Mẹ bắt con gái học cấp 1 bán dâm cho gã đồng nát

| Bốn phương

Mấy năm trước, vợ chồng chị Đậu Lan dẫn theo ba đứa con từ Tứ Xuyên đến Vô Tích làm việc, thu nhập của hai vợ chồng chỉ có vài đồng bạc, con trai đầu đã đi làm, nhưng con trai thứ hai và cô con gái út thì vẫn còn đi học.

Mấy năm trước, vợ chồng chị Đậu Lan dẫn theo ba đứa con từ Tứ Xuyên đến Vô Tích làm việc, thu nhập của hai vợ chồng chỉ có vài đồng bạc, con trai đầu đã đi làm, nhưng con trai thứ hai và cô con gái út thì vẫn còn đi học.

Tối ngày 25/4, trong lúc chị Đậu Lan và con gái đang đi dạo, tập thể dục thì gặp một nam giới tầm tuổi trung niên đi thu mua đồng nát họ Vương. Chị Lan đã gọi anh ta vào nhà để bán mấy đồ không dùng đến, sau đó hai người trao đổi số điện thoại.

Mẹ bắt con gái học cấp 1 bán dâm cho gã đồng nát 1
Ảnh minh họa

Sau mấy hôm chị Lan đã gọi điện cho ông thu mua đồng nát và nói: “Ở đây có một cô bé, anh có muốn đến “chơi” không”? Anh Vương đồng ý. Sau khi cúp điện thoại, chị Lan đã lấy lí do tình hình kinh tế gia đình khó khăn, không đủ tiền đóng tiền nhà, nên dụ dỗ con gái bán dâm lấy tiền: “Tôi nói với con gái tôi, mẹ khổ lắm, con đỡ mẹ kiếm một lần tiền nhà, hai anh em con đi học tốn kém, con chỉ cần làm một lần thôi.”

Thấy mẹ nói như vậy, cô con gái không còn cách nào khác nên đã nhận lời. Giá cho một lần giao cấu với cô bé mới học cấp 1 là 400 tệ (khoảng hơn 1,3 triệu đồng).

Hiện, công an đã bắt giữ đối tượng Lan vì hành vi môi giới mua bán dâm trái phép. Sau khi vụ việc được đưa lên mạng, rất nhiều người tỏ ra bất bình với hành động của bà mẹ này, có người nói: “Cô ta không đáng làm mẹ, hổ còn không ăn thịt con, thế mà cô ta lại làm như vậy với chính con gái mình.”; “Tự mình không chấp hành luật kế hoạch hóa gia đình, giờ gặp khó khăn không tự mình giải quyết lại bắt con gái phải chịu tội thay, đúng là đồ súc sinh.”
 
Theo Tri Thức Trẻ
thanhloan
Ý kiến của bạn
Tags:
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.