Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lý do Lã Thanh Huyền tạm rời cuộc sống “mệnh phụ” để trở lại với phim ảnh

Thứ bảy, 04:45 08/08/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Từ khi nên duyên với người chồng doanh nhân hơn 12 tuổi, Lã Thanh Huyền dường như “biến mất” khỏi mọi sự kiện của làng giải trí lẫn phim ảnh. Nhiều người cho rằng, cuộc sống giàu sang của một “mệnh phụ phu nhân” khiến cô không màng đến nghệ thuật nữa. Tuy nhiên, việc cô bỗng nhiên tái xuất trong phim “Người trở về” mới đây đã khiến nhiều người ngạc nhiên.

 

Gia đình hạnh phúc của Lã Thanh Huyền. 	Ảnh: FBNV
Gia đình hạnh phúc của Lã Thanh Huyền. Ảnh: FBNV

 

Ngất trên tay bạn diễn khi ngâm 5 tiếng dưới sông Đà

Bộ phim “Người trở về” là một phim về đề tài chiến tranh do hãng Điện ảnh Quân đội sản xuất. Bộ phim xoay quanh cuộc đời của cô gái tên Mây (do Lã Thanh Huyền thủ vai), một cô gái trẻ trở về từ chiến trường đúng ngày người yêu cô lấy vợ và mẹ mình qua đời. Từ đó, mọi biến cố trong đời sống của Mây, một người thiếu nữ trở về sau bao năm lăn lộn trong chiến trường xuất hiện. Sự khắc nghiệt của đời sống hậu chiến đã được lột tả một cách chân thực qua những bi kịch, buồn đau và những giằng xé nội tâm của Mây do Lã Thanh Huyền thể hiện.

Lã Thanh Huyền cho biết, khi được mời tham gia phim “Người trở về”, cô rất háo hức. Tuy nhiên, đọc kịch bản xong, cô đã rất băn khoăn. Nhất là trước khi giao vai này cho Lã Thanh Huyền, đạo diễn Đặng Thái Huyền có dặn cô: “Trong phim này, Mây là linh hồn của phim, vai Mây có đứng được thì phim mới đứng được” nên cô lại càng lo lắng hơn. Tuy nhiên, sau khi đọc kịch bản và nghiên cứu về nhân vật thì Lã Thanh Huyền đã quyết định dành tất cả “vốn liếng” và tâm sức cho bộ phim.

Với Lã Thanh Huyền thì những khó khăn vất vả trên phim trường “Người trở về” không thể kể hết được bằng lời. Bộ phim được quay vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông Bắc Bộ, có những thời điểm nhiệt độ ở vùng núi khi quay chỉ ở mức 5-7 độ C nhưng cô vẫn phải thực hiện những cảnh dầm mưa, cảnh dưới sông trong một tuần liên tục. Nữ diễn viên còn nhớ, khi thực hiện cảnh quay một mình chạy trên triền đê gió lộng, bên cạnh là hai xe cứu hỏa xả vòi rồng vào người khiến cô lạnh đến nỗi không đi nổi… mà vẫn phải cố chạy theo người mình yêu gào khóc trong màn mưa. Thêm một kỷ niệm nữa đó là cảnh cô và diễn viên Quốc Thái ngâm mình hơn 5 tiếng đồng hồ dưới sông Đà trong tiết trời lạnh cắt da xé thịt khiến cô kiệt sức và ngất ngay trên tay của bạn diễn.

Đóng phim không phải vì tiền

 

Lã Thanh Huyền và nghệ sỹ Dũng Nhi trong một cảnh của phim “Người trở về”.  	Ảnh: ĐLP
Lã Thanh Huyền và nghệ sỹ Dũng Nhi trong một cảnh của phim “Người trở về”. Ảnh: ĐLP

 

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại và những đồn đoán “vì lấy được chồng giàu sang, có cuộc sống đủ đầy nên thờ ơ với nghệ thuật”, Lã Thanh Huyền cho biết, cuộc sống của cô đang rất êm đềm và bình lặng. Kể từ khi có bé Chum Chum (tên gọi ở nhà của con trai Lã Thanh Huyền), cô muốn con mình được sống trọn vẹn trong tình yêu thương, sự chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Mặc dù trong thời gian “đóng cửa” với nghệ thuật đã có lúc lòng yêu nghề trong cô “cháy” lên dữ dội nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ được cái đầu lạnh để cân bằng cuộc sống, giữ cho gia đình và sự nghiệp luôn hài hòa. Thực tế, từng chiến kiến sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ từ năm 14 tuổi nên Lã Thanh Huyền hiểu rõ hơn ai hết giá trị của hai tiếng gia đình. Bởi thế, cô sẵn sàng hy sinh những khát vọng, tránh xa những thị phi và cám dỗ của bản thân để giữ gìn mái ấm trong bình yên. Đó cũng là lý do khiến cô vắng bóng trong hầu hết các sự kiện giải trí và phim trường.

