Mang trung thu đến với trẻ em câm điếc
GiadinhNet - Với mong muốn chia sẻ nỗi đau, mang nụ cười cho các em khuyết tật, các bạn trong CLB Hy vọng xanh đã cùng nhau vận động khuyên góp, đi thu gom ve chai để có thể tổ chức một buổi phá cỗ vui vẻ đầy tình thương cho các em.
Tối 25/9, hơn 50 bạn sinh viên trong CLB Hy vọng xanh (trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân, Nghệ An) phối hợp cùng nhóm thắp sáng niềm tin đã cùng nhau hòa mình vào thế giới trẻ thơ để có thể mang đến một không khí đầm ấm, vui tươi, ngập tràn tình yêu thương của sự sẻ chia đối với những trẻ em kém may mắn tại Trung tâm Giáo dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An.
Các tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên và các em bị thiếu năng trí tuệ và câm điếc
Các bạn sinh viên cùng các em cắt bánh phá cỗ
Để có được kinh phí tổ chức, các bạn trong nhóm đã phải tranh thủ những buổi nghỉ học cùng nhau đi thu gom ve chai trong suốt 1 tháng qua, đồng thời kêu gọi ủng hộ từ những người hảo tâm. “Bọn mình cảm thấy rất vui khi có thể giúp đỡ một phần nhỏ cho những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, góp phần động viên các em có thêm niềm tin, nghị lực vượt qua khó khăn để học tập tốt và hòa nhập tích cực vào cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội”, một bạn sinh viên chia sẻ.
Nằm ở xã Nghi Phú thuộc vùng ngoại ô thành phố Vinh, Trung tâm dục - Dạy nghề người khuyết tật tỉnh Nghệ An hiện có 250 em bị thiếu năng trí tuệ và câm điếc.
Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội