MC "Cà phê sáng" nhắn gửi MC Diệu Linh: "Ung thư không phải là tiếng gọi của tử thần"

| Giải trí

GiadinhNet - "Cách đây 4 tháng, chúng ta đã phải nói lời tạm biệt "Nữ hoàng khởi nghiệp" Thủy Muối sau 4 năm chiến đấu với ung thư, hôm nay lại được hay tin 1 MC trẻ tuổi, với gương mặt rạng ngời, cũng đang hàng ngày đối diện với căn bệnh này. Mong Diệu Linh mọi sự an lành, dù hôm nay là ngày nào đi chăng nữa", MC Huyền Châu "cà phê sáng" chia sẻ.

Sáng nay (13/6), thông tin MC Diệu Linh qua đời ở tuổi 29 vì căn bệnh ung thư máu khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi xót xa. 

Là đàn chị trong VTV, MC Huyền Châu của "Cà phê sáng" bàng hoàng kể lại, tối 12/6 nhận được tin buồn rằng Linh khó qua khỏi, chị không khỏi xót xa và trằn trọc mãi không ngủ. 

"Mới chỉ vài ngày trước tôi còn chia sẻ thông tin về em, tôi cùng đồng nghiệp của mình đã lên kế hoạch thông qua chương trình ''Điều ước thứ 7'' mong cộng đồng có thể giúp đỡ được cho em. Thế nhưng các đồng nghiệp của tôi đã không còn liên lạc được với em nữa, chúng tôi biết tin đã quá muộn. Sự ra đi của em đột ngột và bất ngờ với tất cả mọi người, tôi mong em an nghỉ, xin được gửi lời chia buồn sâu sắc đến em và gia đình! Tạm biệt Linh cô gái nhỏ nhắn với nụ cười luôn rạng rỡ nhất", MC Huyền Châu chia sẻ.

MC Cà phê sáng nhắn gửi MC Diệu Linh: Ung thư không phải là tiếng gọi của tử thần - Ảnh 1.

MC Diệu Linh

Từ câu chuyện và nghị lực của Diệu Linh suốt 2 năm qua, MC "Cà phê sáng" đặt câu hỏi cho những người chưa từng hài lòng với cuộc sống: "Đã khi nào bạn tự trách, mình chưa đủ tốt, mình chưa đủ giỏi, mình chưa đủ xinh đẹp, hiếu thảo…? Thậm chí khi có được một số thành công nhỏ nhỏ, được vinh danh nhưng chúng ta từng tự cảm thấy hổ thẹn vì những gì mình làm được vẫn còn quá nhỏ bé, quá ít ỏi so với bạn bè và cảm thấy mình chưa xứng đáng!? Đã bao giờ bạn đi làm mà chẳng còn biết thời gian, chẳng quan tâm sức khoẻ, bỏ lỡ chuyến xe về quê, bỏ lỡ mâm cơm mẹ nấu, rơi rớt đi dần mối quan tâm với mọi người?"

MC Huyền Châu nhận ra rằng, có những người chẳng còn đủ thời gian để xin lỗi, chẳng còn đủ thời gian để hối hận, vì tháng ngày sau này chắc chắn là ngắn hơn phía trước, mỗi một ngày nhắm mắt để ngủ còn không biết liệu ngày mai mình có thể thức dậy? Mỗi một sáng tỉnh giấc cũng chỉ có 1 câu trả lời duy nhất "hôm nay là ngày cuối cùng". Họ đã được nghe, nhìn, ngắm, những hạnh phúc đẹp đến tuyệt vời, những khoảnh khắc mà có lẽ trước kia nhiều người trong số chúng ta không quan tâm đến, nhưng bây giờ với họ điều đó thật đẹp và có ý nghĩa đến lạ lùng".

MC Cà phê sáng nhắn gửi MC Diệu Linh: Ung thư không phải là tiếng gọi của tử thần - Ảnh 2.

Nữ MC viết: "Cách đây 4 tháng, chúng ta đã phải nói lời tạm biệt "Nữ hoàng khởi nghiệp" Thủy Muối sau 4 năm chiến đấu với ung thư, hôm nay lại được hay tin 1 MC trẻ tuổi, với gương mặt rạng ngời, cũng đang hàng ngày đối diện với căn bệnh này.

