"Lộn tiết" khi chồng giải thích lý do tìm người "chia ngọt sẻ bùi"

| Tâm sự

Chồng hứa với tôi là anh chỉ trò chuyện, “chia sẻ buồn vui” với người yêu cũ thôi chứ tuyệt đối không làm chuyện gì đi quá giới hạn.

Tôi và chồng gặp nhau năm 2008 trong một bữa tiệc sinh nhật của một bạn chung. Chồng tôi nổi bật với chiều cao 1m85, vẻ ngoài sáng sủa và đôi mắt sâu thẳm. Sau khi trò chuyện điện thoại sau một thời gian dài, tôi và anh chính thức hẹn hò với nhau. Trong quá trình yêu nhau, tôi mới nhận ra anh là người rất yếu đuối, ủy mị, khác xa vẻ bề ngoài cao ráo, nam tính.


Hình minh họa

Hình minh họa

Anh kể lại rằng, anh chia tay với mối tình đầu đã 5 năm nay. Sau khi chia tay mối tình đó, anh thường khóc mỗi đêm vì quá nhung nhớ người ấy. Cảm giác anh ấy không toàn tâm toàn ý yêu tôi, tôi đã nhiều lần chủ động chia tay nhưng anh lại quỳ xuống khóc lóc, dọa tự tử, dọa cắt tay, dọa uống thuốc độc nếu tôi bỏ anh ấy đi.

Hẹn hò với anh ấy khoảng 2 năm, thấy 2 chúng tôi đã đứng tuổi, công việc ổn định 2 bên gia đình sốt sắng thúc giục chúng tôi tổ chức cưới hỏi. Sau khi cưới nhau, 2 chúng tôi sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, thu nhập của 2 vợ chồng đủ để chúng tôi chi tiêu mà không lo nghĩ điều gì.

Mọi chuyện vẫn diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến khi tôi mang thai 7 tháng, tôi bất ngờ bắt gặp chồng tôi thường xuyên vào Facebook ngắm ảnh của người yêu cũ. Khi thấy tôi làm um chuyện lên, chồng tôi thề thốt đủ điều và vội vàng xóa tất cả các thông tin tìm kiếm đồng thời thay đổi cả mật khẩu Facebook để không cho tôi vào Facebook của anh ấy nữa.

Tôi đã không đả động chuyện này cho đến khi 2 bé song sinh nhà tôi được 7 tháng tuổi, tôi lại phát hiện chồng tôi lén lút dùng Zalo chat chit với người yêu cũ. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ đã khiến tôi cảm thấy có chuyện không ổn. Tôi lén lút, “phục kích” và bắt quả tang chồng tôi liên lạc với người yêu cũ. Qua lịch sử chat, tôi thấy 2 người nhắn tin với nhau hàng ngày, cùng chia sẻ và ôn lại nhiều kỷ niệm. Người đàn bà kia cũng không ít lần nói với chồng tôi là “Em yêu anh”, “Em muốn mình quay lại với nhau” rất trơ trẽn. Mặc tôi khóc lóc, trách móc, chồng tôi thốt lên những lời giải thích càng làm tôi điên tiết.

Anh nói rằng anh và người yêu cũ đều là mối tình đầu của nhau nên tình cảm rất sau đậm. Người yêu cũ của anh tuy đã đi lấy chồng 3 năm rồi nhưng hiện vẫn còn yêu anh. Vì chuyện đó nên cô ấy thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi rủa rất thậm tệ. Bây giờ, chồng cô ấy đang làm thủ tục ly hôn nên cô ấy cảm thấy rất đau khổ. Là người yêu cũ, lại từng có tình cảm sâu đậm nên thấy như thế, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng chồng hứa với tôi là anh chỉ trò chuyện, “chia sẻ buồn vui” với người yêu cũ thôi chứ tuyệt đối không làm chuyện gì đi quá giới hạn.

Vào Facebook của người phụ nữ đó, tôi tá hỏa khi thấy cô ta thường xuyên đăng ảnh chồng tôi, viết status ôn lại kỷ niệm, đăng ảnh những món quà mà 2 người từng tặng cho nhau. Xem những hình ảnh, đọc những status của cô ta làm tôi trào nước mắt vì ghen tuông.

Mấy ngày nay, tôi cảm thấy stress khủng khiếp đến không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Tôi là vợ và tôi hoàn toàn không muốn chia sẻ tình cảm với bất cứ ai. Không biết tôi có nên nhắn tin, gọi điện cảnh cáo người phụ nữ hay không. Và tôi nên nói với chồng thế nào để anh chấm dứt qua lại với người đàn bà đó.

Theo Thư/Dân Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Tâm sự -

GĐXH - Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Mỗi tháng nhận 5 triệu của anh trai để ở quê chăm mẹ ốm, ngày tôi trả lại tiền kèm chiếc va li của mẹ, cả nhà lặng đi

Tâm sự -

GĐXH - Chấp nhận ở lại quê nhà với mức thu nhập ít ỏi để tiện bề cơm nước, giặt giũ cho người mẹ già nằm liệt giường, tôi chưa một lần oán trách số phận. Thế nhưng, sự tính toán, soi mói và những lời phán xét từ người anh trai lập nghiệp trên thành phố mỗi lần gửi tiền về khiến tôi nghẹn ngào.

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.