MC Hàn thôi việc vì phát ngôn 'quấy rối trẻ vị thành niên'

| Bốn phương

"Nữ thần LMHT" Hàn Quốc Kim Min-ah đăng tải lời xin lỗi và tuyên bố chia tay giải đấu LCK vì bê bối cá nhân trong thời gian gần đây.

Kim Min-ah, người dẫn chương trình giải vô địch LMHT Hàn Quốc (LCK) nổi tiếng là "MC quốc dân" trong làng game, bất ngờ thông báo tạm ngừng công việc MC, không còn đồng hành cùng giải đấu LCK trong thời gian tới.

Trên trang cá nhân, Kim Min-ah cho biết lý do cô đưa ra quyết định này có liên quan đến bê bối cá nhân. Cụ thể, nữ MC đã có những bình luận nhạy cảm, mang nội dung "quấy rối trẻ vị thành niên" dưới một phóng sự được đăng tải trên kênh chính thức của Chính phủ Hàn Quốc.

MC Hàn thôi việc vì phát ngôn quấy rối trẻ vị thành niên - Ảnh 1.

MC Kim Min-ah thông báo chia tay LMHT vì bê bối cá nhân. Ảnh: Instagram NV.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì những phát ngôn của mình. Tôi xấu hổ vì hành động này và xin hứa rằng sẽ không bao giờ tái diễn. Thông tin về việc rời LCK đáng ra phải được đăng tải sớm hơn, nhưng vì lịch trình còn lại khá bận rộn nên tôi đã chưa kịp thông báo", Min-ah viết.

MC 29 tuổi cho biết thêm cô sẵn sàng chịu hoàn toàn trách nhiệm và đích thân xin lỗi những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng bởi phát ngôn của mình.

Trên fanpage chính thức, LCK cũng đăng thông báo xác nhận việc Kim Min-ah chia tay giải đấu.

Phía LCK cho biết đây hoàn toàn là quyết định cá nhân của nữ MC. Ban tổ chức LCK tôn trọng lựa chọn này và sẽ sớm tìm người thay thế vị trí của Min-ah.

Min-ah đã đồng hành cùng giải đấu LCK từ năm 2019 và sở hữu lượng lớn người hâm mộ. Chính vì vậy, thông tin cô rời giải đấu khiến nhiều người tiếc nuối.

Trước khi đến với LMHT, Min-ah từng là biên tập viên ở các mảng dự báo thời tiết và golf của đài truyền hình JTBC.

Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung, cô nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả, được ưu ái với nhiều danh xưng như "MC quốc dân", "nữ thần LMHT".

Theo Zing.vn

Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.