Mất cả tỉ USD vì đòi ly hôn

| Bốn phương

Harold Hamm - một ông trùm dầu mỏ nước Mỹ mới đây đã bị tòa án ra phán quyết trả 995,5 triệu USD cho vợ cũ sau khi kết thúc vụ ly hôn tốn kém nhất lịch sử nước Mỹ.

Trong một phán quyết dài 80 trang công bố hôm 10/11, thẩm phán TP Oklahoma Howard Haralson tuyên bố ông Hamm, 68 tuổi, phải trả cho người vợ cũ của mình, bà Sue Ann Hamm, 58 tuổi, số tiền 995,5 triệu USD sau 9 tuần đưa nhau ra tòa ly hôn.

Ông trùm dầu mỏ Mỹ Harold Hamm. Ảnh: Reuters

Ông trùm dầu mỏ Mỹ Harold Hamm. Ảnh: Reuters

Bà Sue Ann Hamm. Ảnh: Reuters

Bà Sue Ann Hamm. Ảnh: Reuters

Bước đầu, ông trùm dầu mỏ Mỹ được yêu cầu trả 322,7 triệu USD vào cuối năm 2014. Phần còn lại khoảng 650 triệu USD sẽ được trả lần lượt mỗi tháng 7 triệu USD. Trong số các tài sản thuộc về bà Sue, có một trang trại ở TP Carmel, bang California trị giá 17,5 triệu USD của đôi vợ chồng và một ngôi nhà trị giá 4,7 triệu USD tại TP Oklahoma.

Mặc dù số tiền kể trên có thể đưa bà Sue vào danh sách 100 người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ, theo bảng xếp hạng của tạp chí Forbes, nhưng bằng đó tiền vẫn là quá ít so với con số mà luật sư của bà Sue đưa ra.

Thậm chí ông Hamm không cần phải động tới 68% cổ phần công ty Continental, tương đương gần 14 tỉ USD của mình mà vẫn đủ tiền để trả cho người vợ cũ. Tuy nhiên, ông Hamm vẫn quyết định kháng cáo.

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, cổ phiếu của Continental đã giảm 1,6% xuống mức 54,22 USD/cổ phiếu. Giá trị cổ phiếu của Continental theo đó mất khoảng 30% giá trị kể từ tháng 1/2014.

Vợ chồng ông Hamm kết hôn vào năm 1988 và không đăng ký. Trong nhiều năm, bà Sue nắm giữ vị trí giám đốc điều hành tại Continental. Đây được xem là công ty dầu mỏ lớn nhất nước Mỹ trong nhiều thập kỷ trở lại đây.

Theo NlĐ

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.