Lời khai thành khẩn của kẻ ép xe, đánh cô gái dã man trên đường ở TPHCM

| Pháp luật

Khoa thành khẩn khai nhận, hành vi ép xe, đánh người giữa phố là côn đồ trong phút bực tức và mong pháp luật khoan hồng để sớm về kiếm sống, nuôi con cái.

Liên quan đến vụ ép xe, đánh người gây bức xúc dư luận những ngày qua, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TPHCM cho hay, đến nay đã làm rõ và nghi can Bùi Thanh Khoa (40 tuổi, ngụ quận 10, tạm trú huyện Nhà Bè) đã thừa nhận. Công an đang củng cố hồ sơ để tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Khoa.

“Tôi đã bực tức, mất kiểm soát trong lúc nóng giận. Tôi biết hành vi của mình rất côn đồ, làm mất an ninh trật tự, gây ùn tắc giao thông, ảnh hưởng xấu…

Đây là bài học khiến tôi ghi nhớ cả đời. Và tôi mong mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ nhìn thấy vụ việc của tôi mà rút ra bài học kinh nghiệm, đừng để phút nóng giận mà phạm sai lầm, hối hận cũng đã muộn”, Khoa trần tình khi làm việc tại cơ quan điều tra.

Lời khai thành khẩn của kẻ ép xe, đánh cô gái dã man trên đường ở TPHCM - Ảnh 1.

Bùi Thanh Khoa khi khai báo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo đó, sáng 9/12 Khoa điều khiển xe máy chạy trên đường Khánh Hội, quận 4, theo hướng từ quận 7 về quận 4. Lúc này, chị Q.T.T.A. (23 tuổi, ngụ quận 1) chạy xe máy cùng chiều.

Khoa khai, lúc đó chị A. chạy xe sát, khiến Khoa loạng choạng tay lái. Khoa bực tức, chặn xe chị A. giữa đường và đánh đập dã man.

Khoa cũng cho biết, vì lúc đó nhầm tưởng người điều khiển xe là nam thanh niên nên “ra tay” khá nặng, chứ là phụ nữ sẽ không hành xử như thế.

Diễn biến vụ việc được camera hành trình của ô tô lưu thông cùng chiều ghi nhận lại được và đây cũng là một trong những căn cứ để xử lý đối với Khoa.

Clip thể hiện, Khoa đã ép xe khiến chị A. và phương tiện dừng lại giữa đường.

Lời khai thành khẩn của kẻ ép xe, đánh cô gái dã man trên đường ở TPHCM - Ảnh 2.

Camera hành trình của ô tô ghi lại cảnh, Khoa ra tay dã man với cô gái trên phố. Ảnh: Cắt từ clip

Khoa xuống xe, vung tay đánh túi bụi vào mặt, đầu khiến chị A. cùng xe ngã xuống đường, đè lên dải phân cách. Chưa dừng lại, Khoa tiếp tục dùng tay, cùi chỏ đánh vào đầu và vung chân đá thẳng vào mặt nạn nhân.

Sau màn đấm đá dã man, Khoa lên xe gắn máy bỏ đi. Chị A. đến công an địa phương trình báo, đến bệnh viện để khám và bước đầu xác định, đa chấn thương vùng mặt.

Sau khi vào cuộc, công an nhanh chóng xác định và đưa Khoa về làm việc.

Tại cơ quan công an, Khoa cũng trình bày mình làm nghề buôn bán mỹ phẩm tóc, hoàn cảnh gia đình éo le, vì vậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý và mong được xem xét để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm về kiếm sống, nuôi con.

Ý kiến của bạn
Tags:
Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Đánh sập 2 đường dây mua bán người, giải cứu 3 nạn nhân

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", các đối tượng dụ dỗ nhiều phụ nữ ở Nghệ An sang nước ngoài bán làm vợ để thu lợi bất chính. Công an tỉnh Nghệ An vừa đấu tranh thành công 2 chuyên án, bắt giữ 6 đối tượng, đồng thời giải cứu 3 nạn nhân.

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Cẩn trọng sập bẫy tin nhắn giả mạo thông báo "phạt nguội" để chiếm đoạt tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân khi nhận được thông báo vi phạm giao thông, các đối tượng lừa đảo đang rầm rộ tung ra chiêu trò giả mạo Cổng Dịch vụ công Quốc gia để gửi tin nhắn bẫy "phạt nguội". Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác để tránh "tiền mất, tật mang".

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3.200 viên hồng phiến qua biên giới Nghệ An

Pháp luật -

GĐXH - Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ. Vụ việc nằm trong quá trình đấu tranh Chuyên án NA 126.3, hiện đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.