Lời nhắn gửi tận đáy lòng của tài xế giúp cháu bé chạy ra đường lúc 1 giờ sáng và những tình huống xảy ra giữa đêm khiến người đi đường thót tim

| Xã hội

GiadinhNet - "Tôi chỉ mong rằng qua tình huống này, các bậc phụ huynh cần lưu tâm trông con nhỏ cẩn thận", người tài xế giúp cháu bé bò ra đường giữa đêm nhắn gửi.

Những ngày này, hành động của người tài xế Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, quê ở xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) tận tình gõ cửa từng nhà tìm người thân cho cháu bé chạy ra đường giữa đêm khuya nhận được rất nhiều tán dương, cảm kích.

Lời nhắn gửi tận đáy lòng của tài xế giúp cháu bé chạy ra đường lúc 1 giờ sáng và những tình huống xảy ra giữa đêm khiến người đi đường thót tim - Ảnh 2.

Cháu bé 2 tuổi lang thang một mình giữa đường lúc 1h sáng được anh Nguyễn Xuân Trường phát hiện và tìm người thân giao lại an toàn.

Chiều 20/5, Huyện đoàn Phù Cát (Bình Định) tổ chức đến thăm và tặng giấy khen đến anh Nguyễn Xuân Trường (29 tuổi, ở xã Cát Khánh) vì có hành động đẹp trong việc tìm gia đình cho em bé 2 tuổi bị lạc trong đêm khuya.

Tài xế Trường nhớ lại, vào thời điểm 1h sáng 18/5, khi đang trên đường về nhà tới đoạn thôn Chánh Thiện (xã Cát Thành, huyện Phù Cát), tình cờ phía trước có một cháu bé chạy ra đường.

Anh Trường cho biết, lúc đầu nhìn cháu bé anh không dám bế lên ngay vì sự việc quá đột ngột. Sau thời gian định hình sự việc, anh vội vàng bế cháu bé gõ cửa từng nhà tìm người thân.

"Tôi cũng có con nhỏ, nhìn cháu cũng đang độ tuổi như con mình, giữa đêm khuya nữa nên rất đồng cảm. Ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi", anh Trường nói.

Anh khẳng định thêm rằng: "Tôi không sợ bị bẫy, bị cướp. Tôi không cho phép mình bỏ mặc một em nhỏ đang lang thang giữa đường một mình như vậy".

"Mẹ cháu bé ra mở cửa nhận con và cho biết, hai vợ chồng đi làm về mệt nên ngủ say, cháu bé tự dậy rồi đi ra ngoài một mình giữa đêm. May mắn là cháu bé không bị làm sao và mọi người đã nhiệt tình giúp đỡ. Tôi chỉ mong rằng qua tình huống này, các bậc phụ huynh cần lưu tâm trông con nhỏ cẩn thận", anh Trường tâm sự.

Tình huống của anh Trường gặp phải không phải là trường hợp duy nhất. 

Lời nhắn gửi tận đáy lòng của tài xế giúp cháu bé chạy ra đường lúc 1 giờ sáng và những tình huống xảy ra giữa đêm khiến người đi đường thót tim - Ảnh 3.

Một đứa trẻ đã bò ra đường mà người lớn không hề hay biết khiến nhiều người thót tim. Hình cắt từ camera hành trình

Hồi tháng 11/2020, một đoạn clip trích xuất từ camera hành trình của xe container được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn clip, một đứa trẻ còn rất nhỏ đã bò ra đường mà người lớn không hề hay biết khiến nhiều người thót tim.

Lúc này, một tài xế container đang lái xe trên đường thì bất ngờ giảm tốc độ vì phát hiện điều bất thường trên đường. Tài xế đã dừng xe và xuống đường để kiểm tra thì phát hiện một đứa bé đang bò từ bên lề ra giữa đường.

Thấy vậy, tài xế vội vào gọi lớn, người nhà của cháu bé mới hoảng hốt chạy ra bế đứa trẻ vào. Được biết, vụ việc xảy ra và khoảng 20h50 tối ngày 20/11/2020 tại Hải Phòng.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Trong đó, một số cộng đồng mạng bày tỏ sự hoang mang, chỉ trích sự lơ là của người lớn khi để trẻ nhỏ xảy ra tình huống nguy hiểm như vậy. Bên cạnh đó, một số người dành lời khen ngợi cho tài xế khi kịp thời phát hiện và không để xảy ra tình huống đáng tiếc.

Lời nhắn gửi tận đáy lòng của tài xế giúp cháu bé chạy ra đường lúc 1 giờ sáng và những tình huống xảy ra giữa đêm khiến người đi đường thót tim - Ảnh 4.

Em bé bò ra đường khiến tài xế thót tim.

Một vụ việc xảy ra tối ngày 29/8/2019, đang di chuyển bằng ô tô, 1 người lái xe bất ngờ phát hiện em bé bò ra ngoài đường. May mắn tài xế phanh lại kịp thời và thông báo cho gia đình để bế em bé vào nhà.

Sự việc được camera hành trình ghi lại, cho thấy chiếc xe ô tô đang di chuyển trên một đoạn đường tối không có đèn đường thì thấy "có gì đó" di chuyển ven đường nên đi chậm lại. Khi tới gần, tài xế mới nhận ra đó là một em bé đang bò ra đường một mình.

Có vẻ như người lớn đã bất cẩn không để mắt đến em bé và không đóng cửa nhà, nên em bé mới bò ra đường mà không ai hay biết.

Sau khi nhận ra đây là một đứa trẻ, tài xế đã dừng lại, bước xuống xe xem xét và nhanh chóng vào nhà gọi người lớn. Bấy giờ, một người phụ nữ mới hoảng hốt chạy ra, bế đứa trẻ vào trong. Vụ việc khiến tài xế và một người phụ nữ đi cùng trên xe hết sức hoang mang.