Có lẽ cũng nhờ chính bài học về sự kết thúc sẽ cho chúng ta cách cần mở lòng mình nhiều hơn, nhìn cuộc sống với một góc nhìn khác, thôi không còn so sánh mình với ai, mà chỉ tự so sánh với chính bản thân của mình ngày hôm qua. Chúng ta, dẫu sao cũng đã có một tuổi thanh xuân rực rỡ hơn rất nhiều người, hà cớ gì mà cứ phải cân đo đong đếm bản thân! Và nếu nhìn thẳng vào điểm cuối cùng của cuộc đời rất có thể ta sẽ nhận ra từng giây phút trên cõi đời này đáng sống biết nhường nào".

MC Cà phê sáng nhắn gửi MC Diệu Linh: Ung thư không phải là tiếng gọi của tử thần - Ảnh 3.

MC Huyền Châu "Cà phê sáng"

MC "Cà phê sáng" nghẹn ngào kết luận: "Ung thư hay bất cứ loại bệnh nan y nào, không phải là tiếng gọi của tử thần, mà đơn giản chỉ là cơ hội để chúng ta có thể sống một lần nữa, yêu thương một lần nữa, chân tình một lần nữa với những người xung quanh chúng ta. Mong Diệu Linh mọi sự an lành, dù hôm nay là ngày nào đi chăng nữa. Và thực ra, hai chữ "viên mãn" cũng chính do con người viết ra thôi mà…"

MC Diệu Linh sinh năm 1991, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Tổng hợp - ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội nhưng lại bén duyên với truyền hình. Trước khi tới với công việc của một MC thể thao, Diệu Linh thử sức trong nhiều lĩnh vực khác như: văn hóa, giải trí, thời trang...

Sáng 13/6 nữ MC qua đời sau 2 năm chống chọi ung thư máu. Lễ viếng MC Diệu Linh bắt đầu vào lúc 7h30; lễ truy điệu và đưa tang vào hồi 8h45 sáng 16/6/2020 tại Nhà Tang lễ số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ hoả táng diễn ra cùng ngày tại Đài hoá thân Hoàn Vũ, Văn Điển. Được biết gia đình MC Diệu Linh không nhận hoa viếng mà đã chuẩn bị sẵn hoa trắng để mọi người tới dâng lên.

An Khánh

Ngọc Mai
Ý kiến của bạn
Tags:
Võ Hạ Trâm: 'Tôi ở với mẹ chồng như với mẹ đẻ'

Võ Hạ Trâm: 'Tôi ở với mẹ chồng như với mẹ đẻ'

Giải trí -

GĐXH - "Vợ chồng tôi do sinh cùng ngày cùng tháng, cùng cung hoàng đạo nên tính cách, sở thích, sinh hoạt, thói quen,… đều tương đồng. Sau khi về chung một nhà gần như chúng tôi không gặp khó khăn gì trong việc dung hòa", Võ Hạ Trâm chia sẻ.

Áp lực của Tuấn Trần

Áp lực của Tuấn Trần

Giải trí -

GĐXH - Với vai Nguyên Phong trong bộ phim mang màu sắc huyền sử, Tuấn Trần cho biết anh dành nhiều thời gian chuẩn bị cả về thể lực, lẫn tâm lý để có thể thực sự tin vào nhân vật trước khi thuyết phục khán giả.

Ngoại hình trai đẹp cao 1,81 m vừa cầu hôn Khả Ngân

Ngoại hình trai đẹp cao 1,81 m vừa cầu hôn Khả Ngân

Giải trí -

Nhan Phúc Vinh cao 1,81 m, duy trì hình thể săn chắc nhờ nhiều năm chạy bộ, đạp xe, bơi và chinh phục các giải thể thao sức bền. Ở tuổi 40, nam diễn viên gây chú ý khi lần đầu công khai chuyện tình cảm, thông báo cầu hôn Khả Ngân thành công sau thời gian dài kín tiếng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.