Thêm vào đó, dù Lã Thanh Huyền không thích kể về sự giàu có mà người chồng doanh nhân hơn 12 tuổi mang lại nhưng nhiều người biết, để có được cái tâm thế làm nghề thong dong, không phải bám lấy nghề lo miếng cơm manh áo… là nhờ Lã Thanh Huyền có một điều kiện kinh tế khá vững chắc. Điều này không chỉ thể hiện qua căn biệt thự ở khu Hồ Tây vốn được coi là vùng đất vàng của Hà Nội do chính ông xã của cô, giám đốc một công ty nội thất và xây dựng thiết kế. Căn hộ rộng hơn 300m2 với gần 10 phòng (mỗi phòng gần 50m2), với toàn bộ các nội thất được đặt mua ở nước ngoài, có đầy đủ sân vườn, bể bơi, thư viện, khu spa… như một khách sạn 5 sao thu nhỏ. Trong đó, có nhà kho chứa đến 4 tủ quần áo, hơn 50 đôi giày của Lã Thanh Huyền và hàng chục chiếc túi hàng hiệu của cô… mà còn cả những chiếc xe hơi đẳng cấp.

Cho đến bây giờ mỗi khi nhắc đến Trần Anh (chồng của Lã Thanh Huyền), nhiều dân chơi Hà Thành vẫn không thôi thán phục khi anh yêu vợ tới mức vợ chuẩn bị lâm bồn anh đã bí mật mua tặng cô chiếc xe Mercedes 4 tỷ đồng để vợ dễ dàng đi lại. Kỷ niệm 4 năm ngày cưới, hai vợ chồng “trốn” con đi “trăng mật” tại châu Âu để hâm nóng tình yêu. Việc Lã Thanh Huyền chịu hy sinh niềm đam mê riêng để làm tốt vai trò người vợ, người mẹ… âu cũng là dễ hiểu. Đó cũng là lý do mà trong rất nhiều cuộc trò chuyện họ Lã luôn khẳng định, tất cả những bộ phim cô nhận lời tham gia đều vì cảm thấy kịch bản hay, vai diễn phù hợp, được sống với nghề, được đến với khán giả… chứ không phải vì tiền.

 

Lã Thanh Huyền kể: “Có một kỷ niệm mà tôi không thể quên đó là khi Mây và bố (do NSƯT Dũng Nhi thủ vai) ngồi tâm sự trước khi cô quyết định bỏ nhà ra ngoài sông sống vì không chịu nổi những dày vò của cuộc sống, tôi đã cảm thấy chú Dũng Nhi như hình ảnh người bố đã mất của mình. Bao nhiêu nỗi nhớ, niềm yêu thương và cả nỗi đau đớn kìm nén như vỡ oà ra. Hai cha con ôm nhau khóc không thể ngừng được. Sau bộ phim, chú Dũng Nhi nhận tôi làm con gái rồi tặng tôi một chiếc khăn tay làm kỷ niệm và dặn: “Khi nào dùng chiếc khăn con hãy nhớ đến bố”. Đó là một kỷ niệm đáng nhớ và một tình cảm mà tôi vô cùng trân trọng”.

Hà Tùng Long/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Đằng sau ánh hào quang sân khấu: Tình bạn đặc biệt của bộ 3 diva Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Bức ảnh hội ngộ của các diva Thanh Lam - Hồng Nhung - Mỹ Linh trong dịp sinh nhật Mỹ Linh khiến khán giả thích thú bởi tình bạn bền chặt của họ qua nhiều thập kỷ.

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

3 nàng hậu đình đám: Tiểu Vy, Thanh Thủy và Bảo Ngọc nói gì tại KOL Summit 2025?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Một trong những sự kiện được chú ý nhất mới đây chính là Hội nghị KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc (KOL summit 2025). Tại đây, nhiều nội dung đáng chú ý, có ảnh hưởng đến công việc của KOL, người nổi tiếng đã được chia sẻ.

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Mới hơn 1 tuổi, con gái Phương Oanh đã điệu đà khi 'pose' dáng cùng mẹ

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Bé Jenny - con gái Phương Oanh mới đây đã xuất hiện cùng mẹ và khiến khán giả quan tâm bởi vẻ đáng yêu cùng phong cách điệu đà.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ

Câu chuyện văn hóa - 23 giờ trước

Nam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Top