Mảnh đời ngang trái: Khốn khổ người phụ nữ sống cùng 2 ông chồng dưới một mái nhà!

| Chuyện đó đây

Chồng cũ đã ly hôn 9 năm đột nhiên quay lại đòi "sống chung" với vợ, nguyên nhân phía sau khiến mọi người bàng hoàng.

Mảnh đời ngang trái: Khốn khổ người phụ nữ sống cùng 2 ông chồng dưới một mái nhà! - Ảnh 1.

Trường hợp éo le dưới đây là câu chuyện có thật được phát sóng trong chương trình truyền hình nổi tiếng “Nhật ký tìm kiếm yêu thương” của đài Hồ Nam, Trung Quốc từng khiến khán giả bàn tán xôn xao.

Phóng sự ngắn ghi lại tình cảnh của người phụ nữ tên Hà Văn Tú phải sống chung với 2 ông chồng trong một căn nhà chật hẹp vẻn vẹn chỉ 30m2. Theo đó, Hà Văn Tú cùng chồng là Lý Hồng vốn có một mái ấm tuy không giàu sang nhưng rất hạnh phúc. Cả hai vợ chồng hàng ngày đều chăm chỉ làm việc, trong mắt bạn bè hàng xóm là một đôi vợ chồng hiền lành tử tế.

Tuy nhiên một sự việc bất ngờ xảy ra đã khiến cuộc sống của gia đình nhỏ này bị đảo lộn hoàn toàn. 

Vào tháng 8/2014, chồng cũ đã ly hôn 9 năm trước của Hà Văn Tú là Vương Toàn Chí đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà và yêu cầu được "sống cùng" với hai vợ chồng Hà Văn Tú và Lý Hồng. Chưa dừng lại ở đó, Vương Toàn Chí còn đưa cả mẹ già 90 tuổi đến đây để tiện chăm sóc.

 - Ảnh 1.

Người mẹ hơn 90 tuổi của Vương Toàn Chí cũng được đưa đến nhà vợ cũ. Ảnh: Baidu

Hà Văn Tú vô cùng bất ngờ trước hành động của chồng cũ, cả hai đã ly hôn 9 năm và không hề có bất cứ liên hệ gì, hơn nữa cuộc sống cô đang rất hạnh phúc với người chồng mới, vì vậy cô liên tục phản đối và không cho Vương Toàn Chí vào ở. 

Tuy nhiên, căn nhà mà Hà Văn Tú đang ở vốn là tài sản chung trước khi ly hôn, nên trên pháp lý một nửa căn nhà này vẫn thuộc quyền sở hữu của Vương Toàn Chí. 

Không còn cách nào khác, vợ chồng Hà Văn Tú phải lựa chung sống với người chồng cũ và người mẹ 90 tuổi của anh ta trong một căn nhà chật hẹp.   

Việc ngày ngày phải chung sống cùng chồng cũ và chồng mới trong một căn nhà khiến Hà Văn Tú nhận nhiều lời đàm tiếu ác ý từ hàng xóm xung quanh. 

Ngoài ra, việc sinh hoạt chung hàng ngày cũng gặp rất nhiều những khó khăn bất tiện, hai vợ chồng Hà Văn Tú và Lý Hồng dường như không có lấy một không gian riêng.

 - Ảnh 3.

Giai đoạn khó khăn với Hà Văn Tú. Ảnh:baidu

Chính những điều này đã dày vò tâm trí Hà Văn Tú, vào giai đoạn tăm tối nhất cô bị trầm cảm và từng có những ý định làm liều.

Hoàn cảnh hiện tại của người chồng cũ Vương Toàn Chí cũng rất đáng thương. Sau khi kết hôn với Hà Văn Tú, anh ta ôm chí lớn đi Quảng Châu làm giàu để lo cho vợ con. Nhưng vì nhẹ dạ cả tin và thiếu kiến thức nên càng làm lại càng nghèo, hơn nữa mỗi lần đi là biền biệt nhiều năm, không có thời gian ở bên cạnh chăm sóc vợ con nên sau cùng hai vợ chồng mỗi người mỗi ngả. 

Mới đây Vương Toàn Chí không may bị tai nạn, khoản tiền tích góp cũng vì vậy mà bay đi. Sức khoẻ của Vương Toàn Chí cũng bị ảnh hưởng nghiệm trọng, hiện tại không thể lao động được nữa nên đành phải về quê nương tựa người thân, cụ thể là chị gái.

Tuy nhiên, sau khi biết em trai đau yếu không kiếm được ra tiền, người chị gái ruột quyết định “phủi tay” đẩy khéo Vương Toàn Chí và mẹ già 90 tuổi sang “sống cùng” nhà của Hà Văn Tú vô thời hạn. 

 - Ảnh 5.

Người chị gái "phủi tay" đẩy Vương Toàn Chí và mẹ già 90 tuổi sang nhà Hà Văn Tú. Ảnh:baidu

Vương Toàn Chí hiện tại không còn tài chính cũng không còn sức khoẻ đành phải “nghe theo” lời chị gái, chính vì vậy mới xảy ra tình cảnh éo le này.

Về phía người chồng hiện tại cho biết, anh rất cảm thông với hoàn cảnh của Vương Toàn Chí. Tuy nhiên, căn nhà hiện tại quá chật hẹp và bất tiện, hơn nữa điều này ảnh hưởng không tốt tới tâm lý và cảm xúc của Hà Văn Tú. 

Ngoài ra, còn cô con gái Tiểu Khả đang học đại học xa nhà, nếu một ngày cô bé về nhà thấy tình cảnh như vậy thì không hay. Do đó, Lý Hồng cố gắng khuyên Vương Toàn Chí rời khỏi đây, đồng thời chấp nhận chi trả 11.000 tệ (khoảng 40 triệu đồng) cấp dưỡng cho anh ta.

 - Ảnh 6.

Lý Hồng cố gắng thuyết phục Vương Toàn Chí rời đi.

Chị gái của Vương Toàn Chí kiên quyết không đồng ý và đòi con số lớn hơn, tuy nhiên Vương Toàn Chí lại đồng ý phương án này.  

Cuối cùng sau khoảng thời gian nửa năm “chung sống”, cả hai đã tìm được cách giải quyết hợp tình hợp lý nhất. Nỗi khốn khổ của người phụ nữ phải sống chung với 2 người chồng cũng chấm dứt ở đây.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.