Lời nhắn gửi tận đáy lòng của tài xế giúp cháu bé chạy ra đường lúc 1 giờ sáng và những tình huống xảy ra giữa đêm khiến người đi đường thót tim - Ảnh 5.

Đứa bé bò lổm ngổm, giữa đường QL7 ở Nghệ An mà bố mẹ không biết. Ảnh: Cắt từ clip

Vào tháng 5/2018, vụ việc 1 bé trai khoảng 2 tuổi đã bò lổm ngổm ra giữa đường quốc lộ khóc lóc đã khiến nhiều người thót tim.

Anh Nguyễn Trọng Hải (trú huyện Con Cuông, Nghệ An) cho biết: "Vào trưa 15/5/2018, tôi điều khiển chiếc xe bán tải mang BKS 29C- 496.77, khi đi trên QL7 đoạn qua xã Bồng Khê, huyện Con Cuông thì bất ngờ phát hiện một em bé khoảng 2 tuổi bò ra giữa đường QL 7. Lúc đó, trời nắng nóng, bé khóc lóc. Rất may, tôi phát hiện kịp thời và dừng xe lại".

Theo anh Hải, lúc xảy ra sự việc là khoảng gần 2h trưa 15/5. Trời rất nắng khiến người đi đường bị lóa mắt khó quan sát đường. Không những vậy, do đường vắng, nên nhiều xe chạy tốc độ cao. Rất may khi đến đoạn đường trên, anh Hải phát hiện được đứa bé đang bò dưới đường nên kịp phanh xe lại.

Khi xuống xem tình hình, anh thấy bé khóc lóc, chân bị bỏng vì nắng nóng. Ngay sau đó, anh chạy vào cửa cổng của một gia đình và gọi người ra đón bé, tuy nhiên không có ai trả lời. Do sợ người dân nghĩ mình là bắt cóc trẻ em, nên anh Hải đã bế cháu bé vào thẳng nhà, rồi gọi to. Một lúc sau, gia đình của bé ra nhận.

Bố mẹ đứa bé đã thừa nhận là do ngủ quên, nên không biết con đã bò ra quốc lộ. Ngay sau đó, anh Hải lên xe đi ngay mà không kịp nhận lời cảm ơn.

Đoạn clip, được anh Hải đưa lên mạng để cảnh báo các bậc phụ huynh phải thường xuyên để ý tới trẻ nhỏ. Mặc dù đoạn clip rất ngắn, nhưng đã nhận được nhiều sự chia sẻ và quan tâm của cộng đồng mạng. Đại đa số người dân chỉ trích sự bất cẩn của gia đình cháu bé trên và không quên hết lời cảm ơn anh Hải.

K.N (th)

Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Vụ cháy nhà xưởng khiến 3 người tử vong ở Hà Nội: Cơ sở từng bị đình chỉ hoạt động từ năm 2021

Đời sống -

GĐXH - Công an TP. Hà Nội vừa chính thức thông tin về vụ cháy nghiêm trọng tại xưởng thuộc Công ty TNHH Sản xuất nhông đĩa xe máy Việt Nhật (phường Chương Mỹ) khiến 3 người tử vong. Đáng chú ý, cơ sở này đã vi phạm quy định PCCC và bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10/2021.

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Bắc Ninh: Khởi tố 5 người, làm rõ đường dây dùng 'cò mồi', giả bác sĩ lừa khách spa

Pháp luật -

GĐXH - Một nhóm người bị cáo buộc đã dựng lên kịch bản với nhiều vai diễn tại các cơ sở spa ở Bắc Ninh, thậm chí có người mặc áo blouse đóng vai bác sĩ, chuyên gia để đánh giá tình trạng khách hàng theo hướng nghiêm trọng, từ đó thuyết phục họ mua các gói “liệu trình chuyên sâu”.

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Hà Nội: Hiện trạng dự án mở rộng Quốc lộ 6 gần 10.000 tỷ đồng đang khẩn trương thi công

Thời sự -

GĐXH - Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai (Hà Nội) với tổng mức đầu tư khoảng 9.590 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Dọc tuyến đường, hàng loạt hộ dân khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng để các nhà thầu thi công ngày đêm, đưa hình hài của tuyến giao thông trọng điểm này dần lộ diện.

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Cận cảnh Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu - Voi Phục dự kiến thông xe kỹ thuật trước Quốc khánh 2/9

Thời sự -

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đỗ Anh Tuấn vừa trực tiếp kiểm tra hiện trường dự án xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và dự án bãi đỗ xe, cây xanh, vườn hoa, khớp nối hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan tại dải đất giữa đường Vành đai 1 và đường La Thành.

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại

Hà Nội: Nhà xưởng tạm bợ ở Từ Liêm, không thể để 'quá khứ' trở thành lý do kéo dài tồn tại

Đời sống -

GĐXH - Sau phản ánh của Gia đình và Xã hội về những nhà xưởng tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ trên đường Nguyễn Văn Giáp, phường Từ Liêm, UBND phường cho biết nhiều công trình đã tồn tại từ thời huyện Từ Liêm, quận Nam Từ Liêm (cũ). Tuy nhiên, khi các công trình vẫn đang được sử dụng, câu chuyện đặt ra là “quá khứ để lại” không thể trở thành lý do để những nguy cơ mất an toàn tiếp tục kéo dài.

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Một cuộc đoàn tụ sau hơn 40 năm ở Cao Bằng

Đời sống -

GĐXH - Hơn 40 năm sau ngày anh dũng hy sinh, liệt sĩ Nguyễn Văn Tuấn đã trở về với gia đình và đồng đội ở Cao Bằng. Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đông Khê.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.