Mại dâm
GiadinhNet - Đã từng có lúc xã hội xôn xao trước đề nghị hợp pháp hóa mại dâm. Dù ủng hộ nghề nhạy cảm này hay kiên quyết ngăn chặn nó, đều xuất phát từ động cơ tốt đẹp…
Việc 2 cô người mẫu, diễn viên tự do bị bắt ở Sài Gòn vì bán dâm vừa qua là câu chuyện buồn với giới nghệ sĩ. Nhưng ngẫm lại, nếu 2 cô gái ấy không được gắn mác diễn viên, người mẫu thì xã hội có trở nên ồn ào như thế? Hàng ngày, hàng giờ, trong các nhà nghỉ, khách sạn… có không biết bao nhiêu cô gái tham gia vào những cuộc bán mua xác thịt. Hai cô “chân dài” kia cũng chỉ là một trong số đó. Có lẽ không đáng để bàn kỹ về họ, phơi bày hết mọi thứ và triệt đi cả những ngày chưa tới của 2 cô gái bị lôi vào vòng xoáy cám dỗ. Nếu không có vai trò nào khác ngoài việc bán thân xác thì họ chỉ nộp phạt hành chính và trở về nhà, bởi họ không phải tội phạm.
Nhân chuyện này, xin nói rộng hơn về mại dâm. Không riêng gì ở ta, đa số các nước trên thế giới đều quyết ngăn chặn nạn mại dâm và gần như đều thất bại. Thất bại ở đây chỉ đơn giản là mại dâm vẫn còn, nhưng nó tồn tại và hoạt động ra sao thì mỗi nơi một kiểu. Thất bại đáng sợ nhất là ở rất nhiều nơi, mại dâm đã trở thành bóc lột tình dục. Các cô gái trở thành công cụ “kiếm ăn” của những kẻ chủ chứa, những gã ma cô, chăn dắt... Thất bại ấy ẩn chứa sự dã man giữa con người với con người. Hàng ngàn cô gái lấy phòng nhà nghỉ, khách sạn là “nơi làm việc” mỗi ngày không đáng bị như thế. Như 2 cô “chân dài” kia, không đáng trở thành tội đồ trong mắt người đời.
Tháng 7/2013 là thời điểm đặc biệt mà có lẽ nhiều cô gái bán dâm sẽ nhớ. Họ không phải “nhập trại” nếu bị bắt nữa. Thậm chí, nhà nước còn hỗ trợ hàng chục triệu đồng/người cho họ làm ăn, nếu hoàn lương. Đã thấy rõ tính nhân văn trong chính sách, đã thấy chúng ta biết chấp nhận thực tế mại dâm là một nghề không thể ngăn chặn hoàn toàn. Nhưng có vẻ như chế tài luật pháp còn hơi nương tay với khách hàng và “cộng sự” của các cô gái bán dâm. Vì thế, nỗ lực kiểm soát nghề nhạy cảm này lâu nay vẫn không thành. Các cô gái bán dâm trở thành điển hình của sự chà đạp lên phẩm giá và giá trị con người. Những gã ma cô, những khách chơi trụy lạc… rồi cũng chẳng ai biết đến. Nhưng, nỗi nhục với các cô gái bán dâm thì cứ đeo đẳng cả cuộc đời họ.
Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội