Mẹ bỏ đi lấy chồng mới, 10 năm mới trở về muốn đón tôi ở cùng

| Tâm sự

VOV.VN - Sau 10 năm bỏ tôi lại cho bà để đi lấy chồng mới, mẹ tôi bất ngờ trở về. Mẹ nói giờ tôi đã ở tuổi dậy thì, điều kiện của mẹ đã tốt hơn có thể chăm lo cho tôi

Ngày bố mẹ tôi ly dị, tôi mới là con bé 5 tuổi. Lúc đó tôi đã rất mừng vì được ở cùng mẹ. Sau khi chia tay bố, mẹ đưa tôi về sống cùng bà ngoại.

Nhưng niềm vui của tôi chẳng được bao lâu thì mẹ đi lấy chồng, nhà chồng không cho mang tôi theo nên mẹ để tôi ở cùng bà ngoại. Mẹ hứa khi nào thu xếp mọi việc ổn thỏa sẽ về đón tôi.

Mẹ bỏ đi lấy chồng mới, 10 năm mới trở về muốn đón tôi ở cùng - Ảnh 1.

Tôi không còn tình cảm với người đẻ ra mình (ảnh minh họa)

Thời gian đầu xa mẹ, tôi buồn lắm, lúc nào cũng mong mẹ quay về. Mẹ gọi điện về nhưng cũng chỉ nói chưa đón tôi đi được. Mấy năm sau đó, tôi không còn mong ngóng chuyện mẹ đón đi ở cùng nữa mà đã quen với cuộc sống ở cùng bà.

Bà thương thương tôi lắm, có món gì ngon đều dành cho tôi. Mỗi khi tôi ốm, bà lại lo lắng cả đêm không ngủ nên dần dần tôi coi bà như mẹ và không còn mong ngóng mẹ nữa. Mẹ gọi điện về, tôi không muốn nghe hoặc nói chuyện, lâu dần thành quen.

Nhưng mới đây, mẹ tôi bất ngờ trở về. Mẹ nói giờ tôi đã ở tuổi dậy thì, điều kiện của mẹ đã tốt hơn có thể chăm lo cho tôi nên đón tôi đi cùng mẹ. Ngày trước nếu mẹ nói thế thì tôi đã rất mừng, nhưng giờ tôi thực sự bất an. Tôi không còn tình cảm với người đẻ ra mình, giờ đây tôi chỉ có bà nhưng bà khuyên tôi ở cùng mẹ, bà già rồi không biết chăm lo được cho tôi đến bao giờ. Bà còn nói ít nữa sẽ đến nhà bác là con trai cả của bà để có người chăm lo cho bà lúc tuổi già.

Tôi không muốn đi cùng mẹ, nhưng ở cùng bà thì cũng khó vì bác không thể nuôi cả tôi. Tôi lo lắng khi đến ở với mẹ, không biết tôi có được yêu thương như ở với bà hay là sự thờ ơ của mẹ như 10  năm qua, tôi phải làm sao bây giờ?

9 cách thúc đẩy IQ vượt trội cho con theo chỉ dẫn của Harvard9 cách thúc đẩy IQ vượt trội cho con theo chỉ dẫn của Harvard

GĐXH - Dưới đây là 7 tiêu chuẩn nuôi dạy trẻ phát triển IQ được Đại học Harvard đề xuất.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.