học cho những ai có lối sống buông thả, có quan hệ yêu đương tùy tiện chỉ vì dục vọng tầm thường.

Theo Công an TP HCM

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 10 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top