Mẹ bật khóc khi thấy chị gái tôi dắt theo một đứa trẻ về quê

| Tâm sự

Xảy ra chuyện lớn thế, sao chị gái tôi lại giấu giếm gia đình trong nhiều năm chứ?

Để có tiền cho hai em ăn học, chị gái tôi đã phải ra trường đời sớm hơn những người bạn cùng trang lứa. Tôi từng nghe chị nói đã phải làm rất nhiều việc để có tiền gửi về cho gia đình. Từ giúp việc, làm nhân viên vệ sinh trong công ty và bây giờ chị làm công nhân.

Hiện tại, tôi và em trai đã ra trường, có công việc tốt, còn chị gái vẫn chưa lập gia đình và đang sống ở nơi đất khách quê người. Năm nay chị ấy đã ngoài 30 tuổi, bố mẹ tôi lo lắng tối ngày, lần nào gọi điện cũng nhắc nhở chị lấy chồng.

Đã 4 năm nay, chị tôi chưa về quê, tháng trước chị gọi điện nói sẽ về và ở hẳn nhà. Lời của chị nói mà cả nhà tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì sau này gia đình được đoàn tụ, lo là vì tuổi của chị quá lớn, về quê khó có thể lấy chồng.

Lúc ấy, chị nói không cần lấy chồng, ở nhà chăm sóc bố mẹ lúc về già. Mọi người đều cho là chị đang nói đùa nên không ai để tâm. Cho đến khi chị dắt theo một bé gái về nhà thì gia đình tôi mới hiểu ẩn ý lời chị từng nói.

Mẹ đã bật khóc khi thấy chị, câu đầu tiên mẹ hỏi có phải là con gái của chị tôi không? Dù biết trước câu trả lời nhưng khi chị gật đầu thì cả nhà tôi vẫn rất đau lòng.

Bố tôi không chịu nổi cú đả kích này đã kéo chị vào trong nhà và truy hỏi bố đứa trẻ là ai. Ông muốn bắt người đó phải chịu trách nhiệm với mẹ con chị. Chị bảo do quá tin tưởng và yêu nhầm người đàn ông xấu nên đã để có bầu. Vì sợ bố mẹ biết được chị chưa chồng đã chửa nên xấu hổ không dám về quê. Chị bảo cuộc sống hiện tại của hai mẹ con cực khổ quá nên mới phải đưa con về nhờ vả bố mẹ.

Bố đã không trách chị tôi nữa mà ôm đứa cháu gái vào lòng. Mắt bố đỏ hoe, bố trách bản thân kém cỏi không làm ra tiền, phải để chị tôi ra đời bươn chải sớm. Bố nói sẽ nuôi con giúp chị gái tôi, chị nên tìm cho bản thân một người đàn ông tốt để nương tựa sau này.

Thế nhưng chị tôi nói là cả đời này sẽ không lấy chồng nữa, chỉ muốn ở vậy nuôi con khôn lớn là đủ. Gia đình tôi không biết quyết định của chị gái có đúng không nữa? Mọi người cho chúng tôi lời khuyên với?

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.